1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lovetivi2005 & những người bạn: Đà nẵng - Hội An - Cù lao chàm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lovetivi2005, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    HÒN ĐÁ BẠC, VIÊN NGỌC NƠI TẬN CÙNG TỔ QUỐC
    Hòn Đá Bạc là tên chung cho ba hòn đảo nằm cạnh nhau, rộng khoảng 6,3ha. Đảo cách TP Cà Mau khoảng 40 km đường bộ.
    Thuộc lãnh hải Việt Nam, nếu tính về phía Biển Đông, hòn đảo cuối cùng sẽ là Hòn Khoai. Nếu tính về phía Vịnh Thái Lan, Hòn Đá Bạc là hòn đảo du lịch cuối cùng. Xuôi về Đất Mũi, trên bản đồ còn vẽ 1, 2 hòn đảo nhỏ nữa, nhưng dường như những hòn đảo này chưa được đưa vào khai thác. Ít nhất là với dân Cà Mau, họ vẫn coi Hòn Đá Bạc là viên ngọc cuối cùng mà thượng đế đánh rơi trên vùng biển phía tây...
    Chỉ cần rời khỏi TP Cà Mau chừng 7 km, là đã như bước vào một con đường cổ tích thực sự. Mầu xanh của cây, mầu xanh của nước dòng kinh hai bên hòa vào nhau mát rượi. Con đường trải nhựa nho nhỏ chạy giữa hai bên hàng cây như một sợi chỉ len lỏi giữa mảnh vải xanh. Đủ các loại cây không tên và có tên.
    Hòn Đá Bạc như một chấm tròn xanh ngắt giữa đại dương. Sẩm chiều, sóng lên cao và gió thổi giật từng cơn. Đi trên cây cầu bê-tông chắc chắn mà vẫn có cảm giác như mình đang chao đảo, có thể bị gió giật phăng ra khơi bất cứ lúc nào. Tiến lại Hòn Đá Bạc càng lúc càng gần, trong khi những chiếc thuyền gỗ mỏng mảnh cũng dập dềnh theo sóng mà từ bờ ra đảo, từ đảo vào bờ. Vô số những viên đá đủ hình thù nằm rải rác, xen lẫn vào cây, và mặc dù thường xuyên bị ngập nước bởi thủy triều, bị bào mòn bởi gió đầy hơi muối, những viên đá này vẫn giữ nguyên được mầu ánh bạc nguyên sơ lấp lánh của mình.
    Hòn Đá Bạc là một khu du lịch sinh thái lý tưởng, cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ. Chỉ trên một hòn đảo nhỏ bé, vô số những huyền thoại đã diễn ra và lưu truyền. Nào là Sân Tiên, Giếng Tiên, Bàn tay Tiên... cho đến câu chuyện cá Ông cứu người bị nạn trên biển. Kỳ lạ hơn là, giữa biển khơi, trên hòn đảo nhỏ toàn đá là đá, thế mà những thân bàng, thân bồ đề cổ thụ vẫn mọc lên sum suê, đầy sức sống.
    (Theo Tư vấn tiêu dùng)
  2. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá đó đây
    [​IMG]
    Khách sạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bàn tay đá
    [​IMG]
    Và thêm 1 câu chuyện ở Hòn đảo này
    [​IMG]
  3. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ùi, em Eck chu đáo quá. CŨng nên post lại thế này để giữ lại những điểm đã đi chứ nhỉ.
    Ở đây người ta đang xây dựng với quy mô khá hoành tráng. Nhưng phải nói thêm rằng, công nhân lao động ở đây là những người tù cải tạo. Nếu muốn trốn trại chắc chỉ có cách bơi ra Vịnh Thái Lan (nếu có sức).
    Do đó, khi đi lại ở đây, mình có một cái cảm giác gờn gợn.
  4. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình, đang Mộc Châu lại đoàng phát Hòn Đá Bạc, làm anh em chưa kịp định thần :D.
    Bàn Hà Giang đeeeeee...
  5. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hnay diễn ra buổi uống nước mua vui cho eckom, nhể.
    Vụ Hà Giang đến nay vẫn dừng lại ở 3 nữ thôi. Như hnay estutrung nói thì có khả năng bộ đôi hoàn hảo thang máy - ô tô sẽ tham gia. Do đó số lượng sẽ lên đến 5 và vẫn thiếu 3 xế.
    Dự tính xin đi theo điếu đóm cho hopestar là vỡ kế hoạch rồi nên đành tự đi thôi.
    Chỉ còn dịp 30-4 là ngày rộng tháng dài, do đó chốt vào dịp 30-4, chốt người ban đầu, phương tiện và xế còn bỏ ngỏ, keke.
  6. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Hnay diễn ra buổi uống nước mua vui cho eckom, nhể.
    He he, cuối tuần vui vẻ, ngại với Ek quá hịhị.
    Thôi vụ đi theo hot boy Tổ quốc ko được rồi, mặc dù mồi nhử chị em đi vào ngày 20/4 rất hấp dẫn, nhưng vẫn ko vượt qua được cơm áo gạo tiền hehe.
    Chốt là ngày 30/4 đi Hà Giang, giờ lên 5 mem rồi cố gắng gần 2 tháng nữa sẽ chốt được phương tiện và chốt đoàn.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ để đầu tuần làm việc hăng say, khoẻ khoắn...
  7. hopestartnnt

    hopestartnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    e post ít ảnh cho ca nhà hứng khởi.
    Tiếc là ko theo chân chị e dc. Nếu ai xin nghỉ phép dc thi theo e đi chợ tình Khau Vai nhe. Đã có hai bánh chờ sẵn trên đó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Kéo topic nhà mình lên cí nào, trôi tuột xuống trang 4.
    Hopestar ko đi cùng còn đưa ảnh năm ngoái ra khoe hả. Ảnh ở chỗ cái cầu đẹp thế, chẹp chẹp.
    Tình hình là câu lạc bộ quạt chả tối nay vẫn hoạt động, cùng với giải cống hiến của eck, mình cũng đã chuyển sang diện làm chính sách rồi.
    Hnay thấy xạ điêu đại hiệp lên hẳn một topic về cỏ kiếc gì đấy.
    Mai chị em rỗi rãi thì cafe rồi ra đốt cỏ cho bọn nó khỏi chụp nhể.
  9. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cảnh và mẫu hoa cỏ lau hôm nay. [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ảnh lên rồi, nhanh, nhanh, cảm ơn bác Love nhé, yêu ghê cơ :x. Ngày 8/3 rộn rã.
    (Ah nhưng mà hoa cỏ tranh, ko phải cỏ lau, ko lại thất lễ với Bác Điêu).

Chia sẻ trang này