1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVER và DANCING , có bao giờ phải LỰA CHỌN ?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nguyencamvan, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ối trời các cô đang gây ra vụ scandal gì đây, làm Anh nhận được những message hỏi Anh rằng Anh đã làm ảo thuật gì.
    Cảm ơn Camvan, Blue-rythm về những lời tốt đẹp ngây ngô. Nhưng có thể không chính xác lắm. Đừng đưa Anh lên mây, Anh già rồi sợ ngã đau lắm

    DanceFan
  2. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trời, trời ,càng ngày em càng thấy mình biến thành con ngốc trong cái topic này rồi đấy .
    Chị Blue_rhythm , chị thật là .... Em nghĩ mọi người không muốn bị nhận xét , đánh giá này nọ trên mạng cho nên mới gửi tin nhắn riêng cho chị . Thế mà chị lại ...

    Hu hu... có cần thiết phải thiếu tế nhị với em như thế không?
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh Dance Fan à? Anh ấy ngố lắm, chẳng biết gì đâu !!! Khổ thân lắm cơ, giá mà hiểu biết thêm về phụ nữ một chút thì tốt quá.
    Nhưng hình như cũng là đặc điểm chung cho dân Hyec (hai ếch), từ Ted, Dance Fan, PantherSon ... chẳng ai biết galant (ga - lăng) với phụ nữ cả, nên Tulip bảo không hiền là cũng phải thôi. May ra được anh Cook, Mit nhẩy ?!
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    " LOVER và DANCING , có bao giờ phải LỰA CHỌN ? "
    Sao mọi người băn khoăn về cái sự lựa chọn đơn giản thế nhỉ?
    Đã là lựa chọn, tức là không được chọn cả hai
    Mà cũng không phải là không chọn cả hai, vì thế thì chẳng ai còn phải quan tâm đến việc lựa chọn.
    Vậy là một là chọn "lover" thì bỏ dancing
    Hai là chọn dancing thì bỏ "lover".
    Nếu một trong dancing hoặc lover và không thể bỏ được thì cũng không thể chọn cái kia.
    Theo kinh nghiệm của nhiều người và hiện thực khách quan thì : với dancing, nhiều người bỏ nhiều năm rồi lại vẫn quay lại, tóm lại là không bỏ được. Vậy thì ... câu trả lời dễ quá rồi còn gì?
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 19/09/2003
  5. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này có lẽ lại phải mởi anh DanceFan lên trực tuyến một hôm mới được cho nó rôm rả bác danceFan nhỉ, bác DanceFan và mọi người có nhất trí không?
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Topic này sa đà vào chat chit riêng tư rồi. Trả nó về lại với mục đích nguyên thủy rất thú vị của nó nhé. Ý kiến của M thì vẫn như cũ. Vấn đề này cũng chả có khái niệm đúng sai, tốt xấu. Nhưng được nghe ý kiến, cách suy nghĩ phong phú của mọi người là 1 điều hay. nhỡ đâu có người "tư tưởng lớn" đụng nhau cốp cốp thì sao .
    Còn phần M hả, "nói trước bước ko qua" sợ lắm .
    I love you baby, I know I always will. As long as I live, I will be here for you. And someday maybe, You?Tll say you love me too. The way I love you. There?Ts nothing I won?Tt do.
    http://www.vnntu.com/gallery/convo2003/IMG_0117
     
  7. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân em không cơ chứ, ai lại biến em tôi thành con ngố trên room bao giờ. Blue tệ quá đấy, chuyện tế nhị thế mà lại công bố cho bàn dân thiên hạ biêt bao giờ Có người bay lên mây xanh kia kìa.
  8. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Bác Teee luôn hiểu Em rất kỹ khì khì khì...
    To Meeko: Topic là nền móng để chúng ta trao đổi nhiều lĩnh khác. Nghiêm khắc quá topic lại chết yểu bây giờ.
    Hà hà hà... khôn gớm nhỉ, nhưng đúng là cuộc sống không thể nói trước được gì, chỉ có thể làm tốt nhất có thể thôi còn lại thì để cho God.

    DanceFan
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Liên quan gì đến Mit, lão Cook có Galăng hay không thì phải hỏi em Hoài mới biết được .. ngày xửa.. ngày xưa.....
    Mit.
  10. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hu hu..chị Mit là ai ? Anh Cook là ai ? Cả chị Hoài nữa ?
    Mọi người nói gì mà nghe ... kỳ bí thế ? Hic... vừa giống cổ tích lại lai lai trinh thám .
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...

Chia sẻ trang này