Mình yêu nhau rất nhiều! Tình yêu của mình rất đẹp! Nhưng mình không còn là của nhau nữa! Đúng 2 tuần, em không còn anh nữa. Em nhớ anh nhiều lắm! Nhớ đến quay quắt! Và nhiều lúc em cứ tự dằn vặt mình bằng câu hỏi Sao em lại để anh ra đi? Em vẫn nói với bạn bè rằng What ever will be will be. Nhưng liệu có dễ dàng ko? Cũng chẳng hiểu sao em chưa bị gục ngã. Những lúc cảm tưởng như mình kiệt sức thì lại là lúc em gắng gượng đến tê dại. Lúc đó em không nhận ra mình nữa. Từng phút, từng giây em nghĩ, nhớ và trăn trở, em biết anh cũng thế. Đơn giản mình đã trải qua loving time thấu hiểu, và để bây giờ cảm nhận về nhau trong losing time lạnh và đau! Anh xa em, không giận hờn, không oán trách, chỉ là một miền ký ức, một kho đầy ắp kỷ niệm về tình yêu đẹp! Anh muốn em nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa. Nhưng để làm gì khi em biết rằng chẳng có gì đổi thay trong con người của 2 đứa. Chỉ là mình không thể đi chung một con đường. Rồi mai đây, em sẽ bắt đầu mọi thứ thế nào? Phải làm lại tất cả. Và em biết rằng sẽ chẳng bao giờ em có thể yêu ai nhiều như thế. Tình yêu đầu tiên , tình yêu sâu sắc nhất của em, là anh. Em biết, bởi tất cả sự lựa chọn thuộc về em. Em chọn lối đi dẫn anh bước vào cuộc đời em, và cũng chính em đã mở cửa để động viên anh ra đi. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Em nghĩ, em quyết định và anh biết thế là đúng. Vì anh nhận ra rằng em luôn cùng anh chia sẻ mọi vui, buồn, khó khăn. Thành công của anh cũng chính là thành công của em. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào em cũng thấy tự hào về anh, về tình yêu của anh và cả con đường anh đã chọn. Chúc anh thành công và may mắn! Noel, mỗi người ở 1 phương trời, nhưng em biết anh vẫn nhớ về em nhiều lắm. Như chính em đang quay quắt nhớ về anh. Anh cố gắng nhiều nhé, cất giữ tất cả để vững bước trên chặng đường mới! Sinh ngày 24, 24 tuổi, chấm dứt một mối tình bắt đầu vào ngày 24, và kéo dài 2 năm 4 tháng. Tình yêu vẹn nguyên và vững bền như chính tên anh vậy!
Tất cả đã ra đi. Chỉ còn lại trong ký ức. Còn yêu ư? Biết chắc là thế, sẽ còn lâu mới quên được, mà có thể chẳng bao giờ quên. Nhưng nhiều lúc lý trí phải gồng mình để mạnh hơn tình yêu.
Bạn biết không, tớ đã từng như bạn Và tớ cũng đã từng làm những điều ngu dại, để huỷ hoại chính bản thân mình Tớ cũng tin bạn sẽ nhận ra rằng có những điều tồn tại bên cạnh tình yêu trai gái. Cho dù bạn đau lòng đến đâu, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, chuyện gì đến sẽ đến. Take it easy đi bạn Nếu mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi, đừng quá sức để quên, chỉ làm hại mình mà thôi Ah này, tìm nghe thử IL DIVO đi bạn, hay lắm đó, nói thế nào nhỉ, bạn sẽ tìm được một vài thứ trong nhạc của họ đấy, thử tìm trong youtube.com xem Mà, hehhe, nhạc của họ đa phần tiếng Tây Ban Nha, 1 số bài hát tiếng Anh, tớ nói trước để bạn đừng như tớ khi nghe lần đầu, tái hết cả mặt vì không hiểu đoạn đầu nó nói gì, cứ tưởng mình bị lụt nghề Nếu.. chán quá, thì đi... bowling cùng tớ ko