1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn ai đây???(Hãy cho tôi lời khuyên thật lòng, xin đừng trêu đùa)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Helpme007, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chọn ai ko quan trọng .Nhưng nhất định phải yêu thương, tôn trọng và cùng giúp nhau tốt hơn trong cuộc sống . Dù sao, chúc bác may mắn
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác ý nghĩ được như vậy e cũng mừng, hì, chúc hai pác hạnh phúc!!!!
  3. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định sáng suốt! Thế mới là thằng đàn ông!
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    hã hã nghe yêu thế nhỉ???
    nếu quả như bác nói thì đúng là thằng đàn ông đấy!sống ở đời cần có một tấm lòng thế còn ẻm thứ 2 thì sao???chẹp!chắc ẻm cậy nhà mặt phố bố làm to nên chơi thoải mái hưởng thụ sưu tầm không fải nghĩ à!nên lấy gái quê hương đồng gió nội,hã hã!hàng hiếm đoá
  5. ethereal

    ethereal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    em xin chúc 2 anh chị hạnh phúc :)
    anh như thế mới là đáng mặt thằng con trai xây dựng đầu đội trời đạp đất chứ nhỉ :D ..................... :D:D em đang học xây dựng anh ạ :D:D
    quả thật lúc đầu em đọc topic này cũng hiểu nhầm anh :) giờ thì em mới thực sự hiểu tại sao anh post cái topic này lên. :) ước gì em quen anh từ trong trường
    Dang tay ra ôm cả mái trường xưa
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa yêu nhau, dâng hiến cho nhau, chờ đợi nhau không cần gì hết. Ngày nay tìm được một tình yêu không toan tính thật quá khó. Có thì cũng chỉ là những cơn "nghi ngút lửa tình" cho biết "mùi đời", cho biết "cảm giác mạnh", rồi sau đó lại lui về toan tính. Có chăng thì cũng chỉ là những ứng xử khéo léo để khỏi lộ ra những toan tính thực chất của mình trước đối tượng "chọn để yêu".
    Tình yêu đích thực và chân thành ơi! Mi ở đâu?
  7. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    sao không kiem va chọn người thứ 3 đi trời ........... Sĩ
  8. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc có hậu đấy nhỉ!Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc!
  9. Galacticos

    Galacticos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng những gì cậu tác giả (viết sai chính tả) nói đúng là sự thật, chúc phúc cho 2 người, Amen !!!
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hix hi vọng là anh chàng này sẽ sống sao cho xứng đáng là thằng đàn ông, Quang minh lỗi lạc biết thương vợ chăm lo cho con cái, và thôi ham của lạ.

Chia sẻ trang này