1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn bạn đời thật không dễ chút nào.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadem, 24/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D] anh mải mê tìm kiếm một tình yêu lý tưởng còn em thì vẫn giản dị đấy là êu
  2. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của một số bạn!

    Như mình đã nói, mình là người mạnh về lý trí.
    Mình làm một nghề có thiên hướng về sáng tạo và lãng mạn. Và trong công việc hay các mối quan hệ, dù nó là gì đi nữa, mình vẫn cứ dùng lý trí mình để kiểm soát.
    Mình không lãng mạn theo kiểu trời mưa chở bạn gái ra đường đứng để sau đó ốm vặt cả tháng, hay kiểu đứng dưới sân trường mà gọi: Anh yêu em. để rồi vài tháng sau quay sang bảo: Tao chán mày rồi.
    Với mình, những công việc đó chỉ dành cho những kẻ lười biếng và nhàn rỗi. Dĩ nhiên những kẻ đó thì đa phần là vô trách nhiệm.
    Mình không phải là người trèo mấy, cưỡi gió, vị trí mình đảm nhận luôn bắt buộc mình phải sáng suốt trong mọi quyết định, thế mà mình vẫn luôn gặp phải sai lầm. Đứng trước những sai lầm mình gây ra, mình luôn chịu trách nhiệm. Mình không chối bỏ cho ai cả.
    Mình không sống viển vông, không lòe loẹt, đó là lý do dù mình cũng trải qua 5 năm đh như những người bạn mình nhưng mình vẫn không hút thuốc và nát rượu.
    Mình vẫn bảo là mình tự tin, đơn giản vì cuộc sống của mình không được thừa hưởng ( ngoài trí tuệ). Mình làm nên bằng bản thân thì tại sao mình lại không tự tin về bản thân.

    Có nhiều bạn gái thích mình, không phải vì mình có tiền, vì ngày xưa lúc mình chưa có tiền họ cũng đã thích mình. Đơn giản vì mình quan tâm tới họ. Mình không đỗi ngọt ngào nhưng cũng không đỗi cay đắng. Trước hay sau mình đều nice với phụ nữ. Mình luôn lựa chọn lối sống trách nhiệm nhiều hơn là lãng mạn bọ xít.

    Đa phần với những phụ nữ thích mình, mình là người chủ động từ chối, vì mình thấy họ với mình không hợp với nhau, đơn giản như món ăn châu á và châu âu không mấy khi hợp với nhau trên bàn ăn vậy. Không ai trách mình vì mình luôn lịch sự cho đến h phút cuối.

    Mình không thích kiểu tình yêu bọ xít, vì dăm ba cái tin nhắn, vì cô ấy chân dài hay đùi thon mà lấy ngay về nhà. Vì lý trí mách bảo mình mình sẽ phải đau răng suốt đời sau quyết định đấy.
    Mình nhớ là 1 năm có 10 000 cặp ly hôn, trong 1 nửa số đó là do duyên số mà họ cưới nhau. Nhưng lại có đến 100% chia tay vì không hợp nhau hay vì vô trách nhiệm.
    Trong đám cưới họ cũng có sự lý giải hợp lý cho tình duyên của mình, và khi chia tay họ cũng có sự lý giải hợp lý vậy. Chung quy đều là: Họ đều không có lỗi, chỉ là do duyên số.
    Mình cũng thấy là: Một số đàn ông luôn thích chạy theo những cô gái để tán tỉnh rồi cưới về mà chưa chắc nghĩ là họ có đủ khả năng để che chở cho bạn đời mình không, cưới thì cứ cưới, tiền đám cưới có bố mẹ lo, còn sau đó cuộc sống đến đâu thì chèo chống đến đấy, chả việc gì phải nghĩ cả.
    Mình thừa nhận là, mỗi người một lối sống tùy theo trí tuệ và đạo đức của bản thân họ, người việt nam mình thường an ủi nhau bằng câu: Nhân vô thập toàn mà.
    Với những gì mình biết , thì mình tin rằng, để vangogh có thể vẽ lên những bông hướng dương rực rỡ và đầy lãng mạn. Ông ta đã mất cả đêm để ngồi nghĩ cho bố cục, cũng như thử nghiệm đi tử nghiệm lại các các phối màu, hay ông ấy cũng phải cắm đi cắm lại lọ hoa của mình, picasso cũng vậy. Sẽ là người bịp bợm nếu họ nói rằng tôi vẽ bằng tất cả sự lãng mạn của tôi. C ó một số người sẽ tin là thế, còn mình, mình tin là để bán được bức tranh đấy 36 triệu đô thì họ vẽ bằng cái đầu nhiều hơn cái tay ấy chứ.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    khi nào bác gặp được 1 người con gái mà khi đứng trước cô ấy lý trí của bác không điều khiển nổi con tim thì đấy là tình yêu.
    cơ mà e không hiểu bác sẽ lấy vợ vì yêu người đó hay lấy sau khi đã test xong và thấy người đó có đủ đk để làm vợ bác
    em thì em thấy không có sự lãng mạn sẽ chẳng có tình yêu.
    vì khi yêu thì cái thô bỉ nhất cũng biến thành điều lãng mạn [r32)]
    em cũng ko ủng hộ những người cưới nhau vì một số lí do (sức ép gia đình, lấy để trả thù đời trả thù người, lấy chỉ vì lấy...)
    nhưng em cũng chẳng ủng hộ quan điểm những người cưới nhau sau khi đã tính toán thiệt hơn mọi thứ
    ;)) hôn nhân là phải do 2 người,yêu nhau đến độ biết hết tính tốt và tính xấu của nhau nhưng vẫn muốn cùng nhau xây dựng gia đình ,
    ;))ước gì em có một tình yêu bọ xít trong túp lều xây bằng gạch xi măng, bê tông, cốt thép trong nhà có sẵn két sắt chứa đầy vàng nhở :)>-
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác khó tính quá [:D] Nhưng cái này là do số do duyên chưa đóng thôi ạh :) chứ khi bác gặp dc người mà bác yêu thì lúc đó đỡ ko nổi [:D]. Em đọc thấy bác có vài chị thích, tại sao ko mở lòng với những người như vậy??? với mối quan hệ hiện có em nghĩ những ng bác gặp sẽ 1 phần nào đó hợp với bác >:), thử đi bác :) mở lòng ra, hạ tiêu chuẩn xuống. :)
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái cách viết của tác giả cảm nhận bác là người rất tinh tế nhưng cũng khó tính, bảo thủ lắm.

