1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lovetivi2005 & những người bạn: Đà nẵng - Hội An - Cù lao chàm

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lovetivi2005, 06/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh cái, về nhà từ 8h tối hôm qua đến giờ mới ngơi ra tẹo để vào topic.
    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, chân cứng đá mềm.
    Chúc chuyến đi đã thành công hơn mong đợi.
    Tạm thế đã, tẹo em vào up ảnh hầu chuyện cả nhà.
  2. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ảnh về, ảnh về :D
    1. Ngày thứ nhất: Sapa mù sương
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Ngày thứ ba: Điện Biên nắng ấm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoe hàng điệu đà tẹo hì hì
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  3. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ngày 0: 10pm ngày 31/12/2008: HN-LCai: 168k/người
    Cộng ngày 0: 168k/người
    Ngày 1: 6am ngày 1/1/2008: LC - SPa: 30k/người
    8h30 nhận fòng ksạn Hà Giang.
    -Lấy một phòng đẹp nhất khách sạn có điều hòa 2 chiều một giường đôi nhỏ và 1 giường đôi to cho 6 người.
    400k/phòng = 67k/người
    -Nhận fòng xong nghỉ ngơi một lúc đi ăn sáng.
    Bánh cuốn 15k/người
    Thuê xe 12 chỗ đi đèo Gió thác Bạc 300k/xe = 50k/người
    Ăn cơm lam, hạt dẻ ở đèo gió 86k = 14k/người
    Vé thác bạc" 20k = 3k/người
    -ăn trưa cá hồi 380k = 63k/người
    -Chiều đi Hàm rồng 30k/người
    -Ăn tối (cơm+đồ nướng) 250k = 42k/người
    Cộng ngày 1: 329k/người
    Ngày 2: SP - Điện Biên
    -Ăn sáng: 95k = 16k/người
    -Xe ôtô từ SP -ĐB: 140k/người
    -Ăn cầm hơi dọc đường (cơm lam, trứng luộc): 15k/người
    Chuyến xe bão táp:
    Buổi sáng từ SP 8.30am đến Điện Biên 9.00pm, quãng đường 300km hết hơn nửa ngày,, hè hè.
    Ăn tối cháo thịt ruốc + đồ nướng: 173k = 29k/người
    Cộng ngày 2: 200k/người
    Ngày 3: Sáng ăn cưới, chiều khám phá Điện Biên
    -Ăn sáng: 70k = 12k/người
    -Cà fê: Bạn của Love mời
    -Ăn trưa: Đám cưới bạn muinhọ nồi và bạn ếch
    -Ăn tối: Tại gia, bố mẹ eck mời.
    -Cafe tối: bạn Mai chi mời
    Tham quan: 126k = 21k/người
    Hầm decat: 25k
    A1: 27k
    bảo tàng 27k
    Đồi D: 27k
    Bánh rán: 20k
    Cộng ngày 3: 33k/người
    Ngày 4: ĐB-HN
    Ngày này chúng tôi còn 5 người, rơi mất Giang bạn mũi nhọ nồi đi máy bay./người
    Mua xôi: 20k = 4k
    Ăn, xe ôtô ĐB - HN: 1300k = 200k/người/người
    Cộng ngày 4: 264k
    Tóm tắt lại:
    Ngày 0: 168k/người
    Ngày 1: 329k/người
    Ngày 2: 200k/người
    Ngày 3: 33k/người
    Ngày 4: 264k/người
    Tiêu vặt: 15k/người (ko biết là tiêu giề, tiền này tham ô hay sao í)
    Tổng cộng: 1.009k/người
    Tiền gạo nếp mường thanh tính riêng: 16k/kg + 1k/kg tiền vận chuyển.
    Túm lại, 4 ngày quần quật ăn chơi hết có 1triệu bạc chưa tính tiền quà. Nhờ bạn bè tứ xứ, 4 bể là nhà mà. hehe
  4. muinhonho

    muinhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào 1 ngày chớm đông, sau chuyến Mù Cang Chải lê tê phê mấy chị em chợt nảy ra ý định sẽ đi 1 vòng Tây Bắc bằng tàu hoả, ôtô khách, và xe máy. Lịch trình bắt đầu từ Hà Nội ?" Lào Cai ?" Sapa ?" Lai Châu - Điện Biên ?" Sơn La ?" Hoà Bình ?" Hà Nội. Chuyến đi dự định sẽ bắt đầu vào đêm 31/12, chúng tôi sẽ đón giao thừa trên tàu, kỷ niệm đúng 1 năm leo Fan.
    Sau một thời gian chuẩn bị và đăng ký thành viên, cuối cùng chốt lại chúng tôi có 6 thành viên lên đường: Love, Saturn, Ek, Đom Đóm, Muinho và G.
    Đêm 30/12 nàng Ek có việc gia đình nên đi Lào Cai sớm hơn 5 người còn lại.
    Đúng 21h55 tàu khởi hành, có vẻ sau 1 năm mải mê chinh chiến ai cũng mệt mỏi, không khí có vẻ trầm ngâm. Đến gần giao thừa, 5 nàng còn lại lần lượt nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của Ek, ai nấy đều tỉnh. Chúng tôi lúc này mới nhớ ra, có rượu vang, có bánh quy, 5 chị em tỉnh như sáo, lôi rượu ra, nhưng than ôi, nàng Saturn mua loại vang có nắp phải dùng đến dụng cụ mở rượu, thế là chúng tôi đành phải ăn bánh quy và ngắm chai rượu 1 cách thèm thuồng.
    Qua giao thừa, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc sau đó đi ngủ, lần này đi, ngủ không ngon, vì ghế đệm hơi chật và không thoải mái. Sáng hôm sau, đúng 6h30 tàu đỗ ở Ga Lào Cai, mọi người có vẻ hơi mệt sau một đêm ko ngon giấc. Lúc này Ek đã đợi ở cửa Ga, 6 chị em lên xe của khách sạn đã hẹn trước về thẳng Sapa.
    Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Hà Giang, một khách sạn nhỏ nhưng ở trung tâm của Sapa. Bước chân xuống xe chúng tôi hơi choáng vì không khí lạnh, mặc dù đã trang bị quần áo khăn khố khá ấm rồi nhưng vẫn run cầm cập, thời tiết khoảng 3-4 độ. Sau khi nhận phòng mấy chị em nghỉ ngơi một chút, sau đó hỏi han để đi chơi luôn.
    Lúc này ai nấy đều như một con người khác, tỉnh như sáo và hào hứng vô cùng. Chúng tôi thuê xe lên Thác Bạc và lên Cổng trời, đường xấu vô cùng, lái xe cứ rùi gắng thuyết phục nào là mây mù ko nhìn thấy gì, nào là đang làm đường tắc lâu lắm, ?.ko muốn đi. Nhưng mấy chị em ai cũng muốn quyết tâm, thế là lái xe bực mình quá mặt hằm hằm, phóng vù vù qua mấy chỗ đường đang làm đấy. Chúng tôi ngồi trên xe tim run bần bật, nhưng vẫn quyết ko bảo dừng lại, lên đến Cổng trời, mấy chị em mặt mũi tái mét, cười sằng sặc.
    Qua Cổng trời quay về chúng tôi lên Thác Bạc, thời tiết Sapa ko được đẹp, trời mù sương và mưa liti, đường bẩn vô cùng. Sau một hồi trình diên ảnh ọt, chúng tôi về khách sạn ăn về nghỉ. Chiều mặc dù trời lạnh và mưa, chúng tôi vẫn quyết lên Hàm Rồng, tiếc rằng thời tiết ko chiều lòng chúng tôi, sương dày đặc, ko có chút nắng nào cả. Chúng tôi càng chơi càng khoẻ ra thì phải, ai cũng hào hứng và đáng yêu vô cùng :D.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
    Được muinhonho sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 06/01/2009
    Được muinhonho sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 06/01/2009
  5. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi, tiếp đi...có chỗ bạn chưa qua. Hôm nào bạn kể cho nghe đoạn núi Hàm Rồng của nhà bạn nhé, trời chỉ chiều có mỗi lúc lên núi HR thoai mà. Mà bạn sẽ còn khuyến mãi thêm đoạn tắm thuốc của Người Dao đỏ và matsa đấm bóp ở Khách sạn Hoàng Liên, các em ý matsa như đúng rồi ý! Phê cực!
    Được Leo82Libra83 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 05/01/2009
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
    ==============================================
    ặ, thỏ 5gĂi mà có 2xe thơ kỏạp 3 à, thỏ là phỏĂm luỏưt à???
  7. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút đào để thấy xuân đang về và Gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn - những người bạn của tôi
    [​IMG]
    Bình minh Ô quy Hồ
    [​IMG]
    Nắng vàng ĐIện Biên
    [​IMG]
    Lãng du vô định cánh chim trời
  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bỏằn em có kỏạp 3 'Âu bĂc. Hai xe 4 'ỏằâa phÂn công mỏằTt 'ỏằâa chỏĂy theo xe. Đỏằâa này mỏằ?t 'ỏằâa kia thay mà. Keke.
  9. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    oái mấy bà chị thật là dân chơi!
    Phượt bằng NOUVO nhé!
    Mà thèm ngắm hoa mận hoa đào lắm lắm! Hic hic
  10. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tặng ếch và cá
    [​IMG]

Chia sẻ trang này