1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVER và DANCING , có bao giờ phải LỰA CHỌN ?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nguyencamvan, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    LOVER và DANCING , có bao giờ phải LỰA CHỌN ?

    Sẽ rất tuyệt nếu lover của mình cũng chính là partner và trình độ cả 2 khá đều nhau.
    Nhưng :
    - Giả dụ mình nhảy đẹp và với mình dancing là 1 niềm say mê.
    - Và giả dụ lover của mình không biết nhảy, nhảy kém hẳn mình hay tệ hơn nữa là không thích nhảy thì sao ?
    TH1 : Lover không biết nhảy hoặc nhảy yếu hơn mình :
    - Sẽ rủ lover đi học nhảy , okie.
    - Nhưng nếu cho dù cả 2 đã rất cố gắng mà lover vẫn không nhảy được ( vì dancing là 1 mon đòi hỏi năng khiếu ) thì sao?
    - Nếu mình nảy sinh nhu cầu muốn nhảy với người khác thì sao?
    - Và tệ hơn nữa nếu mình chán nhảy với lover của mình thì sao ?
    TH2 : Lover không thích nhảy.
    - Nếu lover không thích dancing-----> cũng không thích mình đi dancing.
    - Nếu trao đổi thẳng thắn + thuyết phục + dụ dỗ mà vẫn bất đồng quan điểm thì sao?
    ---------------> + Có nên tiếp tục đi dancing và giấu lover không ?
    + LOVER và DANCING , liệu có bao giờ phải lựa chọn ???

    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...

    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 13/09/2003
  2. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cô gái à, mở hàng cho cô gái nhé!(Mặc dù hi vọng không bao giờ phải có sự lựa chọn này).Trước hết, trả lời ngay câu hỏi cuối:HA chắc sẽ không trốn lover đi dancing đâu, vì như thế cứ như mình đang làm một việc gì tội lỗi ý!Việc gì phải thế!Người ta sẽ giao hẹn trước nếu như lover của mình không biết hoặc không muốn nhảy.
    Còn trong trường hợp lover của mình nhảy yếu thì....trời ạ..chưa có người iu nên khó trả lời lắm cô gái ạ! Lúc đấy có thể cô gái sẽ vượt qua được hết .Còn khi mà mình "chán nhảy" với lover của mình rùi thì có lẽ hơi nguy hiểm đấy! Muốn nhảy với người khác là một chuyện, còn chán nhảy với lover thu lại là
    chuyện khác!
    Hic, mà thôi, để chuyện này cho mấy anh chị có kinh nghiệm chứ mấy đứa chưa biết gì hội mình nói thì buồn cười lắm!
  3. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hic... cô gái ơi , hình như có mỗi 2 con ngố bọn mình quan tâm đến vấn đề vớ vỉn này . Chẳng lẽ mọi người không hề vướng vào hoàn cảnh này à ? Thế thì tốt quá nhỉ . He he.... bọn mình rồi cũng sẽ thế đấy ... là lá la...
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    điều này cũng đau đầu đó
    anh cũng như em thôi
    sau này anh em mình "lén lút" vì "nghệ thuật" nhé
    sao tìm "cạ nhảy" + " lover" khó thế

    trái tim bốc lửa & tâm hồn lãng mạn & lý trí thép
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Theo Ted thấy thì, thường người ta thuyết phục lover đi học dancing, nếu được thì OK, còn nếu không được thì ...
    - Với girl: chọn lover trước cho chắc ăn, sau này không "chạy" đi đâu được thì ta lại quay lại với dancing.
    - Với boy: ta cứ đi học, nàng học được thì ta nhảy cùng nàng, không thì ta nhảy cùng người khác. Nhưng hậu sự thì lại bi đát hơn girl thì phải.
    Tóm lại, cố mà thuyết phục lover đi học dancing, nếu không được thì ... chọn lấy cách trên vậy.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chào 2 cô ngố chưa yêu mà đã bàn đến những vấn đề quá khó "gặm" thế này. Đừng vội mừng, it người trả lời không phải không ai vướng phải mà có quá nhiều người vướng phải rồi, nhưng không tìm đuợc lối thoát hoặc có thì cũng vẫn dai dẳng.
    Có mấy trường hợp thế này:
    1. 2 người gặp nhau trong hoàn cảnh dancing, và niềm đam mê và yêu thích ngang nhau. Xem ra có vể hơi tuyệt. Nếu 2 người yêu nhau thực sự, hiểu nhau, hợp nhau trong nhiều vấn đề không chỉ dancing. Nhưng tôi đã thấy nhiều đôi yêu nhau vì cùng mê dancing tan vỡ lắm rồi. Đó là vì họ thấy cả 2 hoà quyên vào dancing quá, tưởng rằng là trời sinh ra là của nhau mà không để ý thấy rằng còn muôn vàn vấn đề khác trong cuộc sống cần xem xét. Đặc biệt khi 2 người là sinh viên và đến khi ra trường đi làm. Vì vậy cần thận trong khi người mà mình gặp trong dancing. Ngoài dancing ra nên tìm hiểu về nhau qua nhiều lĩnh vực khác như âm nhạc, phim ảnh, thẩm mỹ, cách nghĩ về cuộc sống, quan điểm về tiền bạc gia đình.... chứ đùng bị lú lẫn chỉ vì dancing không.
    2. Đã yêu nhau, sau đó đi học dancing nhưng 1 trong 2 dance kém. Trường hợp này cũng có thể coi là lý tưởng rồi đấy. Vì dancing không phải là tất cả cuộc đời các bạn. Và khi lover dance với nhau thì nên lấy cái tình cảm hoà quyện, sự đồng điệu hài hước làm chính chứ đừng tính đến ăn thua giỏi hay không giỏi. Có thể dance giao lưu với người giỏi hơn nhưng có cảm giác chán dance với partner của mình là 1 sai lầm lớn. Vì có thể họ không giỏi dancing nhưng họ lại có rất nhiều thứ khác quan trong hơn. Họ không mê như mình nhưng họ vẫn chấp nhận dance để chiều mình thì cũng đáng để yêu họ quá rồi.
    3. Partner cự tuyệt dancing. Chỉ có cách là lựa chon dancing hoặc người đó thôi. Nếu ai thấy rằng về lâu dài dancing không quan trọng với mình thì nên chơi 1 thời gian cho chán đi rồi khi yêu quyết tâm dưt hẳn. Tất nhiên phải có can đảm. Còn nếu nhận thấy dancing là 1 phần không thể thiếu trong suốt cuộc đời mình thì nên đi tìm 1 người cùng đam mê. Và việc tìm 1 người vừa biết dancing, vừa phải cân đối tính tình có hợp trong cuộc sống không là 1 việc khó gấp 2 so với việc chỉ tìm 1 người yêu đơn thuần.
    Nhưng những cô ngố hãy check lại mình xem, có mê dancing đến mức điện đảo để đem nó cân với người yêu không. Vì thường khi còn là sinh viên thì các cô mê lắm, nhưng ra trường đi làm rồi niềm đam mê sẽ giảm xuống đấy. Vì vậy cần phải thông minh, có cái nhìn xa khi nghĩ đến vấn đề nhạy cảm này.
    Đừng bao giờ có ý nghĩ chốn hoặc nói dối người yêu để dancing. Việc này rất nghiệm trọng và có thể là thảm hoạ đấy. Mọi thứ cần thẳng thắn rõ ràng.
    Chúc tất cả vui vẻ

