1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn ai đây???(Hãy cho tôi lời khuyên thật lòng, xin đừng trêu đùa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Helpme007, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chọn cô kém ba tuổi ý< chứ bằng tuổi nhau mấy năm nữa già rồi thì lại chê vợ già với xấu
    Lúc đấy lại lôi lại chuyện cũ ra mà hối hận
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    thưa với các bác rằng cả hai cô đều rất yêu em...hic...và em cũng yêu cả hai cô đấy...mỗi người một vẻ mà.....còn nữa cô 1 em đã XYZ rồi....hic...cô thứ hai em mới XY thôi....Lương tâm em nó vẫn còn mà.
    [/quote]
    như này cùng 1 lúc mà vẫn còn lương tâm hả anh ?
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà bác này rất là kỳ cục.
    Bác thì trăng hoa, đào hoa, ham tiền,ham địa vị, được cái có chút khả năng kiếm tiền, người nào chỉ vì ham tiền mà lấy bác thì sung sướng, nếu không thì rất khổ.
    Khuyên bác lấy một cô bỏ một cô,hoặc bỏ 2 cô thì cả 2 cô cùng khổ.
    Theo đúng lương tâm thì em khuyên bác lấy cô 1. Cô 1 năm nay 27 tuổi(em đoán là bằng tuổi bác), đang tính chuyện với bác thì bác bỏ ngang, chắc là cũng phải vài năm nữa mới có thể phục hồi lại, mở lòng ra với người khác. Em không biết cô 1 như thế nào, nhưng phải em có khi em ở vậy tới già cóc lấy chồng được vì không thể tin được vào đàn ông nữa đâu.
    Còn cô 2 kia thì có vẻ cái gì cũng có, vả lại có tình cảm không sâu đậm lắm với bác,chuyện cũng đơn giản hơn cho người ta. Bác để người ta lấy người khác tốt hơn bác chứ hỉ?
    Riêng bác, em nghĩ bác tham, cho nên lấy ai về cũng sẽ cảm thấy tiếc đã bỏ người kia. Bác kêu bác rất yêu mà bác đã như thế này. Vài hôm lấy người ta về, hết yêu, sống với nhau chỉ còn tình nghĩa, chẳng biết bác đối xử với người ta như thế nào. Bác dằn vặt người ta, gái gú lăng nhăng thì tội người ta quá.
    Em xem báo thấy có người bị quả bóng văng vào đầu mà đổi tính. Hay bác nghe lời em cứ năng đi xem đá bóng vào, hay là bác tập đá bóng xem.
    Buồn nhà bác này vô vàn.
  4. serenatEspanol

    serenatEspanol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Mít ngọt anh chén cả xơ, chị đẹp, em đẹp anh rờ cả hai "
    Cậu PM mình sẽ bàn cho cậu cách thử cô nào thật lòng và yêu cậu sâu sắc hơn. Có thể cậu là ngưòi tình cảm và nếu vậy thì bọn trẻ con của cậu cần một người mẹ nhân hậu.
  5. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Híc.....vẫn chưa có lối thoát nào an toàn. Em muốn hạ cánh khẩn cấp, em muốn bye tất cả....có lẽ em phải chạy trốn mất....tắt dd, chuyển ra công trường ở....không sống ở cái đất HN này nữa...huhuhu.......HN không phải là nơi dành cho em nữa....một thằng toan tính...
  6. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, tạm thời đừng quyết định vội. Tớ thấy cậu nên phấn đấu tu dưỡng lại đạo đức, sau đó suy nghĩ kĩ càng xem mình có thể sống với ai trọn đời, đừng tính đến chuyện gia cảnh hay là đã trót xyz vội, gạt hết mấy cái đó sang một bên đã.
    Khi nào cảm thấy mình đã bình tĩnh đủ sáng suốt thì hãy quyết định, lấy vợ là chuyện cả đời đấy chứ ko phải là yêu đương nhăng nhít như hồi trẻ con nữa đâu, lớn rồi, 27 chứ bé bỏng gì.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trời, bá` cứ giả bộ trong lòng đã mê tít cô 2 rồi còn lên đây để tự trấn an lòng mình.
    Tham như bác thì cứ cướicô 2 rồi cặp bồ với cô 1. Chỉ sợ sau này nhỡ có ra cơ sự giề thì............
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương kiểu gì mà cứ như đi chợ chọn mua cá ấy các bạn nhẩy
  9. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đang đến thật gần.....
    Chúng ta bắt đầu đếm ngược.....
    Bạn ạ!!!
    Mỗi người thì có cái lợi,cái thiệt nhưng sống trên đời phải có trước sau...Bạn đã bao năm với người ấy rồi....
    Dẹp cái gọi là tình yêu sang một bên.
  10. crazytorpid

    crazytorpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh theo chị thứ 2, chắc chị thứ nhất chẳng yêu nổi ai nữa quá! Khi mà chị ấy đã trao cho anh tất cả, cả tuổi thanh xuân và cái quí giá nhất của người con gái.
    Anh là một người đàn ông thực thụ ?!!! Tại sao anh kô có đủ tự tin để tự đi trên con đường của mình, mà lại muốn có tất cả nhưng là nhờ vào người vợ (đúng hơn là bố vợ) ?! Anh kô tự tin vào sức mình, hay anh là kẻ háo danh ?! Hai trường hợp:
    -Nếu anh kô có khả năng, anh yếu kém, anh nghĩ anh sẽ sống giàu sang được nhờ bố vợ?! Đừng nghĩ đơn giản thế chứ, đó đâu fải suy nghĩ của một người đàn ông 27 tuổi !!! Anh hãy đến với người tương xứng với mình thôi, leo cao ngã đau (tôi kô nói tương xứng về chuyện của nả vì hình như nhà anh cũng khá, mà tôi nói về khả năng con người kia)
    -Còn nếu như anh có năng lực, anh tài giỏi, nhưng muốn lên cao và nhanh hơn, thì tôi nghĩ anh nên bớt tham lam đi một chút, các cụ có câu tham thì thâm mà! Trương hợp này, theo tôi anh nên tự bước những bước của mình, chậm mà chắc (cách kia nhanh nhưng chắc thì chưa dám nói đâu nhỉ ?!)
    Tôi kô muốn nói anh nặng nề, nhưng anh.... tính toán trong tình yêu như mấy bà hàng tôm hàng cá!!!
    Anh giỏi tính toán vậy chắc cũng biết cái gì mà chẳng có cái giá của nó, đúng kô?! Nhất là đối với chuyện quan trọng cả đời này !!!
    Tôi nói thế thôi, nhưng nếu anh là một người háo danh, thì chuyện anh sẵn sàng bỏ tất cả để có được danh lợi cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, chỉ đáng khinh thôi !!!
    Thực sự tôi thấy thương cho chị người Thanh Hóa !!! (Đừng nói anh sợ bị chị ấy lợi dụng, vì 5 năm kô fải là ngắn để nhìn ra một con người, chỉ trừ fi anh quá đần).

Chia sẻ trang này