1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lovetivi2005 & những người bạn: Đà nẵng - Hội An - Cù lao chàm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lovetivi2005, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi SP, nhớ lại cách đây 1 năm cả nhà FVC có mặt trên đỉnh Fan, đồng phục hoành tráng, ấn tượng.
    Ngày đó công lớn phải nói thuộc về bác Postman.
    Up lại cái ảnh cũ.
    Nhớ đoàn người lầm lũi đi trong sương
    [​IMG]
    Và cùng nhau hơ chân bên bếp lửa.
    [​IMG]
    Hong tất, hình ảnh quen thuộc
    [​IMG]
    Nâng sampanh mừng chiến thắng
    [​IMG]

    Trôi miên man về đâu một nhành hoa mới nở
    Hoa vàng che lấp những con đường
    Tìm cho ta một cảm giác bình yên
    Ngày ấy tinh khôi và hồn nhiên
    Ngày em ngủ trong trái tim
    Êm đềm quá...
    </font></font></em></strong>[/sign]
    Được lovetivi2005 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 17/11/2008
  2. hoagaothang3

    hoagaothang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    LoveTV ơi,
    Tìm thông tin thêm về xe từ HN về ĐB nữa đi, cung đường này nghe nói gian nan lắm đấy, nói trước thời gian chạy để cho ai đi còn đề phòng chứ !
    Tình hình du hý SPA như sau:
    Tối thứ 4 ngày 31/12/2007: Lên tầu đi SP, vé ngồi mềm 170k
    Thứ 5 ngày 1/1/2008, sáng tầm 5-6h xuống Ga Lào Cai, bắt xe bus (xe khách) đi SP. Tầm 8h có mặt ở Sap.
    Nhận phòng, tham quan Hàm Rồng.
    Nếu như 1/1/2008 có mặt tại đỉnh Fansipan thì 1/1/2009 có mặt ở Cổng Trời SP nhỉ, hehe.
    Chỉ ăn chơi nhảy múa đúng 1 ngày ở SP thôi.
    Tranh thủ trong hnay tắm lá thuốc, ẩm thực đồ nướng và ngủ SP.
    Thứ 6 ngày 2/1/2009 đi Điện Biên.
    Thời gian cả ngày coi như là trên đường rồi.
    Thứ 7 ngày 3/1/2009, ăn chơi ở Điện Biên.
    Chủ nhật ngày 4/1/2009: Lên đường về HN.
    The end.
    Chi phí tạm tính: 1.000.000đ nếu đi về bằng Ôtô, maybe more nếu đi bằng máy bay.
    Thời gian chỉ còn tính bằng ngày, còn 44 ngày nữa hè hè.
    [/quote]
    _______________________
    An dưỡng cuối năm bằng chuyến này quá được đấy đại ca ạ, 44 ngày nữa thôi, oh yeahhhhhhhhh :D
    Tình hình là sẽ fix bao nhiêu mem hả đại ca? để em còn biết đặt vé tàu.
    Kết thúc 2008 với Tây Bắc, chào đón 2009 với Miền Tây nàooooooo.....
    [/quote]
  3. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Con eck đâu, dân điện Biên vào nói bà con coi, đi SP sang điện Biên, rồi từ ĐB về HN thế lào cho ae chuẩn bị tinh thần đi cưng.
  4. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời pót cái lịch trình An dưỡng thía này nhà mình ạ
    Tối thứ 4 .31.12 Lên tàu đi Lào Cai vé ngồi mềm 170K
    5h Sáng thứ 5.1.1 Bắt xe lên Sapa. Tiếp theo là chương trình An dưỡng abc cho chị em tại sapa 1 ngày 1 đêm
    6h45 có 1 chuyến otô khách từ Lào Cai sang ĐIện Biên
    7h25'' ngày thứ 6.2.1 chị em sẽ bắt chuyến xe khách đầu tiên trong ngày đi Điện Biên được tại Sapa .
    Nếu chậm hơn ta có thể bắt chuyến thứ 2 lúc 9h
    Hành trình sang tới Điện Biên kéo dài tầm 10 tiếng
    Giá vé là 120K
    Đặc biệt sẽ chạy qua Lai Châu cũ đi qua cầu Hang Tôm chúng ta sẽ dừng lại chụp ảnh rồi tiếp tục hành trình (Tớ sẽ lo thương lượng)
    Tầm 19h00 Có mặt tại Thành Phố ĐIện Biên tớ cũng đã book được phòng của 1 nhà đẹp toạ lạc trên Đồi E tha hồ mà view thành phố
    Có 1 quán nhậu đêm khá nổi tiếng ở ngay gần đó đặc sản đồ nướng+rượu sâu chít
    Sáng thứ 7.3.1 Sáng sớm dễ dàng chạy tập thể dục lên đồi nơi có thăm tượng đài chiến thắng , rồi xuống chợ Điện Biên thăm quan ăn sáng
    Có vài địa điểm chúng ta sẽ đi :
    - Đồi A1
    - Cầu Mường Thanh
    - Hầm ĐỜ Cát
    Các địa điểm này gần nhau dễ di chuyển bằng xe máy
    Trưa sẽ được dự 1 bữa party nho nhỏ tại đại bản doanh trên đồi E với đặc sản : Cá Pakhoang hấp với mắc khén, măng (hi vọng sẽ kiếm được măng đắng)....
    Chiều sẽ di chuyển bằng oto lên cửa khẩu Tây Trang, chiều về chạy đường vành đai quanh ĐIện Biên rồi vòng về Uva tắm khoáng, tối Về C4 vô quán Thành Dê nhậu nhẹt
    7h00 sáng 4.1 Xe khách chất lương cao sẽ đón tại nhà trở về Hà Nội
    Tạm thế đã nhể
    Lãng du vô định cánh chim trời...
  5. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cưng dễ thương quá.
    Chị đọc mà thấy toàn thức ăn, đúng tâm hồn bếp núc của chị rồi.
    Cảm giác sung sướng quá đi mất.
    Còn một việc nữa, tìm người đưa bạn Saukeo đi Cát Bà Từ ngày 30 đến tối 31/12.
    Ko biết có ai đăng ký nào.
  6. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Ek đưa ra đến giờ này cũng tạm được đấy nhở, còn hơn tháng nữa, thu thập thêm thông tin nhiều hơn tẹo để vụ ăn chơi đập phá cuối năm thêm hoành tráng hehhe.
    Cảm ơn Ek nhá.
    P/s: Ah mà thấy ảnh trên hội Kín - Lùn, đi chơi vui thế :D, kín quá cơ.
  7. Blackvodka

