1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lovetivi2005 & những người bạn: Đà nẵng - Hội An - Cù lao chàm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lovetivi2005, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận quá, giờ em mới vào được topic, như bác Hảo đã thông báo trước rồi đấy, em mua được vé tàu rồi nhé, đúng lịch 31/12 lên đường.
    Hôm nào nhà mình ọp ẹp đê, để xem tình hình lên đường thế nào, cô Ek còn phổ biến lịch trình rồi sơ bộ tài chính cho chị em còn biết nữa nhỉ.
    Háo hức lắm rồi ý :D
    Được muinhonho sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 02/12/2008
  2. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Lịch trình An dưỡng của Bát tiểu thư
    Tối thứ 4/31/12/2008 Lên tàu đi Lào Cai vé ngồi mềm 170K
    5h Sáng thứ 5/1/1 Bắt xe lên Sapa. Tiếp theo là chương trình An dưỡng abc cho chị em tại sapa 1 ngày 1 đêm
    Chương trình ăn chơi an dưỡng ở đây Bác Love đã có lịch cụ thể gửi tới tay chị em (Đưa lên đây ngay bi giờ sẽ Hot lắm )
    7h25'''' ngày thứ 6/2/1 sẽ có xe đón chị em tiếp tục chuyến hành trình sang Lai Châu, Điện Biên
    Nếu chị em mún ngủ nướng thêm thì vẫn còn 1 chuyến nữa đón chị em lúc 8h30
    Hành trình sang tới Điện Biên kéo dài tầm 10 tiếng , Đặc biệt sẽ chạy qua Lai Châu cũ đi qua cầu Hang Tôm chúng ta sẽ dừng lại chụp ảnh rồi tiếp tục hành trình (Tớ sẽ lo thương lượng)
    11h chúng ta nghỉ trưa tại Thị xã Mường Lay (Lai Châu cũ) và ko thể ko thưởng thức vài đặc sản của Lai Châu (rất ngon đấy nớ)
    18h00 cùng ngày sẽ có mặt tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ
    (giá vé cho chặng này là 150K)
    Tớ đã book được phòng của 1 nhà đẹp toạ lạc trên Đồi E chị em tha hồ mà view thành phố
    Chị em nghỉ ngơi , ăn nhẹ sau 1 ngày mệt mỏi trên đường và đi thăm quan thành phố về đêm (9h vắng tanh vắng ngắt), đi uống cafe & v.v.
    Đêm xuống trời rét đã có 1 quán nhậu đêm khá nổi tiếng ở ngay gần đó đặc sản toàn đồ nướng + rượu sâu chít. Ấm bụng rồi sẽ ngủ ngon.
    Sáng thứ 7/3/1 Sáng sớm dễ dàng chạy tập thể dục lên đồi nơi có thăm tượng đài chiến thắng , rồi xuống chợ Điện Biên thăm quan ăn sáng mua quà cáp .
    Có vài địa điểm chúng ta sẽ đi :
    - Đồi A1
    - Cầu Mường Thanh
    - Hầm ĐỜ Cát
    Các địa điểm này gần nhau dễ di chuyển bằng xe máy
    Trưa sẽ được dự 1 bữa party nho nhỏ tại đại bản doanh trên đồi E với đặc sản : Cá Pakhoang hấp với mắc khén, măng (hi vọng sẽ kiếm được măng đắng), thịt lợn gác bếp, ....
    Chiều sẽ di chuyển bằng oto lên cửa khẩu Tây Trang, chiều về chạy đường vành đai quanh ĐIện Biên rồi vòng về Uva tắm khoáng, tối Về C4 vô quán Thành Dê nhậu nhẹt
    7h00 sáng 4.1 Xe khách chất lương cao sẽ đón tại nhà đưa chị em trở về Hà Nội, Chúng ta cũng sẽ được nghỉ 15'' để chụp ảnh trên đỉnh Phađin
    (giá vé ôtô : 225K)
    TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN 1.500K
    Sắp đến ngày lên đường rồi, hồi hộp quá cơ
    @ ALL : THÂN MỜI CHỊ EM FVC + CHỊ EM AN DƯỠNG SAPA+ KHÁCH MỜI TỐI MAI ỌP ẸP THÂN MẬT LÚC 20H00 TẠI TRÀ HOA 28 NGUYÊN HỒNG
    Bác nào có ý kiến gì thì ném đá vô đây e biết cái nhớ
    Lãng du vô định cánh chim trời...
    [/quote]
  3. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, hnay em đã gọi điện lên khách sạn Thắng Lợi, book 2 phòng một phòng tầng 3 một phòng tầng 4, mỗi phòng 2 giường và view là nhìn ra núi nhé.
    Chị chủ ksạn khá dễ thương, Love gọi đặt phòng và hỏi han chút xíu về ăn uống.
