1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lũ khựa đang phát xít hóa

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nqthinhk46, 22/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LouseKiller

    LouseKiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các đồng chí không nhân cơ hội mà spam bài nhé.
  2. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Mở thớt hơi ngắn nhỉ... tặng thêm cái hình [:D]

    [​IMG]
  3. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Ôi, alpha3 đâu rồi. Làm gì đi chứ.
  4. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Linh tinh
  5. seadragon1012

    seadragon1012 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mod tuyệt vời quá
  6. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Mod nào đây mà lạ quá ;)), mà chủ đề khóa sao vẫn bình luận được nhỉ
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    lên nè, nói rồi MOD đang bị stress, giai đoạn đầu của ... tự kỷ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lên nè, nói rồi MOD đang bị stress, giai đoạn đầu của ... tự kỷ
  8. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    NHỤC NHÃ THAY BỌN BÀNH TRƯỚNG BẮC KINH
    (Văn tế sống)
    Hỡi ôi!
    Mặt thú khôn che
    Lòng người đã mất
    Trí óc ngu si
    Thần kinh loạn lạc
    Nhớ linh xưa
    Thời xuân thu chiến quốc, nồi da sáo thịt, máu thành sông, xương thành núi, tội ác vô vàn.
    Thuở Hán Sở tranh hùng, răng cắn vào môi, em giết anh, cha giết con, dã man tộc bực.
    Thuyết Đại Hán cha truyền con nối, vì vậy mà nghìn năm chưa thống nhất sơn hà.
    Mộng Hung nô chúa ác tôi gian, cho nên muôn thuở phải chịu chia ba chân vạc.
    Chống Việt Nam lúc tràn qua tướng tá hung hăng
    Khiến "thiên quốc" khi thua mặt mày xơ xác
    Luôn phất cờ cứu nước, mấy đời Trưng, Ngô, Trần, Lê, Nguyễn cùng đọ sức hùng anh
    Toan lấy thịt đè người, nhiều trận Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đều sút tài dõng dạc
    Dựng cờ nương tử, Trưng Vương vừa Nam quốc quật cường
    Cuốn gói tham quan, Tô Định đã Bắc đình tẩu thoát
    Ngô Vương Quyền tung gươm trừ bạo ngược, sóng Bặch Đằng còn vang dội trời Nam
    Trần Hưng Đạo chuốt giáo diệt xâm lăng, trận cọc gỗ đã dìm vùi giặc Thát
    Lam Sơn khởi nghĩa, Lê Lợi ra quân tướng giặc kinh hồn
    Chi Lăng diệt thù, Liễu Thăng cụt đầu, quân Minh thất sắc
    Nguyễn Quang Trung áo vải cờ đào, trận Đống Đa mấy vạn quân Thanh phơi thây
    Tôn Sĩ Nghị mặt dơ mày mốc, thành Thăng Long hàng nghìn tên tướng Tàu đền tội ác
    Đau đớn thay khi Bắc Kinh, Thượng Hải Quốc dân đảng xéo dày
    Nhục nhã quá lúc Mãn Châu, mưu cầu quân phiệt Nhật lung lạc
    Vì một vốn bốn lời, người ngoài tiếu mạ khinh khi
    Bởi năm bè bảy cánh, bên trong nị, ngộ hục hặc
    Nhờ ánh sáng rạng đông soi rọi cho hổ dựa thế rừng
    Có cách mạng tháng 10 thành không dẫn lối khỏi đỉa đeo chân hạc
    Nhưng mấy chục năm rồi Hương Cảng hãy còn Anh Cát Lợi khai trương
    Thì biết bao giờ nữa Đài Loan mới khỏi ông chủ Sam lấn át
    Gần đây nếu không có người đồn trước can ngăn
    Tý nữa đã có Mỹ trong nhà kiểm soát
    Lời nói năng còn đó cớ sao đặng cả quên mau
    Dải sông núi liền đây nào nỡ ăn cháo đá bát
    Nham hiểm thay, đội lốt công nhân, nhân công kích, {sỉ} phe cánh thì còn
    Độc ác bấy cách mạng văn hoá, hoá thanh trừng, kẻ chống đối bị lật
    Mặc cả với Hoa Kỳ chiếm trái phép đảo Hoàng Sa
    Thông cáo ở Thượng Hải mời B52 Mỹ vào Việt Nam oanh tạc