    Mình thích chữ bạn đời để dùng ám chỉ vợ hay chồng, bạn của cả cuộc đời mà (ngoài lề chút). Ai chả mong muốn 1 nửa của mình là người biết chia sẻ, tinh tế, đàng hoàng, có học... để mai mốt F1 vừa thông minh vừa đẹp :) Nhưng mà nhiều khi tiêu chuẩn thì mình cứ đặt ra nhưng có gặp được không? Vì thường tôi thấy những cặp mà tính cách bổ khuyết cho nhau cuộc sống vui vẻ hay hơn, lúc nào cũng thấy cái hay của người còn lại... nên người như bạn không chừng hợp với các cô vui vẻ, nhí nhảnh, týp phụ nữ này thích đàn ông trầm tính. Chứ bạn cứ theo kiểu lựa hoa, lựa hoài không thấy cái nào đẹp vì tư tưởng chờ cái tiếp theo chắc sẽ đẹp hơn thì bạn sẽ tự đánh mất rất nhiều cơ hội của chính mình.

    Thứ nữa là bạn chưa gặp tình yêu thật sự, khi bạn yêu ai đó rồi thì những tiêu chuẩn hầu như vô nghĩa (vẫn có những hợp cực kỳ tỉnh táo để còn tính toán nhưng cái này ít). Lúc này có lẽ bạn cần 1 chữ DUYÊN.

    Tặng bạn câu chuyện: http://www.nmthuan.com/tan-man/cau-chuyen-con-nhen-va-phat-quan-am.aspx
  6. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện của bạn khá thú vị!
    Cảm ơn.
  7. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là người quá khô khan, nhưng quả thực mọi người hay nói đại loại như "yêu thì không cần quan tâm đến tiêu chuẩn" hoặc "đứng trước một cô gái thì lý trí không kiểm soát được mới là yêu". Kinh nghiệm của tớ cho thấy, điều này chỉ đúng với kiểu rung động ban đầu, mới yêu nhau thì người ta mù quáng thôi. Chứ để sống được với nhau, bên nhau cả đời thì cái mình cần, đối tác cần là gì và thoả mãn nó thì mới bền lâu được. Tớ thấy chả có tình yêu lâu bền nào mà không có lý do cả. Nguời ta vẫn thường nói nhìn vào ưu điểm của nhau mà cho qua, đấy chả phải lý do là gì :D
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mọi người biết sự nghiêm túc trong suy nghĩ, thực tế trong hành động của bạn. Sorry vì các bạn viết dài quá không có thời gian để đọc, cho mình hỏi bạn tâm sự ở đây là để chia sẻ hay là đặt một câu hỏi mà bản thân bạn chưa giải được.
    Nếu chia sẻ thì mọi người vào cũng sẽ chia sẻ, còn nếu đặt câu hỏi cần lời giải đáp lời khuyên thì sẽ theo một hướng khác.
    hehe tốt nhất là biết rõ mục đích của người viết đã không các bạn khuyên nhủ phỏng cũng ích chi.

    Hehe mình ghét nhất nói chuyện công việc, lôi vào cuộc sống rồi dính líu đến tính cách:-".
    Bạn cũng không có gì đặc biệt chỉ bình thường như bao người khác nên không nên tự đánh giá mình là đặc biệt quá rồi lại chẳng giống ai.
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    một là mình sẽ sống độc thân, 2 là mình sẽ lấy người thật sự mình yêu, 1 người con gái có nhiều điểm tốt đẹp hấp dẫn được mình.
    -------------------------
    đọc tâm sự của a thấm được câu này, suy nghĩ đó cũng đúng nhưng chưa hẳn là tốt :)
  10. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Em xin bá cáo: Em vẫn tiếp tục theo dõi Topic này ạ!

    Em xin hết!

Chia sẻ trang này