1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~**~Lovely Girls: Something about their Hobbies~**~

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi perfume_mania, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Perfume: bình thường chị đi shopping thường hay với bạn hoặc ai đó còn nếu stress thì toàn đi shop một mình thôi , vào nhìn đống quần áo là thấy nhẹ người , thấy quên hết mọi thứ và mua được đồ ưng và đẹp là cười sung sướng cả tối .
    Thế đã đỡ đau bụng chưa vậy? ăn mấy đồ đó nếu không quen thì cẩn thận em ah. Em nói mắm tôm làm chị thèm vì chị thích ăn bún đậu mắm tôm lắm mà ở đây chán lắm cái gì cũng không có . Có lần thấy cái lọ nó đề mắm ruốc, thấy trong thành phần có tôm, màu cũng hơi giống mắm tôm chị mua về mà cuối cùng không phải, bây giờ chẳng biết làm gì với nó, bỏ đi thì thấy phí mà ăn thì chẳng biết nấu với cái gì.
    Tranganh nếu em thích cái túi đó thì thôi mua đi , không lại cứ nghĩ về nó thì còn khổ hơn . Còn chuyện cái PA thì chị cũng chẳng biết tại sao nữa . Chắc là từ cái hồi chị khen dáng nó đẹp nhưng mà xong lại hỏi là sao đi đôi snow boots đó trong town vì chị thấy kỳ cục quá, hỏi một cách ngẫu nhiên thôi không có ý gì thì chắc là do nó và mấy người nữa nhạy cảm quá nghĩ chị khen kiểu ''''vừa đấm vừa xoa'''', gọi là khen đểu đúng không? nên mới nhảy vào nói chị gặp chị hôm đó cũng mệt nữa nên có người nói lại cũng thấy sướng , giải toả nhiệt trong người . Đã không để ý, quên rồi hôm trước nó lại ra rồi í ới gọi tên choupat để nói về đôi snow boots đó nên lại tiếp tục. Thấy nó có vẻ để bụng lắm
    miizu, anni: chắc là anh ý ăn ảnh rồi vì toàn bị chị chê già với xấu hơn vợ êhhhehhehe
    Sweet-biar thôi em ơi, đừng nói nữa, kệ ''''anh'''' ý đi, hoá ra từ trước đến nay chị cứ nghĩ sao mà mình chẳng được nổi tiếng gì cả, cố gắng lắm mà chẳng được hoá ra không phải chị nhầm , chị nổi tiếng phết em ah .
    tlng biết làm sao được hả tlng, it''''s life mà và choupat cũng bị cuốn theo cuộc sống đó,có đủ hương vị ngọt, mặn , chua, cay và phải xù lông nhím nên khi mà cần thiết. Anyway, cảm ơn tlng đã có ý nghĩ tốt về choupat trước đó .
    Aimeee choupat thích cái giọng cương quyết của aimeee lắm , học mãi chưa được cái đó đấy
    Cả nhà nếu mà cái ''anh'' đó còn vào khiêu khích , cả nhà không cần trả lời đâu, kệ đi, nói một mình mãi cũng chán mà
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 17/11/2005
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    ĐÊ không trỏÊ lỏằi bên Làm 'ỏạp rỏằ"i mà vỏôn thưch theo choupat nhỏằ? , nhặng mà chỏằn nhỏ** ngặỏằi 'ỏằf theo rỏằ"i ''anh'' ặĂi.
    Choupat còn lỏằi bàn làm là lỏưp tỏằâc có ngặỏằi 'ỏn tỏằ'ng cỏằ. ra khỏằi sỏằY làm 'ó. Nên chỏằ- này là lovely thơ ''anh'' có thơ nên vào còn nỏu không muỏằ'n làm nhặ trên thơ dỏằ. ỏạt , không khó tỏạo nào
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.. đau tí hà chị.. mờ ăn ngon là sướng rùi.. Hic.. chị nói em lại thèm bún đậu rùi.. Mà em ở bên này từ bé nhưng ăn đồ Vn còn giỏi hơn nhiều người mới sang ah.. Gì chứ mắm mú em chiến tất ah.. Ở chỗ chị thế hoá còn ít đồ hơn chỗ em ah.. Bên em bọn Tây nó nghiện ăn đồ từ đậu tương nên đậu phụ, xì dầu... bọn nó bán đầy ý.. ăn cũng chẳng kém gì đậu Vn cả.. Thỉnh thoảng có mấy ông Tàu vào KTX bán thì đậu của nó cứ gọi là như như đậu mơ nhà mình ý.. trời.. nuốt nước miếng ừng ực rùi nè..
    Em stress em đi mua đồ còn stress hơn ý hic.. mặc cảm hình thức.. mặc cái gì cũng xấu.. mua về không biết để làm gì.. lại ngồi tiếc xiền nữa.. hâm nhờ chị nhờ.. Mà em đi xem đồ lâu loá mắt hoặc chẳng mua được gì.. tệ hơn thì vác về 1 số thứ cực lẩm cẩm.. Đâm ra bg cứ shop online thế này hoá sướng hơn.. he he..
  4. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết trang web nào chỉ cách quàng khăn, buộc khăn không nhỉ? Rose có tật với cái họng nên mùa đông không thể thiếu cái khăn quàng cổ. Giờ muốn tìm nhiều cách thắt, quàng khăn một chút cho điệu đà . Cảm ơn mọi người trước nha.
  5. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nè.
    http://www3.ttvnol.com/lamdep/602187.ttvn
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    PM: ừ nhà cửa ổn định rồi nhưng lại có chuyện khác phải lo ấy ạ. Mệt mỏi lắm Nhiều khi cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, mà quay đầu lại thì không được nữa rồi, nên cứ phải cố ấy ạ.
    Chị choupat thích nổi tiếng à?? Thế thì mặc bikini với nị váy ngắn, đi boots cao 15cm chụp ảnh gửi cho em. Nhớ chụp mọi tư thế, mọi kiểu dáng, càng ếch i càng tốt. Em làm promotion cho Lại chẳng nổi ầm ỹ, khéo lúc đấy ra đường phải thuê vệ sĩ như xì ta ấy chứ
  7. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục sê-ri ảnh "cao lương mĩ vị"
    Bữa ăn tối đạm bạc của Anni:
    [​IMG]
    là món chả trứng hấp, kèm vơí cà chua, dưa leo chấm nước tương (thay cho món xào)
    [​IMG]
    và canh cà chua nấu với tôm, xương, và vài cọng bún tàu, nấm mèo còn dư ra của món chả trứng (Anni không nỡ vứt đi, nên cho vô luôn, hì hì)
    [​IMG]
    Chụp hình xong ngồi ăn thui thủi một mình.
    Ngày mai Anni kho cá, mời mọi người nhớ chú í đón xem.
    Xin cám ơn sự chú í theo dõi của quí vị.
    Cả nhà ngủ ngon!

