1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn bạn đời thật không dễ chút nào.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadem, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hihi bạn xem xem bạn có đòi hỏi cao quá không, nhiều tiêu chuẩn quá không phải ai cũng đáp ứng đủ đâu nên cứ lượt lượt thôi bạn ạ. Điều kiện của bạn cũng khá tốt đấy chứ tuy nhiên không phải gái nào cũng thích hoặc có thể chả dám thích vì sợ không xứng [:D]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đã bảo bác đợi em
  3. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn góp ý của một số bạn.

    Mình nhận được từ hòm thư của mình khá nhiều các sự quan tâm, động viên cũng nhiều, chê trách cũng lắm, không sao cả, cuộc sống mà, mình đã dám lên đây tâm sự là mình chấp nhận... Các bạn cứ chê nếu đó là điều các bạn nghĩ, mình thích những sự góp ý thắng thắn.
    Như mình đã nói. Có thể với một số bạn trẻ trên ttvnol chuyện lập gia đình không phải là vấn đề khó khăn lắm, cũng như quan điểm của một số bạn trẻ thời này về hôn nhân hiện đại không đi kèm một sự rằng buộc về trách nhiệm nào cả. Mình có một thói quen, tết đến mình hay vào bệnh viện cho tiền, mình gặp những đôi trai gái vừa cưới nhau, vì một lý do nào đó, người con gái nằm chờ chết trên giường bệnh và bên cạnh là chàng trai ngồi than thân trách phận cho số phận của mình và của bạn gái mình, mà không nghĩ rằng mình nên đi bán ít máu để lấy tiền để cứu người con gái mình yêu. Người mà mới vừa nay đây mình đã nghĩ đó là duyên số của mình. Ai đó đã bảo: Đừng nói yêu em bằng trời bằng biển, hãy yêu em bằng cái chiếu em nằm, bằng cái chăn em đắp, bằng cái bát em ăn. Mình tin, trong trường hợp này lời nói đó là đúng.
    Mình cho là: Mọi sự ngẫu hứng không đưa lại một cái gì đó bền vững. Ngẫu hứng thích, ngẫu hứng yêu, ngẫu hứng lấy và chia tay...
    Mình làm lĩnh vực xây dựng, một lĩnh vực chịu nhiều lời khen tiếng chê, nơi mọi điều bất lợi đều có thể xảy đến, và như một số người khác, khi thấy điều đó, họ nhanh chóng bỏ rơi công trình. Mình thường phải là người đứng lại để đối mặt với các vấn đề đó và cải tạo nó. Mình nhận ra rằng: Trong công việc cũng không có chỗ cho sự ngẫu hứng.
    Nó đơn giản là, khi người ta thấy thích thì người ta làm, và khi ko còn thấy thích thì người ta bỏ. Khi thuận lợi thì người ta tìm đến, khi thấy khó khăn thì người ta bỏ đi.
    Uh thì.
    Có thể: Công trình thì bỏ được.
    Công việc thì bỏ được.
    Nhà không thích ở nữa thì bán mua nhà khác.
    Bạn bè không thích chơi nữa thì tìm bạn khác.
    Vợ không thích nữa thì cũng bỏ đi lấy vợ khác.
    Nhưng con cái thì không bỏ được, thế nên khi chọn một người mẹ cho những đứa con mình thì tốt nhất nên chọn một người con gái tốt mà lấy! Phải không các bạn?
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    tôi cảm thấy chuyện lấy vợ nó là duyên nợ,chọn thế nào cũng chưa chắc phải người phụ nữ mình sẽ lấy làm vợ !
    Giống như,trong cs tình cảm..người thứ 1 : là người mình yêu,người thứ 2 : là người yêu mình, người thứ 3 : là trùng hợp hoàn cảnh và thời điểm để gặp nhau ..
    vấn đề nữa,nếu bạn ngồi đó xét xem người phụ nữ nào xứng đáng làm mẹ các con của bạn thì tôi nghĩ bạn sẽ còn 1 mình lâu dài!Vì khi bạn đã có con thì phụ nữ họ xem con của bạn là số 1,còn chồng dần dần sẽ là số 0 [:D]
    anyway,chúc bạn sẽ sớm kiếm được người bạn đời lý tưởng !
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hồi xưa em vào box ĐN có gặp bác nì thì phải.
    Nói chung chuyện lấy vợ lấy chồng còn phải xem duyên số nữa. Em thì em thấy chắc do bác quan trọng hóa vấn đề quá nên cảm thấy khó khăn trong chuyện này thôi. Nói chung bác cứ vô tư mà sống, sống hết mình đi, đừng có lăn tăn chuyện làm quen kết bạn để tìm vợ nữa. Rồi có một lúc nào đấy tình yêu sẽ tự tìm đến. Còn nếu mà không đến thì cũng chẳng sao, cùng lắm là độc thân vui vẻ thôi, sống thế cho các em nhỏ nó thèm.
    Cuộc đời mà, sao phải lăn tăn.Ngẫu hứng đi, tưng bừng đi.
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy Anh KTS hơi bị quan trọng hóa vấn đề đấy, Em nói chung là Em nói thật Bác đừng giận đừng buồn....


