1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn giữa tình yêu và vật chất?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienduong86, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    khổ quá. bây giờ thì nhiều thằng vừa nhà giàu vừa học giỏi lắm. vừa rồi 12/25 thủ khoa là người hà nội đó.
    con gái thờ nào cũng vậy. ai chẳng ham tài. chữ " tài" ở đây là sự tổng hợp: tài = tiền, tai = trí tuệ,...
    Đến bon con trai bây giờ nhiều thằng còn ham tiền nữa là chị em phụ nữ
  2. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tiền biết bao nhiêu gọi là đủ. Quan trọng là sống với nhau thế nào thôi. Nếu không có tình cảm, có tiền cũng giải tán
    Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn ==> Các cụ dạy cấm có sai câu nào
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này không còn ai đặt ra những lựa chọn kiểu này đâu em à. Một túp lều tranh hai trái tim vàng hay một túp lều vàng hai trái tim tranh đều không có cơ sở vững chắc để tồn tại. Một người tỉnh táo và khôn ngoan không bao giờ để mình bị kẹt giữa tình yêu và vật chất, nếu đã biết là không thể trả lời được vì tình huống đưa ra không thực tế thì tốt nhất là hãy tránh xa sự lựa chọn này.
  4. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tiền giúp người ta nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng càng cao, cơ hội hạnh phúc càng nhiều. Đề tài này chán rồi
  5. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào chọn đc cả 2 ko nhỉ??????
    Em lại thích cả 2 cơ
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này hok có tiền chả làm đc j ông ạ
    chọn tiền đi rồi lấy tièn đó đi nuôi tình yêu
  7. tunganh72

    tunganh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có một thời người ta yêu nhau không màng đến điều kiện vật chất và thậm chí có nhiều người còn coi "một túp lều tranh hai trái tim vàng" là lý tưởng của tình yêu !
    Có một thời, số đông những người phụ nữ vị tha, đôn hậu với đức hy sinh vô bờ bến sẵn sàng phụng sự chồng, nuôi chồng ăn học ngay cả khi ý thức được rằng điều đó chỉ làm cho cuộc sống của họ ngày càng "khuynh gia bại sản".
    Có một thời,người vợ ít khi so sánh chồng mình với các ông hàng xóm hoặc nếu có cũng chỉ nhằm khẳng định thêm lòng sắc son, chung thuỷ của mình:
    "Chồng ta áo rách ta thương
    Chồng người áo gấm xông hương mặc người"
    Nhưng hình như thời ấy đã qua...
  8. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại cho ý này là lỗi thời được nhỉ. Thế bây giờ trai tráng lại muốn một cô nàng khi nào còn tiền thì thương, khi nào gặp sự cố khuynh gia bại sản thì lượn luôn cho chàng tự xoay sở một mình à ? Không phải chỉ có trẻ con mới để tiền bay hết đâu bác ạ. Đời ai biết đâu mà lần. Dĩ nhiên ai có thực tài thì không lo gì không làm lại được, nhưng mà còn sự cố có thể trắng tay thì mấy ai trên đời có thể chắc chắn 100% là không rơi vào mình hả bác? Vả lại bạn vodepconkhon cũng nói rồi, vấn đề không chỉ là tiền nhiều hay ít mà mong muốn cô ta yêu mình không phải vì tiền. Em nghĩ mong muốn này là chính đáng và thời nào cũng đúng. Bác trai nào cũng cần một người phụ nữ như vậy. Còn thể loại em thích tiền anh biếu em tiêu thì chỉ để đối xử với các phòng nhì phòng tam thôi bác ơi
    @tunganh: cái thời ấy nó qua rồi cũng có cái hay đấy bạn ạ. Ngay cả trong chuyện tình yêu thì giờ phụ nữ cũng có cơ hội được yêu vì chính bản thân chàng trai của mình chứ không phải cố gắng gắn bó với anh chàng vì đạo đức giáo điều nhiều quá
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thưa với cô nương là thời buổi hiện đại khác xưa lắm rồi , xưa là cái thời người người đều nghèo , nhà nhà đều nghèo nên nghèo vẫn thương nhau . Giờ ra đường cũng tốn tiền ,về nhà cũng tốn tiền . Anh ko làm ra tiền thì vợ anh ko bỏ anh cũng mặt nặng mày nhẹ , buồn phiền giận dỗi, than khóc ỉ ôi , cô nương hiểu chứ . Với lại làm thằng đàn ông mà để vợ khổ con đói thì đau lòng lắm .
    Trên không đọ được với trời , dưới không đọ được với người thì đường ai nấy đi, đừng làm gánh nặng cho người phụ nữ.
    Chỉ là ý kiến của bản thân.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @bác chủ:

    Đây cũng là vấn đề của nhà tớ đấy, nói chung là khó vượt qua lắm. Và tớ đã chọn một giải pháp khác, chọn một người khác bạn ạ!
    Không hiểu được tình yêu!

Chia sẻ trang này