    Ních-xơn – Mao Trạch Đông hình bóng không sai
    Bắc Kinh, Oan –sinh - tơn {cốc} đồng nào khác
    Quay tít một trăm tám mươi độ kẻ thù hoá người thân
    Lộn nhào ba vạn sáu nghìn vòng hổ giấy thành hổ thật
    Đem quân đội, vũ khí qua nước ngoài mưu diệt chủng mà gọi đó là ban ơn
    Vì giải phóng dân tộc đến giúp đỡ bạn bè lại cho đấy là xâm lược
    Như vậy là: bệnh bành trướng bệnh đà mãn tính, mùi thối nói mùi thơm
    Chứng bá quyền chúng đã vào tim, con người thành con vật
    Đã bắt tay Pi- nô – chê , Xi –mít kẻ uống máu không tanh
    Còn đỡ đầu Pôn pốt Iêng – xa – ry kẻ giết người hàng loạt
    Xua quân đội “thiên triều” vào Lạng Sơn, Móng Cái cướp của đốt nhà
    Xúi đao phủ Nông – Pênh qua Tây Ninh, Long An giết người lấn đất
    Gieo gió gặp bão, tai hoạ trút trên đầu
    Ngậm máu phun người, miệng mồm dơ trước nhất
    Tham mồi, mắc bẫy có hay gì mà lên giọng huênh hoang
    Ăn cám trả vàng, nên nghĩ lại chỉ vì mình dốt nát
    Bạc đãi, ngược đãi do mồm xấu tung tin
    Hoa kiều, nạn kiều có mưu đồ sắp đặt
    Vác mặt đến Thái Lan, Phi Luật Tân lên giọng giả nhơn nghĩa nói ba hoa
    “Đón” đầu qua Mã lai, Xin -ga -po mở mồm phản tuyên truyền nghe thối hoắc.
    Tài thuyết khách của Mạnh Kha, Phu Tử đớ lưỡi khó phân bua
    Giỏi ngoại giao như Trương Nghi, Tô Tần cứng mồm khôn xuyên tạc
    Hiện nay xu thế ba giòng thác quyện một để giữ hoà bình cho bốn biển yên vui
    Chứ còn tà thuyết một thế giới chia ba chứ dùng vũ lực gây chiến tranh là con đường lầm lạc.
    Ta quý trọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước muôn thuở keo sơn
    Càng khinh ghét lũ lừa thầy, quân phản bạn một phường mấy thằng bội bạc
    Lũ hung nô đã đến, nó cắn càng (càn) như chó dại, sẵn sàng gươm dao gậy gộc toàn dân đứng dậy trả thù chung.
    Giặc bành trướng tràn qua, chúng húc bậy tợ (tựa) trâu điên
    Chuẩn bị lương thực, đạn bom cả nước đứng lên diệt trừ thú ác
    Phải ngăn giặc giữ làng, đề cao cảnh giác, lòng dân ơn Đảng quyết đền bồi
    Lo cuốc bẫm cày sâu sản xuất tăng gia, nợ nước tình nhà lo ghánh vác
    Nhân dân thảy trẻ già vùng dậy, như Phù Đổng phun lửa hồng đốt sạch quân Ân
    Cây cỏ cùng đứng lên như Sơn Tinh chặn nước lũ quét tan thuỷ tặc
    Sử còn chép đó: “Non nước trời Nam của Việt Nam. Thiên thư định phận rõ ràng ràng” khuyên đừng cùng lửa nô đùa.
    Thép đã tôi rồi: “Kẻ nào nghịch mạng vào xâm phạm, chẳng kíp thì trầy hoạ lại mang” bảo chớ dở trò doạ nạt.
    Nghĩ mà xem
    Tàn bạo nào hơn Tần Thuỷ Hoàng bị quật ngã chưa vừa
    Gian hùng ai bì Nguỵ Tào Tháo để tiếng đời còn nhắc
    Hồn bá quyền vật vờ trong gió, Âu, Á đã đề phòng
    Xác bành trướng hụp lặn dưới lầy Đông Tây đều cảnh giác
    Động đất (đến) Việt Nam là động đến con tim thời đại
    Tàn bạo này nhân loại tiến bộ toàn thế giới chẳng dung tha
    Nhân dân Trung Hoa vĩ đại quyết không để chúng đè đầu cưỡi cổ dối lừa
    Những người con cách mạng quang vinh đâu có chịu ngồi yên khoanh tay nhắm mắt.
    Hố thẳm diệt vong
    Đang chờ chúng đến vùi thây chôn xác
    Nhục nhã thay bọn bành trướng Bắc Kinh
    Chúng chết đến hai lần còn khoác lác
    Ô hô …!
    Nhục nhã !
    NGUYỄN VĂN BẰNG
  9. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Chủ thớt đâu? Vào bổ sung thông tin đi, đỡ bị khóa!
  10. khacming

    khacming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng kích động vớ vẩn, người Tàu không ngu thế đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này