1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1


    Mưa về vào ban đêm , to lắm , đã bao lâu nay mới lại có trận mưa dữ như vậy , gió giật làm gãy cánh tay nó , vậy là từ sáng mai trở dậy nó ko thể đưa tay ra mà bắt mà với ...
    Sáng ra vẫn còn mưa , to .
    Nhìn thấy lũ , ôi đỏ ....cành kìa , đâu là tay của nó trong đó ...
    Cục gạch lăn lóc .....26 tin cũ .
    Bài hát mới cũng có vẻ hay hơn .
    NC à cái ngày xưa ấy mày còn nhớ không nhỉ .... mày hâm mộ BG ....mày luyện cái giọng the thé , má mà y còn kêu là thằng này ko bao giờ hát được ...ùh thì bây giờ mày hát cũng bình thường dưng mà mày " bịa " được đấy ... cái Chiều xuân hay hơn Cô Tấm ...
    Tao nhớ mày đạp 51 phát mới nổ con xế S51 mà thương ...có khi mày phải 51 đứa mày mới lấy được vợ ...
    Con em mày hát hay phết nhỉ ....ngày nào bé tí tẹo ....Thế là anh em mày làm nên trò rồi đấy ...
    Hôm trước tao bị sương nó thui hết chỗ 357 rồi ....Hôm nay tao nhìn lũ ....
    Này chứ bây giờ còn đứa nào bắt nạt mày ko?
    À mà hôm nọ lìu tìu thế nào bị thằng S nó làm tao phát vào gáo ....thế mới buồn cười ....cũng làm 4 phân 12 mũi ....me miếc sũng cả vai áo ...ơ ! Vợ nó bên kia về hẳn ....
    Lũ mày ạ ...


