1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn ai đây???(Hãy cho tôi lời khuyên thật lòng, xin đừng trêu đùa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Helpme007, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Qua trường hợp của bác này thì chị em nên cứng rắn hơn 1 chút, chứ ko sau này người ta chán, người ta muốn bỏ rồi mà vẫn bị suy nghĩ "đã ăn cắp 5 năm tuổi thanh xuân của cô ay, ăn cắp cái quý giá nhất của đời con gái của cô ấy" mà ko dám bỏ, rồi về lâu dài lại khổ cả 2
  2. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hai cái lò so nó không bật lên mà văng hai ngả thì rồi đời ông Helpme007 !
    Ở VN mà có địa vị hay là giầu có thì chúa mánh mung.Ngay cái nghành xây dựng của ông ấy không rút ruột công trình thì làm gì khá giả vậy.Nên ông này sống trong lo âu mánh mung trong tình yêu là đúng cái bệnh nghề nghiệp,bệnh COCC đó mà.Thôi ông dừng lấy ai nữa ông ơi,có gì đi xả với **** đỡ trách nhiệm.Lấy vợ rồi nhỡ ông già vợ bị thôi chức hay ổng bị nổ thì sao đây,ảnh hưởng lắm nha !Rồi vợ con bèo nhèo lắm làm sao chịu nổi!!!
  3. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ dù bạn chọn ai trong 2 cô gái trên cũng làm hại cuộc đời họ. Nếu bạn chọn cô thứ 1 thì tôi nghĩ bạn sẽ day dứt và đay nghiến cả cuộc đời cô ấy vì do cô ta bạn đã mất tất cả những cái địa vị tương lai như bạn nói. Mà thiếu bản lĩnh như bạn ,trường hợp này làm sao xảy ra được. Còn nếu chọn cô thứ hai , bạn cũng ko dứt cô thứ nhất ra đâu, vì bạn sẽ dùng lương tâm ,kỉ niệm ra để tự biện hộ.