    Ksạn sẽ có ô tô đón mình với giá là 30k/người từ ga Lào Cai.
    Giá này chắc sẽ tăng lên chút đỉnh khi đến ngày lễ tết nhé.
    Buổi sáng mình nhận phòng cất hành lý ăn sáng nhanh gọn rồi tiến hành đi Cổng Trời (đường lên Lai Châu) hoặc là thăm quan vườn Hồng, cầu Mây, Thác Bạc, bãi đá cổ. Chỗ này chắc thanh toán gọn buổi sáng đến trưa 12h hoặc 1h. Chúc ta sẽ ở trong tình trạng tác chiến vì thời gian ở SP là có 1 hôm thôi.
    Buổi trưa mình tính là sẽ nhờ chị chủ ksạn đặt hàng ăn gần đó ăn cá hồi, ăn lẩu nhé. Giá cả hiện tại tầm 200k/kg. Chúng ta 8 người ăn một kg cá nhé.
    Buổi chiều chúng ta sẽ mua vé bách bộ Hàm Rồng rồi thăm quan bản Cát Cát.
    Tham quan xong chúng ta sẽ tắm nước thuốc của người Dao, ăn tối thức ăn nướng ở chợ ẩm thực.
    Tối 1/1 chắc sẽ rất đông, có khi oánh nhau vỡ đầu để tìm chỗ ngồi ăn í ce nhỉ.
    Kế hoạch thế là SP cũng chạy sô rùi, hêê. Có khi ko gọi là an dưỡng SP nữa mà thành chạy sô SP, đập phá Điện Biên.
  4. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các bạn còn tuyển người đi miền tây không nhỉ? 28 âm lịch tớ vào sg, chưa tính ngày về, cũng đang định đi miền tây. Có gì cho tớ tham gia với nhé.
    YM: loaneu
  5. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn, Miền Tây bọn mình tận mồng 6 Tết mới bắt đầu đi và đã đủ người rồi..
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bát tiểu thư đi an dưỡng mà như chạy giặc thế.
    Không phải thịt lợn gác bếp mà là thịt bò gác bếp bạn à.
    Nếu có thời gian thì đi thêm Hồ Pakhoang và ban chỉ Huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
    Bể bơi Uva nước không được sạch lắm, k biết bây giờ thế nào.
    Các bạn nên dành 1 bữa tối vào Bản Ten của người Thái giao lưu ăn uống hát hò múa Sạp, không say không về :D, có nhiều món ăn địa phương rất ngon.
    Đường từ Điện Biên về Tuần Giáo và Tuần Giáo về Sơn La nhiều đoạn xấu kinh khủng, các bạn cứ chuẩn bị tinh thần trước kẻo xóc đập đầu vào nóc xe ô tô.
    Được firer_man sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 03/12/2008
  7. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thanks fire_man đã có ý kiến.
    Đọc qua thì đúng là như chạy giặc nhưng nhà tớ tiêu chí vẫn là ăn ngon và thoải mái là đầu tiên. Ko có gì cố quá cho nó mệt nên sẽ tùy tình hình thực tế mà.
    Về thịt gác bếp thì nó có cả lợn, bò, trâu đều có thể gác bếp.
    Thông tin thì fireman yên tâm vì eck là thổ dân ở trển.
    Thanks any way, đi đường sẽ xóc dập đầu đây, hay lúc về chuyển sang máy bay nhể?
  8. oldmanvina

    oldmanvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Oài! Lâu nay lão mải đi tìm tý tình già, ko vào topic được. Nhà mình vẫn duy trì phong độ: Âm thịnh nam suy.
    Chúc bát tiểu thư đi an dưỡng zui zẻ, ra về có zai bản đi kèm!
    Lão cũng thèm đi hang tôm quá mà chưa có dịp, nghe nói hai năm nữa ko còn cầu hang tôm nữa rồi, các nương chụp nhiều ảnh cho lão xem với nhé!
  9. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Oài! Lâu nay lão mải đi tìm tý tình già, ko vào topic được. Nhà mình vẫn duy trì phong độ: Âm thịnh nam suy.
    Chúc bát tiểu thư đi an dưỡng zui zẻ, ra về có zai bản đi kèm!
    Lão cũng thèm đi hang tôm quá mà chưa có dịp, nghe nói hai năm nữa ko còn cầu hang tôm nữa rồi, các nương chụp nhiều ảnh cho lão xem với nhé!
    [/quote]
    Bác đúng là trẻ ham học, già ham chơi.
    Số là nhà này toàn các ẻm đi SP cho nó tiện việc bù khú.
    Chuyến đi Tây thì bác yên tâm, dương thịnh âm suy, kè kè.
    Xe 7 chỗ 3 nam 4 nữ, đẹp đấy chứ nhỉ.
  10. giahamvuict

    giahamvuict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này