1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lũ về quê mình, bắt đầu lúc 2h ngày 9/8/2008

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi chimsegia2003, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Gửi lời chia buồn đến các bạn YB-LC và các gia đình bị thiệt hại cơn lũ vừa qua.
  2. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Năm nào cũng nghe bão lũ. Buồn thiệt .
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    lũ về , thành phố chìm trong biển nước
    các cô các chú hầu như ở ngoài thành phố hết ......
    lo .....
    bà nội cả đêm hok ngủ chỉ lo nước dâng cao thêm
    ơn trời là nhà các cô chú vẫn bình an
    Nhưng hàng nghìn nóc nhà vẫn chìm trong biển nước
    .............
    xót xa
  4. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ những mất mát đau thương của đồng bào miền Bắc ruột thịt
  5. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn cùng đồng bào Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ.
  6. tqphuong118

    tqphuong118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bac gio mua dong bac 118 nay di lam chua hay con di hoc?
  7. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    @chú Hoàng: năm 71 có một trận nữa, tuy không bằng 68 nhưng cũng dã man hơn đợt này nhiều
    Mấy ngày hôm nay toàn đi kíu bão
    Mệt nhưng cũng vui phết
    Vừa làm vừa cười nói ầm ĩ
    dân tình cũng vui lây
    Chỉ có một cái ghét duy nhất là dân đi ủng hộ bão lũ bằng trực thăng, canô... chỉ làm hình thức để quay phim chụp ảnh, đi canô thì ầm ầm vỡ hết kính nhà dân

  8. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    mấy hôm nay đi lao động xã hội chủ nghĩa ///mệt nhưng công nhận lắm chuyện vui //
  9. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mới ở Yb về dọn dẹp mệt rã rời . Cả phường Hồng Hà thân yêu của mình ngập chìm trong bùn, bộ đội từ các quân khu đổ về dọn dẹp nhưng cũng chưa xuể. Có lẽ phải khoảng 6 tháng nữa phường Hồng hà mới thực sự trở về như cũ
    Trong mấy hôm về nhà, nghe và nhận xét được 1 số thông tin rất củ chuối như sau
    +, Ban lãnh đạo tình yên bái làm ăn như l`, chỉ được cái ngồi nói phét là giỏi, lúc bão lụt nguy cấp thì chả thấy máy bay cano thuyền bè đến tiếp tế cho dân còn ngồi đấy mà họp hành rồi bàn phương án. Cũng có vài cái trực thăng lượn nhưng bọn nó chỉ ngắm cảnh cho sướng mắt hay sao ý. Đến lúc hết lũ rồi mới thấy máy bay lượn ( để trở mấy ông to và mấy thằng khách du lịch ) rồi ngồi chỉ với chả huy. Chuối vãi
    +, Để khách du lịch mất ấn tượng về yb nói riêng và dân Việt Nam nói chung. Đục nước béo kò chém đinh chặt sắt mấy thằng tây balô làm nó sợ quá phải gọi về đại sứ quán, đại sứ quán gọi về trung ương nhờ mấy chú lãnh đạo ở yên bái ra gom mấy chú này về nhà nghỉ... ( quên mất tên ở trong cây 2 )
    +,Mấy cái thằng dân thuyền chài hút máu ngươì hình như là ở hợp minh hay toàn ở bên sông gì đó. Mịe nó chứ nó lấy giá chở 2 triệu 1 cái xe máy, 200k 1 lần chở người mà chỉ có 1 đoạn khoảng 200m. Nghe nói bọn nó mấy ngày lũ kiếm được 13-14tr 1 ngày. Bọn ăn non không có tính người này trước sau gì cũng lụi sớm mà thôi
    +, Phóng viên báo Yb nắm và theo dõi khá sát tình hình, phải mỗi cái tội zát chết tâm lũ là phường Hồng Hà đường Thanh Niên lúc lũ thì chẳng thấy thằng nào vào đến lúc nước rút chỉ còn bùn thì vào làm được mấy bài kiểu dạng: Tỉnh yên bái đang tích cực huy động các lực lượng vào nạo vét bùn để cuộc sống ngưòi dân sớm trở về bình thường nhất: Mịe mấy thằng công an lẽ ra cũng phải vào cuộc thế mà chả thấy mặt mũi bọn nó đâu chỉ tội cho mấy anh bộ đội
    Một số điểm đáng khen ngợi:
    +. Hoan nghênh ngành đường sắt Việt Nam đã sớm thông đường ổn định giao thông ( 0h ngày 12 đã có tàu chạy )
    +,Hoan nghênh tinh thần đùm bọc hàng xóm làng giềng, lúc khó khăn hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau . Nhà mình trước trận lũ có hiềm khích với 1 số nhà trong xóm, sau mấy ngày lũ phải chạy sang nhau để đồ nhờ rồi chia sẻ từ ngọn nến đến cân thit....trở về thấy hai nhà cứ thân thiết như họ hàng ko bằng
    Sau trận lũ này đề nghị tất cả các anh em yb đang có mặt ở Hn phải tụ tập 1 cái để tình đồng hương thêm phần gắn bó và xốc lại tinh thần cho anh em.Nếu anh em nào rảnh tuần sau tập trung tại Hải Xốm quán để anh cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm sau mùa lũ
    @totqphuong118 : Em vẫn đang học bác ah
  10. thacloan

    thacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chú về YB mà không gọi cho anh hửm?

Chia sẻ trang này