1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn ai đây???(Hãy cho tôi lời khuyên thật lòng, xin đừng trêu đùa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Helpme007, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ của bạn có vẻ thực dụng ....nên có lẽ bạn cũng thực tế luôn đi ..chọn cô thứ 2 .
    Mặc dù sự lựa chọn này ..làm cho bạn dằn vặt lương tâm ..nhưng trong sự sung túc thì không phải đến nỗi khổ tâm hơn là chuyện ..vừa nằm vừa lo mọi thứ ... đằng nào cũng phải chọn !!!
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề hiện nay là bác đã có ý chọn cô thứ 2, ngả về cô thứ 2 là phần nhiều rồi. Chỉ đơn giản, chút lương tâm ít ỏi còn lại của bác còn băn khoăn suy nghĩ, nên bác muốn đưa lên đây để tìm người tán thành ý kiến của mình, cho đỡ ăn năn mà thôi.
    Nếu như vậy, thì dễ giải quyết. (em nói là nói theo cách nhìn nhận, và mong muốn của bác. Chứ đứng trên khía cạnh cá nhân mà nói, thì zai như bác, ngấy đến tận cổ).
    1. Bác yêu cả 2 cô như nhau. Như vậy về mặt tình cảm, dù chọn ai, thì bác cũng mất 50%.
    Hai cô bằng điểm
    2. Cô thứ nhất có điểm cộng về kỉ niệm, quá khứ. Cô thứ 2 có điểm cộng về xuát thân, hòan cảnh, tương lai. Giữa quá khứ và tương lai, bác nghiêng về bên nào.
    Với 1 người lương tâm ít ỏi như bác, chắc quá khứ ko hành hạ bác lâu đâu. Chưa kể, bác có ý định nhờ gia đình (mình và vợ) trong lĩnh vực sự nghiệp, với người tinh thần tự lực kém như bác, thì việc nhờ vả là đương nhiên và quan trọng. Chính thế, bác nên đi tìm 1 cây cột mà sống.
    Nếu ko có điều kiện chọn lựa nữa, thì bác cứ chọn cô thứ 2 như nguyện đi.
  3. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    " đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng người phụ nữ "
    Bác chả yêu cô nào trong cả 2 cô cả ! Cái đó tôi có thể sure luôn ! Vì nếu bác yêu thực sự họ có thể bỏ qua mọi cái , ko cần toan tính . Các lí do để bác chọn cô thứ 2 kém bác 3 tuổi :
    1. Bác có yêu ng ta quái đâu , bác yêu bố vợ ng ta đấy chứ , nên lấy cô nào bác cũng sẽ day dứt như nhau thôi ! suy ra chọn cô thứ 2 còn ko phải day dứt về sự nghiệp
    2. Đàn ông mà tính sự nghiệp của mình bằng 2 cái lò xo thì hay phết đấy !...
    3. Đừng nghĩ ng ngoài cuộc là tỉnh táo , mà ng trong cuộc mới là ng có cái nhìn chuẩn xác nhất !
    4.Thà bây giờ bác chia tay với cô bạn TH của bác ,để bác có sự nghiệp ; còn hơn sau này khi bác lấy ng ta về rồi , bác ko yêu ng ta , bác lại suốt ngày than vãn vì ng ta ko có bố làm lò xo thì còn hành hạ ng ta bằng mấy lần sự thật bây giờ
    Kết luận : đàn ông là loại sinh vật tham lam nhất trên thế giới ! cái gì cũng muốn , bó tay con quay !
  4. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn ý kiến đóng góp của bác, bác so sánh đúng như tâm trạng của tôi. Tôi biết tôi là một thằng đàn ông toan tính. ...Tôi có một chút chỉnh sửa lại một ý kiến của bác, cái đoạn bôi vàng vàng đó. ...Tôi 27t có đầy đủ điều kiện để tự tôi phấn đấu, hiện tại tôi là Kỹ Sư chính phụ trách về Kỹ Thuật của một công ty chuyên về xây dựng, với mức thu nhập của tôi thì đủ nuôi 3 miệng ăn không phải suy nghĩ. ....
    ===> Khi tôi chưa có sự lựa chọn khi vẫn là SV tôi cũng ghét cay ghét đắng cái loại nhờ vả vào bố mẹ, loại như tôi......nhưng ...tôi đang rơi vào trường hợp đó. Lương tâm và lý trí của tôi đang cắn rứt tôi....đêm nào tôi cũng suy nghĩ.....tôi đã rất mệt mỏi....giá như tôi là một thằng hèn hay một thằng đểu cáng ngay từ đầu thì tôi đã khác, giá như tôi không là tôi nữa thật hạnh phuc....Bao nhiều lời nói cũng không đủ.
    Tôi....một thằng đàn ông đểu cáng...