    Được Anni_CH sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 18/11/2005
  8. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá, trình bày hấp dẫn quá. Dạy mình làm chả trứng hấp đi, please.
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chả trứng hấp có phải : trứng, thịt, nấm mèo, hành khô, hành lá, gia vị, tiêu....Bôi dầu ăn xung quanh đồ đựng, đổ hỗn hợp trứng đã được đanh đều vào bát và hấp cách thuỷ. Có phải vậy ko chị Anni ơi....
    Em vừa ăn đêm xong...................Vẫn món cũ nên ko biết có nên mời mọi người ăn ko.....

    [​IMG]
    [​IMG]

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 18/11/2005
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 18/11/2005
  10. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    Ya! đúng roài. Món này dễ làm lắm chị Aimee à. Để Anni ghi cụ thể hơn chút xíu:
    thịt heo xay trộn với trứng, bì, nấm mèo, bún tàu (đã ngâm nở + xắt nhuyễn), ướp với tí hành, muối, nước mắm, tiêu. (chú í đừng cho trứng nhiều kẻo thịt nhão, không chắc)
    cho hỗn hợp đó vô 1 cái tô, (trước khi cho vào nhớ thoa sơ ít dầu quanh tô để lát sau dễ lóc miếng chả ra ) đậy nắp lại rồi cho vào nồi hoặc xửng hấp. Khoảng 15,20 phút sau là chả chín (muốn chắc hơn nữa thì lấy cây đũa xăm thử) chị mở nắp trên cái tô ra, quét một ít lòng đỏ trứng lên bề mặt chả, rồi để thêm vài phút nữa (không đậy nắp gì hết), đến khi lớp lòng đỏ này chín, khô lại miếng chả sẽ có bề mặt màu đỏ đẹp.
    Xong rồi nhấc ra, đợi nguội rồi ăn thôi chị ơi.
    ***TA: Anni đã rút ra đặc điểm để nhận dạng đồ ăn do TA nấu. Đó là hành phi! Thấy món nào cũng đầy hành phi cả, che gần hết đồ ăn. Anni chỉ ăn với mấy món nước hoặc gỏi thôi. (hình như vậy)
    Được Anni_CH sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 18/11/2005

Chia sẻ trang này