1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lovetivi2005 & những người bạn: Đà nẵng - Hội An - Cù lao chàm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lovetivi2005, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    NĂM MỚI VUI VẺ HẠNH PHÚC NHA CÁC BẠN.
  2. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc các tình yêu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
    Chúc cho các chuyến đi luôn bình an, thú vị và hấp dẫn :x
    Em chờ quà Miền Tây của các tình yêu hế hế...
  3. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai các tình yêu lên đường rồi, spam nốt tí chúc mừng năm mới nào.
    Sẽ mang về cho e mũi nhọ một kí kẹo dừa nhai luyện cơ hàm cả năm luôn. hêê
  4. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các tình yêu nhớn nhớn xuất hành đầu năm về miền nắng ấm! Chúc các tình yêu nhớn ở nhà chăm chỉ nhậu nhẹt bù khú đầu xuân vui vẻ
    @ Mèo Mun Ở nhà chăm sóc các tình yêu như Mèo Bông chăm sóc ý nhé, kẹo dừa cho ưu tiên làm quà cho mèo Mun thì gọi là thôi rồi
    LÊN ĐƯỜNG NÀO!
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký miền Nắng ấm
    Ngày 1 : Hà nội bất chợt nắng ấm sau những ngày giá rét triền miên, Nắng ấm! Những tia nắng hoan hỉ, tí tởn như những gương mặt trốn được những ngày làm việc mà thực ra là chào hỏi đầu xuân như thường lệ ở cơ quan...
    Trốn đẹp!
    Nắng tươi, nhí nhảnh đùa bên ô cửa sổ của máy bay như khuôn mặt tí tởn của Love hôm nay vậy! Tỷ tươi cho đến tận Đồng Nai và tươi cho tới lúc tiệc nhậu vui vẻ với thân bằng cố hữu ở nhà Saukeo...
    Mâm tiệc thịnh soạn và nồng ấm tình cảm !
    Hopestar ghi điểm với món rau sạch Tây bắc và thịt lợn đen sấy khô (cây nhà lá vườn) qua 2 chuyến bay trong ngày để mang tận đây! Những cây rau miền sương sa gió lạnh vượt tận 2000KM để tới đây...
    Mình cho nó 9 điểm ! Ợ........
    Chào Miền Tây nắng ấm với những người bạn mến khách , hân hoan tay nâng cốc bia chào mừng những vị khách dễ mến của miền đất Bắc vô đây
    Những đặc sản mà chỉ nơi này mới có
    Lửa ấm miền Tây (Biên Hoà - ĐỒng NAi)
    [​IMG]
    Chút tình đất Bắc nở nơi đây
    [​IMG]
    Món ngon 1
    [​IMG]
    Giao lưu Đồng Nai & chút cây nhà lá vườn nào
    [​IMG]
    Thịnh soạn
    [​IMG]
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Thịnh soạn
    [​IMG]
    =================================================
    Nhìn bàn nhậu này mà thèm, chẹp. Không đi được ở nhà hóng chuyện em Ek vậy, đi chơi vui vẻ nhá mọi người.
  7. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chết đây, Gato quá chứ lị, ực, ghét hội Miền Tây.
    Ai đi về mua kẹo dừa đừng trách sao các tình yêu ở nhà phũ nhá, nhá =))
  8. labellevie

    labellevie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, Em là mem mới toanh của box lun. Trước giờ em tham khảo cũng nhiều nhưng chưa có điều kiện để đi nhiều và lượt phượt như các bác. Em thích du lịch nhưng thường đi theo đoàn, có tổ chức rồi. Em thích lang thang nhưng vốn bị kèm cặp từ nhỏ, nên không phỉ chí giang hồ được. Lần này em có một người bạn người Pháp sang chơi. Bác ý khoảng 60 tuổi, muốn đi xuyên việt theo opentour trong khoảng 20 ngày. Cụ không biết tiếng Anh, nên là một bất lợi. Tin tưởng hoàn toàn vào em. Tiếng Anh của em khá ổn, tiếng Pháp thì tạm được. Vì là con gái nên em không đi một mình cùng cụ được. Vì vậy có rủ Bố em cùng đi. Bố em cũng chưa đi du lịch xa nhiều, cu 55t. Trường hợp này con bé lơ ngơ chưa biết gì như em sẽ phải vừa làm hướng dẫn viên vừa làm thông ngôn cho 2 cụ. Kinh phí phần nhiều được tài trợ từ vốn tư bản, nhưng tiêu chí là hợp lý.
    Em kêu gọi các bác giúp đỡ em với. Em dự định đi các điểm sau:
    Mien Bac: Hà Nội và vùng lân cận
    Yên Tử, Hạ Long
    Sa pa, Ha khẩu
    Miền Trung tua: Phong Nha ke Bàng, Huế , Lăng Cô , Hội An, Đà Nẵng, My Sơn
    Miền Nam: Nha Trang , Đà Lạt, Sài Gòn
    Em muốn đi miền Tây nữa nhưng không bít có kịp không hay là hơi tham. Vì em muốn đủ thời gian để nghỉ ngơi và để cho Cụ ngấm văn hoá việt nam. Cụ cũng còn dừng ở Hai duong quê em khoảng mấy ngày để đi chơi những chỗ gần đó nữa. Ở Sài Gòn thì em có nhiều họ hàng nên chắc cũng dừng lại lâu hơn.
    Em tính đi bằng oto open tour, về Hà nội bằng máy bay. Các bacs góp ý cho em nha
  9. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mấy hôm mà đi qua hơn chục tỉnh, keke. Hàng khủng quá.
    Cả nhà lúc nào cũng nhớ tới e mà, chắc là không chỉ có kẹo dừa đâu, khả năng có khi lại có cả kẹo lạc .
    Hiện các tình yêu đang có mặt ở thị xã Cà Mau, sáng mai đi chợ nổi rồi sẽ chạy tiếp đến mũi cà mau.
    Chi tiết mọi việc và ảnh ọt eckom và saturn sẽ up lên. Quý vị chờ trong giây lát. Keke
  10. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 2 : Đồng Nai-Bình Dương-Long An-Tiền Giang-Vĩnh Long- Trà Vinh- Cần Thơ
    Nắng và Nóng! - là đặc trưng của khí hậu nơi đây
    Nắng như thấm vào màu của cảnh vật, con người , và sản vật nơi đây
    [​IMG]
    Cầu Mỹ Thuận
    [​IMG]
    Dan dở đôi nhịp cầu Cần Thơ
    [​IMG]
    Màu của nắng nhuộm lên những sản vật nơi đây
    [​IMG]
    (@ 1102, Mun: tạm thời thế các tình yêu nhỉ)

Chia sẻ trang này