1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVER và DANCING , có bao giờ phải LỰA CHỌN ?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nguyencamvan, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_rhythm

    blue_rhythm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hì... latin_sky đâu rồi ? Sao vừa nghe đến việc móc hầu bao khao kem là lặn đi đâu mất tiêu thế ?
  2. blue_rhythm

    blue_rhythm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của KabutoKagi viết lúc 19:34 ngày 23/09/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tôi nhận thấy ít ai bày tỏ quan điểm của mình trước vấn đề khá nhạy cảm này.
    Trước hết, theo tôi dancing có lẽ là một mục tiêu, thậm chí là lý tưởng cả cuộc đời của ai đó. Nhưng để đi đến tận cùng thì còn lắm gian nan. Tuyệt đại đa số dancer bây giờ đến với nó vì mục đích giải trí, thư giãn. Một số rất ít thì đam mê, mong muốn rèn luyện để ngày càng giỏi hơn, hoàn thiện hơn về kỹ thuật và về thẩm mỹ. Nhưng do không có trường lớp, học qua các câu lạc bộ và qua băng đĩa là chính nên trình độ cũng chỉ là giới hạn ở một mức nào đó.
    Nói về trường hợp đam mê và yêu thích dancing: Khi còn đang tràn đầy nhiệt huyết, có lẽ bạn nghĩ dancing là một phần không thể thiếu của các bạn. Là một người thích dancing, tôi cũng thấy như vậy. Nhưng các bạn thử nghĩ xem: NÓ CHỈ LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ THIẾU chứ không phải là TẤT CẢ. Do vậy nếu phải lựa chọn, tôi nghĩ các bạn nên dung hoà, và để cho tình cảm và lý trí tranh đấu với nhau. Quả thực nếu ai đó chia tay người yêu chỉ vì mê dancing, có lẽ là do bất đồng quan điểm về các phương diện khác, đó không phải là lý do để chia tay.
    Riêng cá nhân tôi, quả thực tôi không thích lắm khi nhìn thấy người yêu mình nhảy với ai khác. Cảm giác không thích bởi vì tôi nhận thấy khi nhảy với một ai khá khá một chút (Tức là chưa hẳn là giỏi hơn tôi) thì partner của tôi cũng say đắm cuồng si chẳng khác chi là nhảy với tôi cả, có lẽ đấy chính là cái "lương tâm bé bỏng" của con người.
    Trong thực tế cuộc sống, tôi thấy có nhiều nhóm dancing chơi với nhau đến già. Nhiều đôi trong số họ nên vợ nên chồng, và giữa những cặp vợ chồng đó luôn có sự thoả thuận ngầm: Nếu đi cùng nhau thì nhảy với nhau những điệu ưng ý nhất, trường hợp còn lại thì mỗi người đi nhảy một nơi. Dancing là một hình thức giao tiếp mà. Khi nhảy với một người khác, cảm giác ban đầu cũng thú vị vô cùng, nhưng đừng nên để cảm giác đó lấn lướt để trở thành chán nhảy với Steady của mình.
    Ôi dà dà, tôi nói nhiều thành lan man mất rồi. Tạm thời thế đã, chờ ý kiến của các bạn.
    --------------------------------------------------------------------------------

    - Hì... lúc đầu blue_rhythm cứ tưởng đây là 1 topic mới , nhưng hoá ra nó cũng na ná như bài trả lời cho cái topic " LOVER và DANCING..." của em Cẩm Vân.
    - Dù sao cũng xin bày tỏ sự đồng tình với bạn , blue cũng không thích nhìn lover của mình nhảy với người khác. Còn nếu bắt buộc phải lựa chọn , nếu chỉ là bất đồng quan điểm về vấn đề dancing , thì chắc chắn là blue sẽ không bỏ người yêu đâu.
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ha` hà, coi bộ topic này của em camvan sắp lên hàng best rồi. Mãi mới thấy có được một topic nhiều người xem đến vậy.
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng mừng, gần đây không có ai phải băn khoăn vì lực chọn giữa dancing với lại lover nữa rồi.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là hết băn khoăn mà là chưa có gì khả quan hơn cả, chẳng lẽ cứ than vãn, càm ràm mãi . Thôi thì chưa có điều mình muốn nên hài lòng với điều mình có vậy. Ai biết đâu được có khối người ganh tị với Genii in the Bottle của mình
    So far I have found many "Genii in the Bottle" of my own. But unfortunately (or fortunately?) none has the key to my life.
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ.. hờ ...hờ
  7. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh Ted lại lôi cái topic này lên à ? Mà anh Mediaplayer tính sao đây nhỉ , cả 2 lần cái topic của em đều dừng lại ở bài của anh . Huhu... anh...câu bài thì phải có... nghệ thuật 1 chút để người khác còn post bài tiếp được chứ .]
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 20/10/2003
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hà...hà ... hà cô này hay nhỉ, anh có câu bài teo nào đâu, chỉ đi mãi không thấy chỗ nghỉ bèn vào topic này cười cái cho vui vẻ cả làng.Ai thích post bài thì cứ post, anh có phải là moderator đâu mà ngăn được. Khà ..khà ..khà..lần này cho topic chết đứng luôn.
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, một cách chân thành mà nói, tôi sẽ từ bỏ dancing, vì rất nhiều điều.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  10. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lắm rồi cái topic này mới trở về với "thuở ban đầu" nhỉ.
    Em cũng vậy.
    Buồn cười lắm nhá . Nhiều lúc em cứ nghĩ nếu lover mà không thích dancing và cấm luôn em ko được đi nhảy thì chắc là em sẽ dẩu môi lên mà ... cãi ý.
    Nhưng nếu lover không cấm em đi nhảy với người khác , chỉ đơn giản là " anh y'' " không thích dancing , nếu như vậy thì em sẽ từ bỏ dancing, thật đấy .
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...

Chia sẻ trang này