1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn ai đây???(Hãy cho tôi lời khuyên thật lòng, xin đừng trêu đùa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Helpme007, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn ai đây???(Hãy cho tôi lời khuyên thật lòng, xin đừng trêu đùa)

    Tôi biết tôi không phải là người con trai tôt nhưng tôi vẫn muốn các bạn cho tôi một lời khuyên. Tôi chỉ kể vắn tắt cho thôi chứ nói ra rất dài dòng.
    Tôi yêu một bạn gái cùng lớp ĐH đã được 5 năm cô ấy là người Thanh Hoá....tính hiền lành mỗi tội giao tiếp không tốt, gia đình hơi phức tạp....vẫn còn nặng tính gia trưởng trong gia đình.
    Cách đây 1 năm tôi lại gặp một cô gái kém tôi 3 tuổi, về cơ bản cô ấy hơn hẳn cô bạn gái cũ của tôi về mọi mặt, cao ráo, thông minh.v.v.vv. nhà tôi và nhà cô ấy quen biết nhau, tôi và cô ấy rất môn đăng hộ đối. Bố cô ấy và bô tôi đều là người có địa vị xã hội tương đương nhau....(hai cái lò xo thì bật xẽ tốt hơn 1 cái mà...Tôi tham quyền lực những vẫn còn có 1 chút lương tâm)

    ==> Bây giờ tôi bắt buộc phải lựa chọn trong 2 cô. Nếu tôi lấy cô bạn cũ thì tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi không biết như thế nào. ...Nêu tôi lấy cô gái kém tôi 3 tuổi đấy thì tôi có tất cả. Tôi yêu cả hai người và hai người đó cũng rất yêu tôi.
    NHƯNG:
    Tôi và cô bạn cùng lớp đã gắn bó với nhau suất những năm tháng học ĐH, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu nỗi buồn đã cùng nhau chia sẻ....để chia tay nhau lầ điều thật khó và cái quan trong nữa là tôii đã ăn cắp 5 năm tuổi thanh xuân của cô ay, ăn cắp cái quý giá nhất của đời con gái của cô ấy....Tôi không muốn làm cô ấy bị tổn thương....Lương tâm của tôi vẫn còn 1 chút mà.
    Hãy cho tôi lời khuyên chân thành. .. Thứ 7 này tôi phải có quyết định rồi....Về quê ra mắt gia đình 1 trong hai người.
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hèm, thứ nhất thế nào là môn đăng hộ đối với cả địa vị xã hội? Yêu nhau mà còn nghĩ được đến cả mấy chuyện đấy cơ à? Thế nếu cái cô em thứ hai mà nghèo khó quê mùa thì chắc là bác ko thèm quan tâm nhỉ?
    Thứ hai, tại sao lấy một người con gái thì lại có tất cả sự nghiệp nhỉ, bác đừng có bảo là nhờ vào thế lực của gia đình ông nhạc đấy nhé, em là ghét nhất cái loại nhờ cậy người thân để thăng tiến đấy, vì sau này em sẽ làm cái nghề mà chuyên đi diệt bọn tham nhũng với lại quan liêu í mà.
    Tóm lại là theo em là bác lấy cô thứ hai đi, vì chắc là bác cũng ko yêu cô thứ nhất đâu, nếu yêu thật đã chẳng hỏi như thế. À, sau này nếu có lỡ rơi vào tay em thì đọc cái nick, may ra em nhớ lại mà tha cho, nhé
  3. vangmai

    vangmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    toi cung nghi cau nen tu minh suy nghi that ky. Neu cau yeu co thu nhat that long thi hay chap nhan co ay cung nhu gia dinh cua co ay. Nhung nam gan bo co the la mot yeu to de cung co tinh yeu cua cau, cung nhu co the khong. Vi tinh yeu that su nguoi ta co the lam duoc nhung dieu phi thuong day.
    Con neu cau chua that su yeu co thu nhat thi cung dung co vat vo voi co thu hai, muon ca hai thi khong the dau.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng bạn đang muốn chọn cô 2 và tìm cách bỏ cô 1??
    Nếu đúng như trên, xin bạn sửa lại tên topic, rồi bọn tôi sẽ tư vấn cho. Chứ treo đầu dê bán thịt chó thì chán lắm, nhá.
  5. tranthaithanh

    tranthaithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi bạn nên chọn cô thứ hai,tôi chưa biết tình cảm của bạn dành cho các cô thế nào nhưng mà theo lý trý thì chọn cô thứ hai thực tế hơn.
    Cô thứ nhất người Thanh hoá,sau này cưới mà hang năm về nhà vợ thăm thì rất là mệt,chưa kể có một hai đứa cháu ra học đại học xin ở nhờ.gia đình lại phức tạp nữa,rồi sau này bạn mới thấy hết hậu quả.Còn kỷ niêm ư? một năm không gặp là quên hết ngay,tôi nói với bạn là khi đi làm một vài năm bạn sẽ quen nhiều em còn hay hơn em cũ nhiều.Nhiều chú khi yêu lần đầu thì cứ tưởng cô ấy là nhất,nhưng đàn ông thì phải yêu vài ba em rồi mới chọn để cưới một em.Phải bản lĩnh lên.Mà mình thấy dân ngoại tỉnh họ thực dụng lắm.
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Bạn cần gì?
    thực ra bạn hỏi thế này tôi biết bạn đã có sự lựa chọn rồi nhưng mà đang khó thực hiện hết mình mà thôi.
    Thôi ai chẳng muốn giầu sang,chúc bạn luôn vui với cảm giác mình là một người có đẳng cấp cao.
    Chia buồn với bạn vì bạn sẽ có lúc cảm thấy mình chưa bao giờ là người đàn ông thực sự!
  7. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ...hic....Em chỉ còn 2 ngày nữa là phải đưa ra quyết định....Em vẫn chưa tự tin để lựa chọn, em vẫn mong muốn các bác cho em một số lời khuyên nữa.
    Được Helpme007 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 02/02/2006
  8. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    chào bạn...!!!
    Tôi nói với bạn ở đây trên quan điểm hoàn toàn trung lập.Tức là tôi bỏ qua những quan niệm vốn có của tình yêu và với mỗi người thì nó lại khác nhau.(Nên tôi bỏ qua cho dễ thuyết phục bạn).
    Bạn ạ,nếu đặt lên bàn cân(ừ thì bọn tôi cứ tạm công nhận cô II là hơn hẳn mọi mặt đi) thì bạn hoàn toàn thấy rất rõ ràng rằng bạn có rất nhiều cái lợi khi cùng cô thứ II.(Cuộc sống đôi khi phải toan tính,chuyện bình thường).Nhưng,có qua nhiều cái hại sau này.
    Theo những gì bạn viết thì bạn là người có nhiều trăn trở trong cuộc sống,có nhiều suy nghĩ đến nhiều thứ mà nhiều người có thể không nghĩ đến,do đó.Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tư tuởng.Đừng nói với tôi là bạn dễ quên cô gái ngày xưa.
    * Kí ức dội về và hành hạ bạn đến một lúc bạn sẽ không còn thấy mình xứng đáng với sự tuyệt vời của cô gái thứ II nữa.
    * Trước sau thì cô gái thứ II sẽ biết rằng bạn đã từng bỏ một người con gái để đi theo cô ấy(kể cả bạn có tình yêu chân thành)thì cô gái thứ II sẽ nhìn bạn với 1 con mắt rất công bằng.(Tất nhiên không có lợi cho bạn).Và,những điều bạn tiên đoán về sự nghiệp,đia vị về sau thì tôi thấy bạn quá chủ quan đấy,sự thật sẽ rất khác.
    Hãy trở lai với tình yêu đích thực của mình,nó ở ngay bên cạnh mình,không ở đâu xa cả,còn những chuyện về sau này thì chỉ là những bài toán con con của cuộc sống.
    Bạn ản lĩnh lên,tự tin lên,công băng lên.
    Bạn viết những dòng này là rất phụ lòng người con gái của bạn.
    Trên phương diện cá nhân(mong bạn đừng giận),tôi không đánh giá cao bạn.Bạn có nhiều suy nghĩ rất doảng và thiếu tư tin.
    Những lời chân thành nhất.Tôi là bạn của bạn.
    (Tội nghiệp cả 2 người con gái).
  9. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    kô thể yêu 2 người đều 50% được! cùng lắm 1 là 51% 1 là 49% hãy chọn 51% đi
  10. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc phải mắng bác thôi
    hi hi bác này, chả hiểu nổi
    bác yêu cô 1 nhưng tính toán quá nên lại muốn cô 2
    rốt cục bác không yêu cô 1 thật lòng rồi
    tất nhiên cũng chả yêu cô 2
    vậy bác chả yêu ai cả
    nên chọn ai cũng được
    tuỳ bác, pó ...

    Được latrommi_suineg sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 02/02/2006

Chia sẻ trang này