1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lữ Quán Kỳ (cục) Truyện - viết riêng cho mem F_192

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Toét toét! Nhắc nhở
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    lại đổi a-vờ-tờ à????Ms.HôtXoàn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ...coming soon...
    Còi bịnh mấy ngày chả ai thăm, ghét ghê
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    úi ,,thía à???bé thich ăn gi???
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    oh,,,khi nèo có buffet Kem,,sís hú bé,,,
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Pé thích cánh bò tót... úi nhầm, cánh gà chiên hoặc cút chiên bơ đều khoái, muh viêm họng rùi. Pé hy sinh ăn... kem 36 mùi dzị
  7. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Boooonggggggggg
  8. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Giữ mãi chả để làm gì, post tạm đọc đỡ, chưa xong chương 7.
    Chương 7: Thánh Đản Đại Tụ Quần Hùng
    Như đã để lộ ở chương trước, một trong những Đại Hội quy tụ được nhiều nhân tài và đình đám nhất của mối lương duyên Nhất Cửu Nhị là vào Thánh Đản đời Vũ Thắng năm thứ bảy. Mạn phép từ chương này trở đi dùng thực danh của các nhân vật để mọi người tiện theo dõi.
    Gia trang của banglangtim (tức Hoàng Nguyệt Tiếu) nằm ở tận một nơi xa xôi, hẻo lánh đầy gió và nắng chiếu không tới. Thay vào đó gia trang chỉ toàn thắp nến, tạo nên một vẻ lung linh huyền ảo không phân biệt được đâu là ngày và đêm như ở vùng cực Nam của địa cầu. Ấy thế mà khách kéo tới đông nườm nượp, không biết vì muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các Dị nhân dưới ánh lửa của nến hay vì ham vui và tò mò. Đông nghẹt đến mức tất cả các thực khách đều phải ném hài ra khỏi cửa chính, nếu không thì không còn đường để cho ai nấy thở hắt, chứ đừng nói là thở dài. Chợt ngán ngẩm với đôi hài cao tới 7 thước của con Còi (Tiểu Ngoan Đồng). Nó thề rằng hôm nay sẽ phải trả thù những ai trêu chọc nó, riêng vothuong lão nếu không ra mắt được ?othang máy? (nghĩa là gì xem về sau sẽ tự khắc hiểu, không cần giải thích) thì nó sẽ giẫm nát chân lão luôn. Giờ phải tháo hài, nhìn nó cứ xìu xìu mặt lại như cái bánh bị nhúng nước, đến là tội.
    Vothuong, tức Vô Thường, vốn có một ban nhạc chính hiệu con Ve Sầu mùa đông. Ưa ca kéo những tình khúc dài lê thê theo phong cách rất man của lão. Nhân lúc mọi người tụ tập đã đông ở sảnh lớn, lão hứng chí bước thẳng lên ?võ đài năn nỉ các quần hùng tạm gác việc tỉ thí võ công hôm nay, để lão làm một bài. Mọi người thấy rượu chưa vào hào hứng ủng hộ.
    Âm điệu não nề vừa cất lên thì Bạch Cốt wings cùng dàn vũ đạo của lão cũng nhảy lên giàn giáo dựng làm võ đài thực hiện vũ điệu con Choi Choi minh họa. Thật khó mà miêu tả vũ điệu ấy trông ra làm sao, nom như là điệu nhảy của những con ma cà tưng một cách nhịp nhàng và uyển chuyển. Thỉnh thoảng lão wings lại? bẻ một nhánh xương chỗ khoang tim đi một bài quyền, làm mọi người thán phục vô cùng.
    Có nhạc, có vũ công, langtu (Bon Chen) chợt lóe lên ý nghĩ rằng lão sẽ hát chính. Tất nhiên không muốn thua hai người kia, lão khều, kéo, móc những người xung quanh, ngay lập tức hợp thành dàn đồng ca Ếch Ộp. Ngay lúc này đây, người nghe bắt đầu ít hơn người biểu diễn nên những người biểu diễn phải tự nghe luôn cho thêm phần hào hứng.