    Chân_Thiện_Mỹ http://ttvnol.com/f_352.ttvn kính mời!!!! 
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Buốt tim đưa tiễn người đi
    Hai dòng lệ nhỏ bờ mi đẫm buồn
    Ta khóc giữa trời mưa tuôn
    Để tang cho những vấn vương sau này...
    Đọa đày ... cay mắt ... đọa đày
    Còn ai xoa vết thương này dùm ta ?
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một ngày ngột ngạt.
    Thấp thỏm ko biết là ấy đi như nào .
    Xa là thế cơ mà.
    Cũng gần đây thôi.
    Quãng đường từ đấy đến đây vèo .
    Đòng đòng của những vụ mùa xưa.
    Cái nóng cháy bỏng dưới bàn chân trần của sân gạch.
    Năm đầu ngón chân tê dại bấm chặt dưới đường lầy .
    Gai mây nhọn.
    Lá mía .
    Ba con gà xổng rúc đầu thật kĩ trong bụi dứa dại.
    Hoa cúc vàng.
    Xà cừ đổ trong cơn bão số 3.
    Đàn Manđôlin .
    Toan vừa khô.
    Một con mèo với cái đuôi cụt.
    Khóm lan rừng.
    Cây duối cổ thụ .
    Oà ra vỡ nát , chấm vài mầu ngô nghê được vắt từ mầu trắng sữa bò trộn cùng mầu khoai lang Nghệ.
    Cuộn trôi ....
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có những bức hình được ghép bởi những nhà nghệ thuật thật sự , những tay kĩ thuật thật sự ...
    Hôm nay là Hồ li .
    Thế à?
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 03/07/2004
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Gió bắt đầu mát hơn , sóng vỗ nhè nhẹ táp vào đôi chân trần , cọ buồn .Nước mơn man , cảm thấy như có hàng đàn hàng đàn con trùng ấu bơi luợn .Nước đến đầu gối , bắp chân , gió lùa vào khoé mép , đưa đầu lưỡi vuốt một vòng mặn thấy rõ.Thình lình một con sóng đơn trào lên chụp lấy vỡ oà , ẩm tóc .Phanh ngực hơn , mát , buồn , khoái .Rồi cũng ướt vì sóng mỗi lúc một to hơn , tiến một lúc một xa hơn , nước ngập đến đâu ấm đến đó.
    Lá nho bay lượn trên đầu , vài ngọn tay của cành tigon vươn tới đỡ những hạt li ti vữa vỡ ra từ gió bịt kín vào những khe nứt của bông hoa hình trái tim.Sóng bềnh bồng nâng lên hạ xuống , làm khuất hẳn chân trời , không mờ không ảo .Nước lúc này khoả lấp đi che đậy đi cái trắng trong lấp lánh của pha lê nửa thực nửa liêu trai.
    Sâm panh. Nến .Và lời thì thầm .
    Vươn tay hết cỡ xoè ra ....đôi chim báo bão vụt khỏi lắc lư cái nhành sống trắng muốt lặng dần lặng dần....Sóng vào đến chân núi , sóng quay ra , ngoảnh mặt lại cười sáng loá ....
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm tro , tát cả con lạch ngầm này đi cũng chẵng những không thấy mà có khi đành phải thế .Cúi thấp , nhũ thạch va vào đầu nghe cái coong!. Lập loè phía tay trái vài ba ánh mắt dọi hắt lên .dường như tất cả đã ngủ , chìm cả vào trong đó là thảy tất . Gói cái bọc thật kĩ nhưng cũng không thể dấu được vật phát sáng đó . Tha đôi chân lạnh lẽo dò dẫm tìm.....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vít ga , gió đập vào 2 mi , mỏi .
    Hương quê , mùi phân chuồng chẩn bị đc đưa ra bón lót cho hạt lúa rồi mà còn có cái nuôi nhau.Thiên thần nhỏ bay ra xoè đôi cánh nhỏ xíu đỗ xuống sau khi cố lượn thêm 1vòng, miệng líu ríu hót.
    Đã mọc thêm 2 cái lông ống.
    Con chim già tha thêm vài cọng rơm thâm thâm nát nát .Vài hôm rồi mưa lẫn nắng làm cho cái gì cũng nát và thâm.Cái ổ mới của chúng đã hình thành , phần vì nó cứ muốn dùng cái thâm nát , hỏi sao thế ư , ừ nó thế mới ấm mà êm . Cọng rơm óng vàng hay như vài cái lông vũ của đồng loại thì không nỡ mặc dù đẹp đấy .Thì vì thế mà tiến độ chùng chằng không rõ là thằng hay ông.
    Cau tươi trở lai .
    Trầu héo ngọn có lẽ là Ông 3 tưới sai kiểu.
    À hôm nay dân làng Nhô làm biến , Chức trách huy động đủ thành phần hội đoàn. Đường vào Khu liên hiệp Thể thao đủ sắc mầu.
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dịu mát.
    Tất cả khoảng không còn lại là bụi .
    Cầm cái phất trần mà xua , vài hạt bụi lớn rơi .Dấu vết xưa cũ hiện ra mờ mờ , cố tình nhìn nhận nhưng không đuợc vì giọt cà fê đen hơn.Nó rỏ xuống lan ra liếm dần mặt xưa .Tối .
    Giờ lại trở về nơi mới , nói mới bởi nó cũng rõ ràng ko cũ.
    Mềm mại bướng bỉnh , tất cả vẫn cần cái nòng lò xo để uốn . Đặt vừa vặn vào cái góc , nối xuống , ra công tắc, bật ! Sáng .
    Thế thôi ,vừa đủ , lặng !
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần nhiều cái gọi là việc gấp quá đi mất .
    Sáng sớm nay nghe người đã ra đi mãi mãi , chấn thương sọ não , gãy quai xanh , chúc bác vong được ra đi thanh thản ( khổ , hơi đau tí ).
    Kể ra mà không có việc cần trong dịp này thì mình cũng nên vào Sài thành để thắp cho bác vong nén nhang mới phải nghĩa , nhưng mà thông cảm thôi !
    Chờ cho mọi việc ngã ngũ chắc còn cần nhiều T.
    Không biết có còn ngày mai ko, nhưng mà nếu còn ?
    ....." Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím .....Sóng có nghĩa gì đâu , nếu chiều nay em không đến."......
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đã thật quá lâu rồi mình không đi trên con đường này ,ngày xưa nó dịu mát trong lành là thế.
    Hai vòng con dường thơ mộng . Giờ này chưacómấy ai . nhưng cũng đã có khá nhiều cặp chắc họ là sinh viên ngoại tỉnh , vì giờ này người Hà nội chưa đichơi. Mặt hồ còn lại cũng khá nhiều thuyền đôi . Ngày đấy là mai lên đưòng cũng ra đây bơi thuyền , bồng bềnh trôi nổi rôibì anh nhà thuyền cho canô ra móc dây kéo vào ....
    Quán này nhỏ ngay đầu đưòng . Tầng 2 khá trẻ trung đượcbày biện bằng những bộ bàn ghế trắng xanh ô cửa sổ có cùng khối vuông như thế ngay bàn ngoài nhìn xuống đường được 2 cô gái sở hữu /Một trong 2 người mặc đồ trắng như lẫn vào khung hình này .
    Tầng 3 lại có 2 cô nữa ....Ô hay toàn dành cho con gái à? Chợt nghe lạo xạo , hoá ra là sỏi ...Chọn cái bàn mép lan can nhìn xuống dòng người này ,vô tình nhận ra em .
    Em à ! chúc em hạnh phúc !
    Lại một cái quán ghi tên vào nỗi nhớ .
    ...................
    Sáng nay trời mưa , cố tình cứ đi ướt ....hôm nay trời hơi lạnh !

Chia sẻ trang này