    Thực sự bạn chỉ yêu chính bản thân bạn thôi ,bạn à. Tôi thấy chính bạn đã có sự lựa chọn rồi ,ko cần phải hỏi ai để tìm lý lẽ bào chữa cho quyết định của bạn nữa đâu.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu say đắm thì thấy người yêu cái gì cũng nhất .Lúc "con ong đã tỏ đường đi lối về" rồi thì lại biết so sánh hơn thua kẻ tám lạng người nửa cân thì ai ngon hơn ....Ặc Ặc pó tay
    Em cũng thấy là bác này đừng nên lấy ai hết .Nếu lấy cô thứ 1 thì bác sẽ thấy là cô ta đang mang ơn mình, là nếu ko có mình thì còn lâu cô ta mới có người rước đi vì cái tội thất tiết ,tánh nết và gia cảnh thì ko xứng với mình ....,sanh ra tâm lý coi thường vợ .Chưa kể là vì nghĩ việc lấy cô ta làm đường công danh của bác bị hạn chế thì khi bác gặp thất bại, bác sẽ trút mọi lỗi lầm trên đâu cô ta ...."Cô thật vô dụng, lấy cô tôi chả được cái quái gì cả .Chỉ là thêm nặng nợ !!" something likes that ! . Và bác sẽ nhớ đến cái mỏ vàng mỏ bạc kia mà luyến tiếc
    Còn cô thứ 2 thì trước mắt bác chỉ thấy cái lợi chứ chưa thấy cái hại về lâu dài ....Thử hỏi : Gia cảnh cô ta ko thua kém gì bác, bác lấy cô ta cũng vì muốn địa vị xã hội của mình được củng cố và chắc ăn hơn .Nhưng như vậy thì bác nghĩ cô ta sẽ là 1 cô vợ ngoan ngoãn và hết lòng với bác sao ? Hay 1 cô gái "thông minh" như lời bác bảo sẽ ko ngu dại gì mà chỉ biết nghe lời là phục tòng chồng vô điều kiện, nhất là cô ta "cao ráo, thông minh ....hơn bồ của bác về mọi mặt " ? Ko có bác cô ta còn thiếu gì người đàn ông khác ngấp nghé, cần gì phải lấy 1 người chỉ vì họ thích cái vẻ ngoài và gia cảnh của mình ? Nếu đối với cô thứ 1 bác sẽ có tâm lý mình là kẻ ban ơn, thì đối với cô thứ 2 bác lại có cảm giác mình là người chịu ơn cô ta ! Về lâu về dài, khi cô ta vượt qua mặt bác thì sẽ thấy bác chả ra gì , việc chọn bác làm ý trung nhân quả thực là 1 sai lầm khi đi làm việc, giao tiếp ...lại gặp quá nhiều người hơn bác cả về địa vị lẫn vẻ ngoài vẻ trong ...Lúc này bác lại thấy nhớ ex, thấy cô ấy thật tốt mà mình lại bỏ .Rồi lại mò đi tìm người ta mong nối lại tình xưa ...blad blad blad ....Oài, em lạy bác ,bác tha cho con gái người ta ạ ...Em là dân buôn bán còn chưa tính toán được kỹ thế .Chắc xong vố này phải về VN thọ giáo bác roài
  5. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ------Chắc xẽ tha thôi-----Nói thật là tôi cũng chẳng muốn điều đó xảy ra đâu.....Nếu biết trước thì tôi đã không ở đây. Thế mới nói cuộc đời thật trớ trêu......."Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng".... Mấy ngày hôm nay sám hối rồi, quyết định xin xếp lên công trường ....rút ruật công trình vậy....
    Không ai yêu mình bằng chính mình <== Câu này có đúng không bác.
  6. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng 100%, yêu mình trên đời này nhất chỉ có thể là bản thân mình, ko còn ai khác nữa. Ko yêu được mình thì đừng nói đến chuyện yêu người. Nhưng vấn đề là phải biết yêu bản thân thế nào cho đúng thôi.
    Ví dụ như việc chú em rút ruột công trình để làm lợi cho mình thoạt nghe thì tưởng là yêu bản thân, làm lợi cho mình. Thực tế ko phải, vì chú em sẽ mất đi cái cảm giác thanh thản, đàng hoàng, cũng là đang làm mất đi tính người của mình. Khi tính người đã mất thì làm gì cũng sẽ gặp thất bại, từ tình yêu đến công việc. Rồi sau này nhỡ bị truy ra thì bị đi tù, phá sản v..v.. lúc đấy cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Mà nếu may mắn ko bị truy tố thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ có được cái cảm giác yên vui làm một người đàng hoàng giữa trời đất, lúc nào cũng lo âu, sợ sệt, suy nghĩ tiêu cực, thế ko phải là địa ngục à?
    Nghĩ thế này cho đơn giản, nếu chú có con trai, chú yêu nó, vậy chú có muốn nó làm thằng hèn hạ, thiếu tinh thần tự lực, nhờ vả lão thông gia, lừa đảo con gái nhà ng` ta ko? Hay chú muốn nó làm một thằng đàn ông đường đường chính chính, cư xử quang minh chính đại, sự nghiệp lỗi lạc chứ ko phải đi làm cái trò trộm cắp tài sản nhân dân?
    Đấy, yêu mình nó là thế đấy, chú làm được ko?
  7. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đã là tối thứ 6 roài, chưa thấy bác lên thông báo với mọi người là bác đã chọn cô nào. riêng ý kiến của em thì, cũng như 1 số anh chị ở đây thôi, em nghĩ là ngày mai bác nên...bó chiếu ở nhà thì tốt hơn cả. Nếu bác cứ phải đắn đo lựa chọn thế này, đúng là khổ cho cả 2 cô.
    Em thương cô thứ 1. Nếu em là cô ý, nếu em biết bác đang phải lựa chọn thế này, em sẽ chia tay(dù đã mất 5 năm tuổi xuân và cái gọi là quý giá nhất). Chắc chắn là có đau khổ, mất mát...nhưng rồi thời gian sẽ qua đi, thà như vậy còn hơn sống cả 1 đời với cái trách nhiệm của người khác.
    Bác lựa chọn thế nào thì chúng em đều tôn trọng, mai thông báo cho pà con bít nhé!
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    cậu ấy nói với tôi là sẽ lấy cô bạn đã gắn bó với cậu ấy suốt những năm tháng đại học. tôi tin là cậu ấy lựa chọn đúng và sẽ làm như thế , đó là một lời hứa mà
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tin như vậy. Nhưng trước hết tôi cần tin là cậu ấy hiểu đã. Thà đau và hiểu!
  10. Helpme007

    Helpme007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tin giờ chót
    Rất cám ơn các bác trên này đã tư vấn giúp em. Mặc dù không quen biết nhau nhưng những lời nói cũng như những lời tư vấn của các bác đã giúp đỡ em rất nhiều.....Nói thực với các bác, em có ý định chia tay cô 1 và đến với cô thứ 2 nhưng sau rất nhiều đêm nằm suy nghĩ+những lời tư vấn của các bạn...tôi thấy mình đang đánh mất một cái jì đó rất quý já....và cái chính là tôi thực sự không muốn mất cô ấy, đến bây jờ tôi với biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào...."Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy thân thương hoài...."
    Tôi xẽ lấy cô thứ 1. Cô ấy mới là người tôi thực sự cần !
    Một lần nữa cám ơn các bạn đã nhiệt tình tư vấn. Không có jì thay đổi sang năm chúng tôi xẽ tổ chức đám cưới ....Năm nay là năm tuổi của cô ấy....Kim Lâu...Mong các bác chúc phúc cho chúng tôi.
    ====Tôi lại được là tôi====

Chia sẻ trang này