1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVER và DANCING , có bao giờ phải LỰA CHỌN ?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nguyencamvan, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ngố ăn thịt người
    thỏ non ăn cáo già
    baby ăn người nhớn

    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  2. foryou

    foryou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bé nghĩ như thế thì chưa có người yêu là phải rồi....hi hi
    Làm sao để vừa có người yêu mà vẫn tự do trong sáng chứ
    For you
  3. dance4e

    dance4e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hehe, với chuyện này thì đành phải chấp nhận kiểu trời cho sao nhận vậy thui Nếu gặp được người yêu có cùng sở thích thì hay quá rồi còn gì...Nhưng nếu người iu không thích dancing thì cũng cứ cho người iu bít sở thích của mình, lâu lâu lại thỏ thẻ "em (anh) muốn được dancing cùng anh (em)" hehe, biết đâu người ý cũng ráng đi học 1 khóa căn bản vì iu mình (vậy cũng đủ lắm rồi)
    Nhưng nói gì thì nói, đã là lover thật sự thì phải hiểu và chấp nhận sở thích của nhau (sở thích lành mạnh thì việc gì phải từ bỏ)...miễn là cả 2 đều bít giới hạn, đừng để ảnh hưởng đến nhau Khi yêu thì ngoài sở thích của mỗi người, cả 2 đều vẫn còn nhiều thứ khác để lo chứ nhỉ?
    Suy nghĩ của em là thế đấy...có thể còn "lý thuyết" quá vì chưa gặp tình huống phải lựa chọn bao giờ
    trying to widen knowledge
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Ha` hà, nhiều người quan tâm đến vấn đề này nhỉ, chứng tỏ giữa dancing và love là 2 cái chẳng phải bao giờ cũng được song song với nhau.Theo MK thì đã gọi là yêu nhau thì phải biết học cách tôn trọng nhau mới lâu bền được. Đừng có mê dancing quá mà bỏ bễ người yêu là được. Còn nếu vì người yêu không thích mà phải dấu dấu diếm diếm đi dance thì càng tệ.Chẳng thà như bác Ted: " chọn lover trước cho chắc ăn, sau này không "chạy" đi đâu được thì ta lại quay lại với dancing"
    bác ted này khôn quá, không biết có phải rút kinh nghiệm từ bản thân ra không. Chị Ted ơi, có phải thế không nhẩy.?
  5. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    DanceFan
  6. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic, mỗi người một ý kiến, một quan điểm.Rắc rối thật! Tốt nhất là cứ nên để cho thực tế trả lời vậy! Mà có phải ai đó đẽa nói với cô gái cam van là chúng ta mới có năm thứ nhất, cứ yên tâm học nhảy phải không nào! (He, tất nhiên là cả học bài nữa)
  7. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trời ui , đúng rùi cô gái ạ , là anh DanceFan đấy , anh ý bảo là " Mới năm nhất thôi à ? Thế thì cứ đi nhảy cho chán đi , lo gì "
    Mà anh DanceFan trông hay quá nhỉ , 1 phong cách đúng như mình tưởng tượng
    Hu hu... nhưng mà mọi người hiểu sai rùi, cái topic này ra đời có phải vì em đang lo lắng vấn đề ấy đâu cơ chứ .
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 17/09/2003
  8. blue_rhythm

    blue_rhythm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    " Một phong cách đúng như mình tưởng " là sao hả bé ? Nói cho chị biết về DanceFan đi , chị muốn biết về anh ý quá .
  9. blue_rhythm

    blue_rhythm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dạ , xin thưa với cả nhà ạ , hi hi... bé Cẩm Vân đã gửi tin nhắn cho blue_rhythm để nói về anh DanceFan.
    Trời , Cẩm Vân , toàn những lời tốt đẹp thế thì có gì mà phải bí mật không dám nói công khai cho mọi người cùng biết ?
    " Anh DanceFan hả chị ?Hì ... em hình dung anh ý cao to , chững chạc và điềm tĩnh . Đúng lắm nhé . Với lại , không hiểu sao em luôn nghĩ là anh DanceFan rất hiền . Thật đấy . Anh ý giống hệt như khi em hình dung về 1 người thích Rhumba. Chắc những người đấy phải tinh tế lắm chị nhỉ . "------> Đấy , em Cẩm Vân đã viết như thế đấy , anh DanceFan thích nhé .
  10. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lần đầu tiên nghe một người khen anh DanceFan hiền ... He he he ...
    Em đùa tí thôi mà ....
    We are all born mad. Some remain so

Chia sẻ trang này