1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn ai đây???(Hãy cho tôi lời khuyên thật lòng, xin đừng trêu đùa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Helpme007, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác này yêu đương cái nỗi gì thế nhỉ?bác ni cần tiền và quyền hơn ty roài,tội nghiệp cả 2 cô gái.
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Nếu bố bác là người có địa vị xã hội thì có nhất thiết phải cần có bố cô thứ hai thì mới có tất cả như bác nói không??? Theo em có lẽ bác nên tìm cô thứ 3 vậy vì cô thứ nhất bác yêu không hết lòng, cô thứ 2 thì chịu hoàn cảnh tác động nhiều hơn. Thôi thì tìm cô thứ 3 để cả 3 người ko phải đau khổ về sau vậy
  3. tetsuko

    tetsuko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bác này còn không rõ mình yêu cô nào hơn à? Nếu yêu cô thứ nhất hơn và bác nghĩ là có thể vượt qua những ngăn cách như hoàn cảnh gia đình, xa xôi về địa lý, tính cách thì hãy quay về với cô thứ nhất.
    Nhưng có điều tớ thấy thế này: hình như bác này đang bắt cá 2 tay, bởi vì thế nào mà cô thứ 2 chả có chút gì tình cảm với bác, làm thế nào bác cũng sẽ làm tổn thương một trong 2 người, thậm chí cả bác nữa..
  4. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Èm tôi có một sáng kiến
    bác gởi cho hai em đó đường link dẫn đến topic này đi, rồi để hai em nó quyết định, bác khỏi phải lo.
    khứa khứa....
  5. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thưa với các bác rằng cả hai cô đều rất yêu em...hic...và em cũng yêu cả hai cô đấy...mỗi người một vẻ mà.....còn nữa cô 1 em đã XYZ rồi....hic...cô thứ hai em mới XY thôi....Lương tâm em nó vẫn còn mà.
  6. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ặc, gửi link này cho cả 2 em thì bác này tay trắng
  7. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Để làm cho mình trắng tay em cũng làm được nhưng em không đủ bản lĩnh....nói thẳng là không có trong cái quyết định này. Nếu em bỏ cả hai thì .....em không có bản lĩnh
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như bạn thiếu quyết đoán quá, với cả thiếu chín chắn nữa.
    Trong trường hợp tôi là cô thứ nhất: ngay cả khi đã mất đời con gái với bạn, tôi vẫn không để bạn kết hôn với tôi chỉ vì câu cuối cùng của đoạn trích dưới đây. Bên cạnh đó, hôn nhân này sẽ dẫn đến tình huống địa ngục nếu chẳng may bạn mất tất cả khi hôn sự xảy ra.
    Trong trường hợp tôi là cô thứ 2: Tôi sẽ yêu cầu cha tôi chọn cho tôi một người đàn ông khác, mà có lẽ cũng chẳng cần vì tôi quá đầy đủ, kiếm một tấm chồng không hề khó.
    Tóm lại, tôi thành thật khuyên bạn không nên kết hôn với ai cả vì bạn yêu bản thân bạn hơn, và điều đó sẽ khiến những cô vợ của bạn trở thành những người đáng thương.
    Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân tôi, bạn cứ làm những gì bạn muốn. Tôi nghĩ bạn đã chọn được người rồi.
  9. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Tôi và cô bạn cùng lớp đã gắn bó với nhau suất những năm tháng học ĐH, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu nỗi buồn đã cùng nhau chia sẻ....để chia tay nhau lầ điều thật khó và cái quan trong nữa là tôii đã ăn cắp 5 năm tuổi thanh xuân của cô ay, ăn cắp cái quý giá nhất của đời con gái của cô ấy....Tôi không muốn làm cô ấy bị tổn thương....Lương tâm của tôi vẫn còn 1 chút mà.
    Hãy cho tôi lời khuyên chân thành. .. Thứ 7 này tôi phải có quyết định rồi....Về quê ra mắt gia đình 1 trong hai người.[/blue]
    Được Helpme007 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 02/02/2006
    [/quote]
    Text Text Trời! "Ăn cắp cái quý nhất của đời con gái" của người ta mà bây giờ lại còn băn khoăn cái quái gì nữa. Bác mà là ... em zai của tôi thì tôi vả cho gãy răng. Biết câu "của Thiên trả Địa" không hả ?
    Cuối cùng là bác chẳng yêu ai cả, bác chỉ yêu cái thân bác! Cái thứ ích kỷ như thế thì tốt nhất là đừng nên lấy ai, chỉ làm khổ người ta thêm.
  10. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ khổ thân 2 cô gái kia thôi

Chia sẻ trang này