    DanceFan
  7. blue_rhythm

    blue_rhythm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hì .... đọc bài là biết cô nhóc này chưa iu và đang muốn có ... người iu , cho nên rất tò mò và lý thuyết .
    Cẩm Vân à , DanceFan nói đúng lắm đấy.
    Yên tâm đi bé ngốc ạ , có lover rùi em sẽ biết , khi nhảy với lover , cho dù lover có dance kém hơn mình thì điều đó cũng không còn quan trọng lắm đâu , tại vì sẽ có những cảm xúc khác tuyệt vời hơn rất nhiều. Tin chị đi , bé sẽ nhảy với lover trong cảm xúc khác hẳn với khi nhảy cùng partner bây giờ của bé đấy .
    Chúc bé hạnh phúc với lover và dancing nhé .
  8. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    To anh TEd : Hì , em đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì anh báo trước là bài viết của anh phũ phàng lắm . Nhưng mà cuối cùng em cũng chẳng thấy nó có gì là phũ phàng cả . Chỉ có điều là em ... không hiểu lắm, cái gì mà cứ trước sau với chả quay lại ý ... là lá la la...
    Yehhh , thế anh TEd quen với phu nhân trước hay là sau khi anh học dancing đấy ?
    Anh yên tâm đi , chắc chắn chương trình tối nay của HYEC sẽ thành công mà . Yeh` , em hứa là nếu tối nay đến được thì sẽ viết 1 bài tường thuật theo chiều hướng thật " tích cực " như anh đặt hàng nhá .
    To anh DanceFan và chị Blue_Rhỵthm
    Hic... mặc dù bị gọi là con ngố nhưng vẫn thanks anh chị vì đã làm em sáng cả mắt . Sao mà anh chị viết hay thế .
    Chị Blue_rhythm này , hì , đảm bảo là chị có ... người iu rùi đúng không . Hê hê... đọc bài viết của chị là biết ngay mừ , đầy kinh nghiệm ... hi hi.[;)
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 14/09/2003
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    DF chắc là kinh qua cả 3 trường hợp rồi nên nói thấy có vẻ sành sõi quá nhỉ?
    Trước đây cũng có lần M băn khoăn là lỡ sau này lover ko thích dancing thì ko biết sao nhỉ? Và lại thêm vào cái list tiêu chuẩn dài như sớ của mình thêm mục "yêu thích dancing". Hihi, đã hẻo lại càng hẻo thêm
    Bây giờ thì vô tư, lover thích + biết dancing thì càng tốt. Lover với dance partner là 2 người càng hay, lâu lâu đổi gió cho đời thêm thú vị . Nói chứ mỗi người vẫn có 1 khoảng không gian riêng, cứ gì phải kè kè nhau suốt. Sòng phẳng giao kèo với nhau thế, tuân thủ nghiêm chỉnh thì ko chỉ dancing mà các hoạt động khác cứ đường đường chính chính mà làm. Nhưng mà tự do dân chủ thế lại càng phải tự giác cao, đừng để đến lúc nào mê dance partner hơn lover thì tèo. Lên sàn thì có partner, ra khỏi thì chỉ có lover tồn tại thôi.. Nói thì dễ làm thì khó, thế mới có bi kịch. Mà tóm lại yêu làm gì cho nó phức tạp hóa vấn đề nhỉ?
    I love you baby, I know I always will.
    As long as I live, I will be here for you.
    And someday maybe, You?Tll say you love me too.
    The way I love you. There?Ts nothing I won?Tt do.
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 15/09/2003
  10. foryou

    foryou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ui dời, lo gì, chuyện gì chứ chẳng nhẽ lover không biết cả điệu "sì lâu"....còn các điệu khác thì vẫn nhảy với người khác được chứ sao, thỉnh thoảng phải cho lover "ghen" lên chút thì tình yêu mới thi vị....hi hi
    For you

Chia sẻ trang này