1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lua chon cho tinh yeu ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Trieu_minh, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi một câu thôi các bạn nhé ! Bạn sẽ làm thế nào nếu trong hoàn cảnh như mình dây ?
    Giữa một người luôn luôn dịu dàng , làm cho ban thấy cảm giác ấm áp và gần gũi,.. với một người cá tính , thông minh, hóm hỉnh ,...bạn thực sự bị hấp dẫn bởi đìều đó.Những cuộc nói chuyện với người ấy chẳng bao giờ làm bạn chán . ..Đấy ! Các bạn sẽ quyết định như thế nào nếu muốn xác định một mối quan hệ để có thể đi đến xa hơn một tình bạn đơn thuần ?

    Yêu đi cho cuộc đời tươi đẹp!!!
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ chọn máy tính Pentium đời mới!
    Đùa tí chứ chọn người trung thực và đạo đức, không phải chỉ nhìn xem người ta đối xử với mình thế nào mà xem người ta đối xử với người khác thế nào!
  3. jolittle

    jolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tự hỏi lại mình xem mình là loại nào. nếu là phụ nữ chân yếu tay mềm (nữ tính) thì có lẽ người dịu dàng hợp hơn nhưng nếu cá tính mạnh bạo (như joey nè) thì sẽ chán ngay, ko lâu dài được. nhưng quan trọng nhất là phải cố gắng thử thách xem ai iu mình hơn đã chứ, đúng ko?
    Dao nay tu nhien bi benh dang tri tram trong
  4. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chọn người này vì hợp với tính của tôi, tất nhiên với riêng tôi, phải xem người ấy có làm cho mình rung động không cái đã( có beautiful ko ấy mà)
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  5. Trieu_minh

    Trieu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Tôi sẽ chọn người này vì hợp với tính của tôi, tất nhiên với riêng tôi, phải xem người ấy có làm cho mình rung động không cái đã
    Một lựa chọn giống với mình rôì đấy ông bạn ơi !
    Mình cũng nghĩ như thế ! Tình yêu cần phải có sự hấp dẫn ở nhau chứ nhỉ? Mình mới quen cô bé ấy thôi nhưng nhưng cái sự thông minh đầy cá tính ấy đã thực sự làm mình không thể không nghĩ về cô ấy mỗi ngày ! Có điều e rằng mình chẳng có duyên với cô ấy mất . Thứ nhất là không hiểu sao trước cô ấy mình chẳng thể hiện mình giống như trước những người khác, mình cũng vui tính và lém lỉnh (theo những nguời bạn mình nói ).Có lẽ mình bị mất hết hồn vía vì cô ấy mất rồi !!!
    Nhưng điều đó cũng chưa hẳn là nghiêm trọng lắm.Điều khiến mình nghĩ rằng có lẽ mình và cô ấy chẳng có duyên với nhau đó là ....cô ấy đã có người thương rồi .Giờ mình và cô ấy ở gần nhau còn người thương của cô ấy đang ở xa rồi .( Mình và cô ấy đang học ở nước ngoài ). Trời ơi ! Mình đã an ủi cô ấy rằng cô ấy sẽ vượt qua được mọi thử thách và sẽ về bên người cô ấy yêu thương khi cô ấy buồn va hoang mang.Nhưng trong lòng mình đâu phải thế ! Mình muốn cô ấy là của mình lắm chứ ! Muốn được chăm lo cho cô ấy ca cuộc đời này cơ ....Nếu làm thế mình có là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác không đây ?
    Yêu đi cho cuộc đời tươi đẹp!!!

Chia sẻ trang này