  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Haha, đàn ông nhỉ, tham lam nhất quả đất.
    Anh có lấy ai thì cũng sẽ chẳng bao giờ có được 1 cuộc sống trọn vẹn, đấy là cái giá fải trả cho người bắt cá 2 tay nhỉ
    Nghe anh nói thì anh nghiêng về chị thứ 2 rồi. Bùn, thất vọng. Em chả hỉu anh đi làm, lương nổi nổi 3 người, bố có địa vị xã hội mà vẫn còn fải lăn tăn, muốn dựa vào nhà vợ. Chả sung sướng gì cái cảnh "chó chui gầm chạn" đâu anh hỉ.
    Tốt nhất là anh đi nhổ nốt mấy cái răng còn sót lại ở lương tâm, rồi yên tâm mà tiến với chị 2. Túm lại em thất vọng, và thương chị 1, hi vọng chị ấy sẽ vượt qua dc chuyện này (và nhắn anh là anh có lấy chị 2 cũng sẽ chả hfúc trong khi cứ canh cánh cảm giác tội lỗi với chị 1 đâu)
  6. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đã có sự nghiệp cũng như mức lương ok như vậy thì lấy em thứ 1 nhất đê còn lăn tăn giề!
  7. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp tôi là cô thứ 2: Tôi sẽ yêu cầu cha tôi chọn cho tôi một người đàn ông khác, mà có lẽ cũng chẳng cần vì tôi quá đầy đủ, kiếm một tấm chồng không hề khó.
    Tóm lại, tôi thành thật khuyên bạn không nên kết hôn với ai cả vì bạn yêu bản thân bạn hơn, và điều đó sẽ khiến những cô vợ của bạn trở thành những người đáng thương.
    Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân tôi, bạn cứ làm những gì bạn muốn. Tôi nghĩ bạn đã chọn được người rồi.
    [/QUOTE]
    đồng ý với bác này, ko chọn cô nào cả sống độc thân đi, cậu này cái gì cũng muốn, chán . Mà thế nào lại yêu được cả 2 người cùng 1 lúc thì đúng là quá giỏi
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    toàn là những lời khuyên kiểu nước đôi, thế này thế kia, đến pó tay với các chú. Đưa ra chính kiến đi. Nghe đây này
    -nếu anh thật sự được lựa chọn thì hãy nói với cô thứ 2 là anh sẽ lấy chị kia. Để xem cô thứ 2 sẽ chiến đấu giành lại anh như thế nào nha.
    -thật ra thì anh yêu cô thứ nhất : đi với nhau hết một con đường rồi mới nhận ra là mình đã từng yêu như thế nào, nhưng mà quan trọng là anh phải sống cho hiện tại. Tương lai chả ai nói trước được thế nào cả và thực tế là không có sự lựa chọn nào hoàn hảo cả. Nếu cần tôi quyết định hộ thì PM cho tôi
  9. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đã nói hết ý cả rồi, để xảy ra tình huống khó xử như hiện nay đã chứng tỏ bạn không còn chung tình với cô thứ 1 từ lâu rồi!
    Tôi thấy giữa bạn và cô thứ nhất chưa gọi nhau là vợ chồng chỉ vì cái thủ tục hành chính thôi, sao bạn không nghĩ đấy là vợ bạn và bạn đã có 5 năm chung sống với nhau? Nếu nghĩ thế thì bạn biết đấy, vợ chồng 1 ngày nên cũng là nghĩa (sau có linh tinh ở đâu cũng phải về với vợ ;-). Bạn đã là người không dứt khoát nên bạn vẫn yêu cô thứ 1 nhưng lại vẫn tiếp xúc với cô thứ 2 để dẫn đến tình huống này.
    Gia trưởng thì không tốt thật nhưng làm đàn ông mà thiếu quyết đoán như bạn thì nên chọn cô khác, cái cô mà biết bạn có hẳn 2 người yêu mà họ vẫn nhảy vào đánh bật 2 người này ra để cưới bạn ý. Người như thế mới bảo vệ (bảo đảm) cho cuộc sống sau này của bạn được.
    Vài lời chân thành mong đừng giận!
  10. Ducthien_fantasy

    Ducthien_fantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy làm theo lời của trái tim va khối óc ,đừng vì danh lợi mà quên lời trái tim muốn nói

    chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này