    ( Thở dài )
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nhân thể cho em chát bùm bùm về ngẫu sờ hứng
    Chẳng là em hợp dơ với các anh chị mang tí nghệ vào người, cứ kiểu như phát nghệ ấy.. và duyên số đưa đẩy, e chơi với vài người gọi là chất nghệ phát ra nhưng mang tính khoa học :) hị hị. dân kiến ạh :)
    Họ cũng đầy ngẫu hứng đấy, lạ một điều là bác ko thế nhỉ :-??, cũng chưa hẳn là ngẫu hứng yêu hoặc chia tay như bác nói, thế dưng dân kiến thì có hợp chắc chỉ kiến hợp kiến [:D] [:D] [:D] [:D] , thật khó mà thông cảm cho người êu hay chồng mình suốt ngày cắm mặt vào MVT [:D] đầu óc hơi bềnh bệnh [:D] .Đó là em chung chung về anh zai kiến Càng ạh, còn bác bác làm manager chắc it làm nghề rồi [:D] đỡ hơn tí nhỏ. [:D] .
    Dù j dân kiến càng là dân em thật thíc, tuy là có hơi quái tính tí :)>-, nhưng rất là phiêu:)>-, hợp với em he he he.
  8. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này có tư tưởng hơi bị quái dị. Nặng về hình thức và luôn coi mình là đấng cứu thế :D. Sau này cô nào mà làm vợ ông anh chắc sẽ cúi đầu cả đời vì chồng mất :(. Nếu lấy tiêu chuẩn là tiền bạc và địa vị xã hội ra để sống, trong đó có việc lấy vợ sinh con thì chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội lấy được người vợ đúng nghĩa đâu.
  9. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở trên em nói hơi quá lời rồi. Mỗi người một suy nghĩ và tính cách, không hợp với mình thì sẽ cho là lạ thường thôi. Tớ làm giảng viên, hàng năm tiếp xúc với hơn trăm sinh viên đủ các loại tuổi, nếu mà tớ nhìn bề ngoài hay lời nói mà xét đoán như bạn thì tớ không thể hoàn thành tốt công việc của mình được. Tớ thấy anh chủ topic được đó chứ, một người nghiêm túc trong công việc thì sẽ nghiêm túc những cái khác, tạo cảm giác an tâm cho người phụ nữ của mình. Tớ cũng thích việc anh chủ top vào bệnh viện trong năm mới để tặng quà. Một số người sẽ nghĩ là đạo đức giả, "làm hàng", một số người nghĩ là hâm nhưng vì tớ đã có kinh nghiệm trong hành động này. Tớ rất ủng hộ, chúc anh sẽ luôn thực hiện việc này hàng năm.
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, em cùng băn khoăn với bạn ZARG (trang 1 của topic), thế nào là "đáng để lấy" ạ? Bác quen người ta, không hợp thì thôi không tiến xa hơn, chứ đừng cho là mình ở vị thế quá cao so với đối tác, và cho là họ "không đáng để lấy".

    Thứ hai, đây chỉ là box tâm sự thôi, mà bác đã cho mọi người biết đầy đủ thân thế gia cảnh rồi (ko quá cụ thể, nhưng đủ để nhiều người...ngưỡng mộ :-"), thì trong những mối quan hệ thường ngày, bác có cung cấp cho mọi người nhiều thông tin hơn thế không, và liệu như vậy có cần thiết không ạ? :-??

    Thứ ba, như đoạn quote ở trên, em chả hiểu bác muốn nói điều gì? Bác vào bệnh viện cho ai tiền (ở đây em bị dị ứng với từ "cho")? Bác gặp "những đôi trai gái vừa cưới nhau" là mấy đôi: 2, 3 hay nhiều hơn thế? Và cuối cùng, tại sao người con gái nằm chờ chết trên giường bệnh, và bên cạnh là chàng trai ngồi than thân trách phận, mà lại phát sinh hành động bán máu để cứu người mình yêu? Họ thiếu 200k hay 300k đến mức để cô gái phải nằm chờ chết ạ? :-??
    Bác vào bệnh viện cho tiền được, nếu không cho thêm để cô gái kia chữa trị được, thì bác cũng phải bảo cho anh chồng (mới cưới) 1 câu là anh nên làm việc gì khác để có tiền (bán máu chẳng hạn), thêm nguồn trả viện phí, vậy mới là cái tâm của bác. Chứ bác thấy chết mà không cứu, không cảnh báo, thì bác có cho tiền thế, chứ cho nhiều nữa (mà, bác cho bác sỹ hay cho y tá ý nhỉ :-ss) thì với em, nó cũng chỉ là phù phiếm thôi. Giống như sáng nay em đi làm qua 1 đoạn đường, đầu ngõ treo cái biển to uỳnh là "khu dân cư văn hóa số..." gì đó ấy, chả nghĩa lý gì cả =))

    Thứ tư, em đúc kết lại là bác tự cho mình ở vị thế cao quá, bác nghiêm trọng hóa mọi chuyện nên mọi thứ của bác nó cứ nặng nề làm sao ấy.

    Thứ năm, em cảm giác topic này và chủ topic có gì đó không thật. Nick thì mới, chuyện kể thì u ám, có gì đó thiếu logic. Tự nhiên em lại nhớ đến 1 topic nào đó về cô bé giúp việc thi trượt ĐH - cách đây cũng khá lâu rồi - với lối viết cũng có phần sướt mướt và tiểu thuyết hóa - cũng nhận được sự thông cảm, chia sẻ của một số mem - trong đó có em. Mãi sau này mới biết nick lập topic đó là của 1 mem cũ, lập lên cho vui vẻ hay để kiểm nghiệm trí tưởng tượng phong phú của mình (cái này thì em không rõ)??? Dù gì đi chăng nữa, nếu đúng thật vậy, những kiểu topic thế này chỉ gây lãng phí thời gian và cảm xúc của mọi người thôi. [-X

    Cuối cùng, thứ sáu, nếu cái thứ năm em có sai, mong bác chủ topic thứ lỗi và xem lại cái thứ tư, sau đó dành nhiều thời gian làm từ thiện hoặc chơi thể thao hơn nữa. Còn nếu cái thứ năm đúng, hy vọng bác hiểu ý em và đừng đùa cợt với tâm sự của mọi người nữa ạ.

Chia sẻ trang này