1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỰA CHỌN 1 CON ĐƯỜNG !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoi_vinh83, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    LỰA CHỌN 1 CON ĐƯỜNG !

    Em của mình năm nay lớp 12 , được tuyển thẳng vào ĐH .Nhóc giải 3 quốc gia Văn nhưng lại thích học bên ngành kinh tế ! Nhóc đăng ký vào sư phạm HN , ngoại thương ( cơ sở 2-sài gòn) . Thật sự với tính cách nhóc , nhóc khó hợp với sư phạm . Nhóc chỉ phát huy phẩm chất trong môi trường kinh tế ! Điều này thật sự mình thấy rõ nhưng ..........
    Nếu như nhóc đăng ký vào Ngoại thương thì khoảng cách giữa mình và nhóc sẽ là 1000km ! Điều ấy đồng nghĩa với việc chúng mình sẽ mất nhau ! nghĩ đến điều này mình có lẽ phát điên mất . Rồi nhóc sẽ 1 mình nơi Sài gòn sẽ thế nào ?? .Không phaỉ là mình ko tin nhóc nhưng nhìn vào thực tế sẽ tốt hơn -sẽ mất nhau ! Điều đc duy nhất trong sự lựa chọn này là nhóc có thể phát huy đúng sở trường khi học đúng ngành yêu thích ! cơ hội sẽ mở ra !
    Nếu nhóc chon Sư phạm Hn thì môi trường không hay , nhưng nhóc gần mình . Nhóc cũng rất yêu mình do đó nhóc muốn cho mình quyết định vấn đề này !
    Mình đã cân nhắc giữa những cái được và mất trong những lựa chọn ! và quyết định : khuyến khích nhóc vào Sư phạm , liệu mình có quá ích kỷ không ??? thậm chí mình cũng có ý định khuyên nhóc bỏ bộ hồ sơ Ngoại thương cơ sở 2 ra , vì mình sợ sẽ xẩy ra trường hợp ...xấu nhất là mỗi ngoại thương chấp nhận , Sphạm ko chấp nhận ! Điều đáng sợ nhất là nếu vào trong kia , 1mình nhóc trong kia , không nguời thân , ko bạn bè ! Đánh mất Tình yêu cũng ko sợ bằng điều này !

Chia sẻ trang này