1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOVER và DANCING , có bao giờ phải LỰA CHỌN ?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nguyencamvan, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Anh "chip" nhảy rumba dẻo phải biết...quay mình như chong chóng

    ghost_casper
  2. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Nếu nói rằng tìm partner và partner đó phải là romance-partner luôn cho nó tiện thì e rằng quá mang tính ''nguyên tắc''. Bản thân tôi đã từng nhận được những lời đề nghị làm dance-partner vào cái thời điểm còn chơ vơ giữa chợ, cần lắm một người để cùng tập, nhưng khi thái độ của họ cho thấy rõ ràng rằng nếu chỉ làm partner thôi chưa đủ, tôi phải thật sự ''belong'' luôn thì...có thể anh trông quyến rũ trên sàn nhảy thực đấy nhưng tâm hồn và tình cảm tôi lại đòi hỏi nhiều hơn là một vòng tay hào hoa và dáng dìu tao nhã. Kết quả là tôi chạy dài khi lần đầu tiếp xúc với họ bên ngoài sàn nhảy. Lại một điển hình trái ngược khác là câu chuyện của chính partner hiện tại của tôi. Trước tôi, anh có hai người con gái khác, tình yêu tuổi teen dễ thương và không có gì có thể thay thế. Anh đành để họ ra đi khi cả hai đều đặt anh vào tình thế lựa chọn giữa đam mê khiêu vũ và tình yêu. Tôi đồ rằng nếu anh chọn tình yêu thì chính những người con gái ấy sẽ ra đi ngay vào giây phút anh quyết định chọn họ. Và về sau, tôi còn hiểu ra một điều là đối với anh, một người chọn khiêu vũ làm con đường sự nghiệp duy nhất và đam mê hàng đầu, thì sự đồng cảm của con tim đòi hòi ''kích thích tố'' của bước vũ, nôm na là anh đánh giá dung nhan người con gái qua bước vũ của cô ta, và tình yêu lại thường chọn đến với tâm hồn qua đường...leo cửa sổ tức là qua đôi mắt (gái tai trai mắt mà!).
    Thế là từ hai câu chuyện nhỏ rời rạc của tôi và partner của tôi, kết quả có được là một câu chuyện...to to của hai chúng tôi. Cũng đã có những lúc tôi cho rằng anh đáng yêu khi...chúng tôi đang không ở trên sàn tập. Tình yêu dành cho khiêu vũ quá lớn và đôi khi tôi không khỏi tự hỏi rằng liệu mình có đang bị coi là một thứ đạo cụ? Rồi cũng đã có những khoảnh khắc giáp mặt với cuộc sống bên ngoài sàn nhảy. Yêu một vũ sư, bạn có tưởng tượng được hình mẫu lịch lãm của ta vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy không? Yêu một người phong lưu quyến rũ dưới ánh đèn màu trong điệu nhạc phiêu linh, tình yêu đó sẽ ra sao nếu một ngày trang phong lưu ấy già, bệnh hay bị tai nạn và không còn khiêu vũ được nữa? Liệu tôi, chính bản thân tôi, có đến vũ trường với một partner mới khi anh không còn tỏa sáng trên dancefloor được nữa? Vâng, rồi tất cả những ai yêu partner của mình rồi sẽ trải qua những câu hỏi ấy với những câu trả lời rất riêng. Khiêu vũ có thể mang người ta đến với nhau và mang con người ta xa khỏi nhau. Một chiều, ở sàn nhảy Bến-thành, khi không khí Giáng-sinh đang rất gần, vui, tưng bừng, đê mê. Các mệnh phụ, các o, các mợ, yêu kiều đài các trong những vòng tay thanh lịch. Có lẽ chỉ có tôi là nhìn thấy ông, người đàn ông trông thật chân chất, ''manly'', rõ không thuộc về nơi này, khoảng trung niên, "một ông trông tử tế" như người ta vẫn nói, tay dắt đứa con gái nhỏ khoảng độ 8,9 tuổi chi đó. Ông rụt rè trong điệu bộ mà cương quyết trong ánh mắt dõi tìm trong đám đông hoa lệ hào nhoáng, tay vẫn giữ chặt đứa bé gái đương nép vào cha, ánh mắt trong nửa hoảng hốt chơ vơ, nửa như háo hức. Ừ, ông ta đi tìm vợ, một mợ nào đó đang vớt vát chút ''ý nghĩa cuộc sống''. Tôi xót xa cho người đàn ông ấy và thương đứa bé nọ lẫn khinh bỉ người đàn bà nào đó. Đặt ngược câu hỏi, nếu tôi yêu một người không phải là partner của tôi và cũng không biết khiêu vũ thì sao?
    Có người đi nhảy để tìm tình yêu, có người cũng đến cùng một chỗ lại để ruồng bỏ tình yêu. Có những Vương Linh-Đặng Hùng hay Bryan-Carmen trọn vẹn đề huề và có những người đàn ông, có nhiều bé gái, bé trai chờ mẹ về sau giờ vũ trường đóng cửa hoặc rất, rất muộn sau đó.
    Tôi yêu khiêu vũ, các bạn cũng vậy, và hầu như ai cũng mong hoà hợp được mối giao cảm trong vũ điệu với giao cảm tri kỷ trong cuộc sống để thành một. Nhưng tôi tự nhủ rằng sẽ không vì khiêu vũ mà chấp nhận yêu vờ vĩnh cũng như anh đã không để tình yêu ích kỷ sai khiến một sự hy sinh vô lý.
    Chỉ là những tình cảm rất riêng muốn chia sẻ ra đây cùng mọi người quan tâm đến vấn đề này. Nếu cho tôi nói thêm chút gì, chút ấy sẽ là : just dance, love to do it, and share that love with the others, or the one another.
    Một bài viết về chủ đề love và dancing của silverclog trên diễn đàn vn dancesport. Có những điều đáng để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm phải không ?
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    một bài viết rất dài và sâu sắc
    nếu là handsome_baby thì sẽ dung hòa cả 2 cũng như đã từng nhiều người hỏi :tình yêu và sự nghiệp chọn cái nào?em chọn cả 2.........
    quan trọng vẫn là ý chí nghị lực của người đàn ôngkhi em yêu người con gái nào thì sẽ không làm họ buồn
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, người yêu em biết dancing đấy (về sau mới là người yêu -lúc em đi tập dancing thì chưa đâu, mới là hai người thầm yêu nhau thôi.. ). Em chẳng nhẽ lại để cho anh ấy ôm người khác sao hihi.. thế là em quyết tâm đi học và làm cạ của anh ấy. Lúc đầu, cầm tay run lắm, các bước nhảy của hai người yêu nhau đâu có nhịp nhàng lắm đâu, cứ cuống quýt, ngượng ngùng thế nào ấy. hihi.. may mà anh ấy cũng cứng tay, vững tim nên đưa em tuyệt lắm. Hợp nhất vẫn là rhumba, walze và beebop... em yêu nhất điệu rhumba : the romantic song vì đó là bài đầu tiên em nhảy với anh ấy mà. Giờ ai nhảy cùng em.. Cứ bật nhạc lên là em nhớ lắm..
    còn nhảy đẹp hay không ngoài lover với nhau thì không quan trọng mấy, hợp nhảy là được thôi mà.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này