    Khi ban nhạc chơi đến bản thứ hai mang tên ?oÁnh trăng rọi vào chậu nước? thì tất thảy chị em phụ nữ bắt đầu tổng tiến công Ngự Thiện Phòng, bỏ lại lơ thơ vài gã bên dưới nghe hợp xướng. Hanah (Vũ Thanh) và bediudang (Ôn Nhu) vốn đã quá quen từ những chương trước, con Còi thì cũng không còn xa lạ gì. Nhân vật mới ở đây là zenviet, ?othang máy? của vothuong và cocan, người được nhắc ở chương 5 là Siêu Tám Thủ lão nương. Đây là hai nhân vật mà mãi về sau này đã được lưu danh trong sách sử của Nhất Cửu Nhị.
    Ngự Thiện Phòng đông vui trong tiếng khua nồi, chảo, chạn và đũa thép. Tiếng dao chặt thịt từ bàn tay bediudang cứ gọi là chan chát như muốn chặt cả tiếng ồn ngoài kia.
    Zenviet bắt đầu lùa những con cua vào trong ống cống, nàng tin rằng món ngon nhất trong bữa tiệc tối nay sẽ là ?oCua xuyên Cống? do nàng đảm trách. Đừng ngạc nhiên gì bởi nàng là ?othang máy? của vothuong huynh, chỉ thích thực hiện những điều mới mẻ. Thử tưởng tượng mà xem, có gì hào hứng hơn là một ăn tối tổ chức ở sảnh lớn trong ánh nến cạnh những cái cống? Khi khách đang ngó nghiêng xem trong nhà bếp sẽ bưng lên những gì thì từ bên dưới, những con cua xếp hàng bò lên bàn và chui vào dĩa của từng người. Nghĩ đến đó, nàng nở một nụ cười.
    Vũ Thanh có phần đằm thắm hơn, nàng cảm thấy nấu theo thứ tự một món khai vị thì sẽ thật là nhàm chán nên đổ tiệt rau củ quả và tiêu vào nồi, nấu cho đến lúc ban nhạc ngoài kia ngưng rên rỉ chắc cũng vừa chín. Chỉ có điều nàng phải né chừng con Còi vì nó cứ lăm lăm gói bã đậu trong tay chờ nàng sơ hở là tống cả vào nồi. Nàng không sợ bọn ngoài kia bị Tào Tháo rượt, mà e rằng mao xí không đủ chỗ cho cả thảy cùng lúc rồi thế nào mọi ng cũng sẽ làm bậy đầy ra cống hỏng món của Zenviet.
    Cocan cũng góp vui bằng cách nhặt những cọng rau tươi ngon nhất bỏ vào chậu nước, bắt những con sâu xanh to béo cho vào một cái nồi nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên là bediudang đã đi chợ thế nào mà những con sâu bu đầy cả những cọng rau ngon lành nhất, vì thế món rau xào được thay thế bằng sâu xào. Chị em thề rằng sẽ không bảo đó là sâu hay trùng, mà gọi nó bằng cái tên mỹ miều để mấy lão ngoài kia xơi cho bằng hết: ?oTửu phùng tri kỷ?.
    Trong nhà bếp vẫn còn những chị em khác, như chị thaonguyen hay một cô nương quên nói tên ?" có mối quan hệ sắp thân với trang chủ banglang, họ vẫn say sưa bên cạnh những sáng kiến vĩ đại trong công cuộc san lấp bao tử nhân dịp Thánh Đản.
    Banglangtim vẫn chưa xuất hiện, lạ một điều là nàng đang ở đâu cũng không ai buồn hỏi.
    Một số nhân vật trứ danh khác gồm có nguyenbaloc, đã song hành cùng thaonguyen đến chốn này. Kẻ kinh khủng nhất phải nói là hamchoihung (Ham hố lão ca), ăn vận như một Thánh Đản lão nhân và vác theo một túi quà hùng dũng phát cho từng người.
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    khá quá,,,,
  10. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ơ đang đọc tự nhiên hết, cụt hứng quá, hay mụ Coài vít dếnđaay thì lăn đùng ra sàn nhà cười ngoác miệng, rồi hứng chi thay bộ xiêm y , hai tay phe phẩy,hai tai cài hai đóa bèng lăng ,đôi chân như 2 đôi đủa nhún nhẩy, khắp xóm làng tỉnh giấc mộng...đâu đó nhà ai khó đã lên, bữa điểm tâm đã chờ sẵn, mụ mụ Tiểu ngoan Chì lui hui chui vào mùng thăng giấc...

Chia sẻ trang này