1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lù?n

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zebra, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zebra

    zebra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    lù?n

    Lùn....

    Thật là khó chịu cho 1 thằng con trai khi nó lùn. Làm việc gì cũng thấy khó chịu. Đến lắp cái đồng hồ, mở đóng cửa sổ cũng phải rướn...

    Khổ sở hơn. Nó có người yêu. Người yêu nó... yêu nó, không yêu nó, coi thường nó, sợ nó.

    Vì sao yêu? Vì nó khá.

    Vì sao không yêu, vì sao coi thường? Vì nó lùn.

    Chẳng lẽ cao hay thấp đối với chị em lại quan trọng đến thế sao????

    ZEBRA LOVER
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Một câu của Napoleon:
    Chiều cao của người đàn ông được tính từ đầu lên tới trời. Hãy tự hào và làm cao với chiều cao của bạn.
    ca_dao

Chia sẻ trang này