    Blackvodka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có mặt A đấy nhá...
    Tình hình không biết có khá khẩm hơn không, chứ gái lại nhiều hơn zai thì hỏng.
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ối, thía thì có khi lại gặp các bác nhà này trên tàu roài, hè hè, nếu hok coá jề thay đổi thì nhà 6Đ bọn tớ cũng xuất fát tối thứ 4, 31-12 Sa pa - Bắc hà thui. Có j sẽ theo dõi lịch trình bên các bác để đú theo, hị hị
  9. hopestartnnt

    hopestartnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mùa cải đã đến, yêu cầu cả nhà chuẩn bị trang phục khẩn cấp ta lên đường, iem vừa đi về xog, thấy có 2 đồng cải nhỏ thôi (cải cúc chưa có hẹn 4 tháng nữa) mà cánh hoa đang tàn dần. Ngoài ra dân tình đổ đi chụp trong hai ngày này là rất đông sợ ai ko có ý tứ là vùi hoa dập liễu sẽ mất cơ hội show hàng bên vườn cải..
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hopestart ơi, chị em thì sẵn sàng rồi, CN là lên đường ngon, cơ mà hoa cải ở đâu phải nói rõ ra chứ. Mà có chút con con đó, ko biết lúc mình đến còn cọng hoa nào ko chứ.

Chia sẻ trang này