1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn bạn đời thật không dễ chút nào.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadem, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay 30 tuổi, mình sinh ra ở..., bố mẹ là giảng viên đã nghỉ hưu, bố mẹ mình rất tâm lý, nhà 3 chị em, chị gái làm pgd cho 1 ngân hàng ở hn, em trai là kỹ sư tin học, mình là kiến trúc sư, hiện tại mình là kts trưởng cho dự án resort the … ở ĐN
    Mình học đh xây dựng, có 1 tg thì học ở nngoai, mình cao 1m67, nặng 67kg, ngoại hình bt. Sức khỏe tốt.
    Mình biết chơi ghita, tham gia hát ở phòng trà, biết hội họa và nhiếp ảnh. Mình đọc nhiều sách và là người nhạy cảm, vui vẻ . Mình không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời, là người nghiêm túc trong các mối quan hệ. Sống trách nhiệm với gia đình, bản thân và cuộc đời. Mình là chuyên gia cao cấp của tập đoàn do vậy thu nhập của mình nằm ở mức cao.
    Mình có nhà riêng ở HN, đủ cho một cuộc sống gđ nho nhỏ, mình tự lập từ nhỏ và rất tự tin vào bản thân mình.
    ở tuổi của mình, những người bạn mình đã lập gia đình, Còn mình, mình vẫn chưa, phụ nữ quý mình cũng nhiều nhưng chưa ai làm mình thấy đáng để lấy làm vợ cả,. Một số người khuyên mình là cứ lấy một ai đó ổn nhất trong những người con gái mình gặp, để rồi còn phát triển sự nghiêp nhưng mình không làm được điều đó, một là mình sẽ sống độc thân, 2 là mình sẽ lấy người thật sự mình yêu, 1 người con gái có nhiều điểm tốt đẹp hấp dẫn được mình.
    Với một số người khác, chuyện lập gd đơn giản chỉ là tìm một người để yêu rồi lấy, nhưng tìm được một người phù hợp thật không dễ, vì mình không muốn gia đình mình gặp phải sóng gió do sự lựa chọn ko chính xác của mình, mình muốn có một gia đình bình ổn để từ đó phát triển cs gia đình dựa trên những năng lực và cơ hội mình hiện có. Tuy nhiên việc lập gd với mình vẫn thật khó, Có lẽ một trong những cản trở lớn cho chuyện lập gia đình của mình là do mình dành nhiều thời gian cho niềm đam mê, cho cv. Hay cũng do lý trí mình mạnh quá? Hay mình là người quá nhạy cảm để đọc được suy nghĩ của người khác? Hay vì mình là người đề cao các giá trị của tình yêu và gia đình.?
    Càng ngày mình thấy lập gia đình lại càng thêm khó khăn, nhất là khi tuổi lớn dần, ranh giới nhận thức về cuộc sống gd giữa mình và các bạn gái ngày càng xa nhau. .
    Mình vẫn dành nhiều thời gian cho việc đi tìm kiếm bạn đời của mình vì mình hoàn toàn không tin vào duyên số, mình tin là để có một gia đình bền vững, những đứa con xinh xắn, ngoan và thông minh phải là một cuộc tìm kiếm và lựa chọn.
    Nhưng mọi việc thật là khó, không biết mình phải làm gì!
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn trên,hơi giống như mô tả ở các mục kết bạn trăm năm.
    Tự nhiên nghĩ vậy thôi,không có ý gì đâu ạh.
  3. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào anh lại gặp anh ở box này jui
    Dường như topic của anh ở box hạnh phúc gia đình không có ng chia sẻhay sao mà lại sang box tâm sự thế này. Em đồng cảm với anh ở câu nói lựa chọn bạn đời không dễ chút nào, vì em cũng giống anh thì phải nhạy cảm, cầu toàn, đề cao giá trị gia đình chỉ khác mỗi là em ko vì mải mê công việc như anh thôi.. hiccc. Cuộc sống hiện đại có sinh như nhiều luông suy nghĩ mà ở thời đại lứa tuổi như anh hoặc gần hơn nữa là em không thể nghĩ đến khiến mình cảm thấy xa lạ khi nói chuyện hay tiếp xúc với ai đó it hơn tuổi mình. Em đang có cái topic bên box hạnh phúc gia đình nếu anh quan tâm thì hôm nào tổ chức off sẽ giao lưu với các thành viên, biết đâu anh lại kết bạn đc với ai đó thì sao, đấy cũng là 1 cách để anh xả stress đấy
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác ở trên.
    đúng vậy,càng ngày,càng thấy để yêu và lấy một ai đó khó quá.
    Cũng có thể do tự thấy mình càng ngày càng nhạt nhẽo đi,ít cảm xúc hơn,ít nói được những câu có tình cảm hơn.
  5. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mời bác vào ngay topic "Tình khúc tuổi 30" của em @nguoicohuong nhé :D
    Mời bác nghe luôn bài hát này nữa cho phù hợp lúc này
    Đi Tìm Tình Yêu





    ">
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Con trai thì bình thường , cá nhân mình thấy như thế là bình thường . Cứ ổn định tất cả rồi tà tà tìm hiểu , chả phải vội . Vội quá đến khi muốn quay lại ko dc nữa thì khổ
    thấu hiểu , may cho bạn là bố mẹ dễ tính đấy. Gặp phải mình là xong rồi .

    Gớm , mới 16 đã bắt đầu xoắn : con ế rồi
    đến 20 : ko có bạn t là ế
    đến 24 mà ở nhà mình chưa có bạn khác giới = nhà người khác con phạm tội giết người đi tù + hàng xóm mỉa mai châm chọc ( sao họ lắm chuyện thế )
  7. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, chỉ là duyên chưa Tới thôi mà Anh.... Chứ nghe Anh kể sơ qua về Anh thì thấy là người các cô gái 24 25 như tụi Em mơ ước đấy ạ.....

    Con trai kiếm đâu chả đc Vợ hả Anh.... :D

    P/S Anh Thao: Bài hát hay :D
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    lại gặp :D có vẻ xoắn lắm rồi nhỉ :)
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đáng để lấy làm vợ là gì thế bạn [r24)]

    Tiêu chuẩn của bạn có lẽ ở mức cao, mà người phụ nữ đạt được tiêu chuẩn của bạn lại cần ông chồng có khi còn ở mức cao hơn.

    Xin hỏi bạn đã từng có người yêu chưa, kinh nghiệm yêu đương như thế nào nhỉ?
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    :)) Em rất thích đề tài này ạ, Em sẽ theo dõi thường xuyên ạ :P

Chia sẻ trang này