1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LQD-nhung dua con xa que huong

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi dragonfly84, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hey,lau lam roi moi len lai box cua LQD...gio thi tui da o mot noi xa roi....thay nho truong lop cu qua.Muon ghe vao day mong tim gap lai nhung nguoi ban cu...Len DH moi cam thay tiec nuoi nhung ngay o ghe nha truong...roi chot thay tiec nuoi voi nhung gi da du dinh ma chua lam duoc.
    Forum nay cung giup tui tui phan nao co duoc cai cam giac gan gui voi truogn lop cu.Nhugn tu hoi tai sao do khong phai la mot forum ,mot website cua LQD ma lai la cua ttvnol.
    Hi`,sap duoc tro lai truogn xua roi...mot thang nua thoi...toi se tro ve..se tham lop cu...tim lai nhung nguoi ban cu ...ko co gi hanh phuc bang tro ve noi ma minh luon mong cho.Co song xa nha,xa que huong moi thay qui gia nhung cai ma xem ra rat la binh thuong.Moi nguoi ai....co ai chia se voi tui khong?!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây .. Hôm nay đọc được mấy dòng của em ... thấy vui quá nên viết vài chữ ... Quả thật cuộc sống xa nhà có nhiều cái vui cũng như buồn , nhưng có lẽ cái buồn nhất vẫn là xa gia đinh , thầy cô , bạn bè và trường lớp ... Thời gian cứ trôi qua , và kỉ niệm lùi dần trong tâm trí ... , nhưng những hình bóng đã quen thì vẫn hằng in mãi ... Bạn bè ơi , thầy cô ơi ... sẽ có ngày dược gặp lại mọi người và mình đang chờ đến ngày đó ... " Hi vọng và chờ đợi ... " đó là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta ...
    BC
  3. sondung2812

    sondung2812 Guest

    Tui cũng học xa nhà nhưng cách có 105 km thôi thích là về nhà thương anh kiskid quá còn bạn gì nữa chứ được cái lớp cũ tôi học o Hn cũng đông lém nên vô tư chỉ có nhớ trường NQ nhưng mà hai tuần về nhà mọt lần mà lúc nào muốn đến trường cũng đuợc
    to live is to fight
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hồi học DH ở nhà thì lớp cũ chia làm 5 con đường ... : 1 cô công chúa ra đi qua nước khác xa xôi sau khi tôt nghiệp PT , vào DH thì có thêm một cô nữa cất bước côi cút ở HNội , 2 cô còn lại thì lên đường vào miền nam đem theo mấy anh chàng quái thú theo để bảo vệ ... hì hì ... , 3 chú được đào tạo để xuất khẩu qua Nhật ... , lũ còn lại thì ở DN sinh tồn ... Đến bây giờ thì mỗi người một phương trời khác nhau rồi ... , mỗi người fải tự thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới ... nhưng dù sao vẫn luôn nhớ tới nhau , những người bạn thật tuyệt vời của tôi ơi ... !!! Luôn vui vẻ và nhớ về nhau như ngày nào ...
    BC
  5. dragonfly84

    dragonfly84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic,kô ngờ forum cũng có những người học xa nhà tham gia..vui quá.Vào DH rồi mới cảm thấy nhớ cấp 3....nhớ lắm....sao mà thấy tiếc quá.Bi giờ mỗi người một phương à...mà mỗi năm về một lần vẫn đâu thể tập hợp đầy đủ dược chứ hic.Anh kissid82 gì đó ơi...đọc cái bài anh post cộng thêm với cái chữ Russia thì em nhận ra anh rồi.ở cái xứ xa xôi và nhiều biến động kia giờ anh thế nào rùi?Mấy "nàng" lớp anh thì em đã gặp lại cái "nàng" đầu tiên anh nói đến rùi đó:)
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh vào cái box này do bạn anh giới thiệu , và được tham gia lại với chút gì đó có liên quan tới trường cũ , lớp cũ , thầy cô giáo cũ , bạn bè cũ ... nên thấy vui lắm .. và lúc nào rảnh thì lên đây chơi cho vui vậy thôi , nhưng có lẽ vì rảnh nhiều quá nên lên hoài ... , lên để tìm lại một chút gì đó để nhớ , để thương về một cái gì đó rất cũ .... Bây giờ thì internet fát triển nhanh quá nên chúng ta mới được ở gần nhau hơn , liên lạc dễ dàng hơn mỗi khi nhớ đến nhau ... Bạn bè mỗi người một nơi nhưng khi gặp nhau trên mạng thì lại nói chuyện lại vui vẻ như ngày nào nhỉ , chie có điều là chẳng được thấy những khuôn mặt thân thương thôi .... và cái đó thì đành fải chờ vậy ....
    BC
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn luôn vận động luôn có sự thay đổi.Giờ đây6 đứa lũ chúng tôi mỗi đứa một con đuờng môt sự lựa chon khác nhau.chơi với nhau suốt 8 năm thời gian không đủ dài nhưng cũng đủ để hiểu nhau .Khi nhận ra rằng chúng mày là những nguời bạn quan trọng nhất của tao thì cũng là lúc mỗi đứa trong chúng ta cónhững sự lựa chọn khác nhau .Ông xã của cả 3 đứa con gái đã vào phuơng nam xa xôi.Hai đúa chúng mày học dưới nhà chỉ còn một mình tao cùng hai thăng ngự lâm còn bám trụ trên này.Nhớ lần học nhóm hồi lớp 12ước mơ lớn nhất của chúng mình là cùng học trên HN
    Giờ đây khi đã lớn hơn nhiều ta mới hiểu rằng không chỉ muốn thôi là muộn.Ba đứa con gái bọn mình chắc sau này sẽ khổ lắm đúng không ?Vì chúng ta có quá nhiều uớc mơ và tham vọng TTQHK tao yêu chúng mày nhiều lắm
    Đã 1 háng rồi tao không gặp hai đứa mày nhớ quá lần này về đi chơi nhé
    to live is to fight
  8. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui là dân ở lại nhà chắc là không có chen chân vào đây được rùi!!Có lẽ cả đời phải gắn bó với cái tp ĐN này thôi vậy , cái số nó như vậy thì chịu vậy!!!Mơ ước thì lớn, mộng thì đẹp nhưng không biết khi nào mới thực hiện được đây trời!!!Dầu vẫn tự nhủ rằng tương lai của mình là do mình tự quyết định nhưng vẫn ..........Đôi lúc không hiêu nổi bản thân mình!!!Ôi , cuộc sống!!!!
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán quá .. toàn gặp hay nhận những thông tin gì đâu không ... híc híc .... Mình ở xa mọi người thế này mà còn chưa cảm thấy xi nhê gì .. vậy mà mấy người bạn thân ở nhà lại rơi vào cảnh alone ... mặc dù đã có người yêu ... Ôi ... đúng là cuộc sống thật là lạ ... !!!
    BC

Chia sẻ trang này