1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn giữa tình yêu và vật chất?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienduong86, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    MK! muốn đc lãng mạn cùng người yêu mà ko có xèng cũng vứt. Với cuộc sống hiện đại bây giờ, xèng nuôi dưỡng tình yêu, còn ko xèng thi nuôi nấng tình yêu bằng niềm tin à. Tốt nhất chọn xèng trước đi sau đấy sẽ có tình yêu thoai. Mà muốn đạt đc cả 2 còn một cách làm thế nào để trói ngươi yêu bằng trách nhiệm. KHi đấy vừa có tình yêu vừa có thời gian kiếm xèng.
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chọn vật chất, sau đó lấy vật chất đập sang lãng mạn (just ki..d.d.ing)
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa hay thời nay khi thiếu tiền phụ nữ đều cấm cảu hoặc ỉ ôi hoặc các thể loại phản ứng khác thôi bác ạ. Bác nghĩ cho người phụ nữ của bác như vậy cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Đấy là bác thương người ta nhưng chưa chắc đã hiểu được người ta đâu.
    Anyway, đúng là ý kiến cá nhân của bác thôi chứ em không nghĩ đa phần thanh niên (đã tương đối trưởng thành) bây giờ nghĩ thế.
  4. sbug

    sbug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chọn gì mình thiếu đấy
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nói cụ thể hơn cho cô nương hiểu . Gái yêu trai vì tình , vì sắc , vì tiền , vì tài , vì nghĩa thì cũng thế cả thôi , chả hơn nhau gì cả . Cô nương giữ cái suy nghĩ yêu vì tiền là thấp kém , yêu vì tình là cao thượng là hết sức lạc hậu , cổ lỗ .
    Người trọng tiền thì quý tiền, người trọng tình thì quý tình , đều là con người cả thôi . Nên cái suy nghĩ của chú kia là suy nghĩ kiểu trẻ con . Ai cũng cho là mình tốt , mình hay , mình tài , cứ để thời gian và thử thách minh chứng điều đó . Mình cũng có tay chân mắt mũi như người khác và chưa làm được cái gì mà coi thường người khác chẳng lố bịch lắm sao .
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói gì thì nói, phải có cái bỏ vào mồm thì mới có sức mà yêu được Cho nên trước khi yêu ai chị em nên nhìn xem thằng ấy có khả năng kiếm được ra tiền (ít nhất là đủ nuôi thân) ko đã rồi mới yêu. Thế cho nên anh em phải chụi khó kiếm tiền vào
    ... Dẫu biết tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng sẽ nuôi dưỡng được tình ta ... (Câu này trong bài hát nào ấy nhỉ ?)
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bây h cũng chẳng có mấy ngưòi nghèo đến mức đấy đâu
    Ý kiến của em thế này , Bây h người ta yêu là để thỏa mãn cho bản thân mình là nhiều chứ yêu mấy ngưòi nghĩ cho bên kia
    Đàn ông bây yêu để thỏa mãn sinh lý bảo sao mới lắm những em phải đi phá thai , bảo sao mới có những chuyện đáng buồn chỉ vì các e sau khi đã là đồ chơi chán chê rồi bị đá .
    Đàn ồng yêu vì tiền thế mới có chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già
    Phụ nũ yêu vì tiền cái này thì rất nhiều , Nhiều em 9X bây h có chút nhan sắc thì rất kiêu chỉ yếu mấy anh "nhà mặt phố bố làm to , xe ga xịn" tiền tiêu như nước bất chấp mọi thứ chỉ cần được chơi đuợc có tiền => Kết quả thì chắc chẳng cần phải nói . CŨng có những ngưòi có học thức đi làm sẵn sàng cặp với mấy ông già (sếp) = tuổi bố mình miễn là đuợc chiều đuợc có tiền thế là tốt rồi
    Tôi chỉ nêu ra thôi chứ ko hề nhận xét thế nào là đúng là sai vì cái này tùy vào quan điểm mỗi ngưòi .
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chỉ câu này thôi chứng tỏ chú dek hiểu gì cả. Thôi để anh chửi chú trước cho chú đỡ bị đánh hội đồng . Yêu phụ nữ lớn tuổi vì họ biết quan tâm , biết chia sẻ ,từng trải , biết chăm sóc người yêu , khéo xử . Chú cứ lo học lo ăn , lo cái chuyện yêu của chú đi, đừng ngứa mồm mà đi phát biểu linh tinh .
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì em chưa bao h lái máy bay bà già mà cũng ko có cái ý định đó . Bác nói thì hay đấy nhưng thực tế có như thế ko ? và những phi công kia có nghĩ thế hay ko . Nhiều bà vừa già vừa xấu được mỗi cái có tiền , chồng con có rồi thế mà mấy ông phi công vẫn xô nhau lên thử hỏi đấy là vì ma lực đồng tiền hay là vì những cái bác vừa nói
    Cái chỗ vàng vàng ý theo em là biết chi tiền chứ ko phải như bác nói đâu ,
  10. RightLove87

    RightLove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng cải nhau như thế,anh em cùng nhau tư vấn thôi mà.Theo tui thì ko ai nói sai cả,nhưng chỉ đúng ở khía cạnh mỗi người cảm nhận thôi.kể cac bác nghe 1 câu chuyên cho vui:"1 ânh nông dân vô rừng lụm củi vô tình phát hiện 1 con vật lạ bám trên thân cây có màu nâu xám của thân cây,thế la anh ta về kể với làng xóm về con vật lạ đó.Hôm nọ,anh thợ săn vào rừng vô tình bắt gặp con vật lạ mà anh nông dân đã diễn tả nhưng anh lại thấy nó màu xanh của lá cây chứ ko màu nâu xám.Thế là cả 2 anh ai cũng tin vào mắt mình mà giải bài với lang xóm,cải nhau quyết liệt ko ai nhường nhau.Vô tình bác tiều phu di ngang nghe chuyện và phân giải rằng cả 2 anh đều ko sai,tui thấy nó thường ngày nhất nó có rất nhiều màu tùy môi trường nó trú ẩn.......nó la con tắt kè"
    Đời người cũng như câu chuyện này vậy muôn màu,muôn vẻ.chúng ta nên nhìn sự việc ở nhiều khía cạnh,muốn tồn tại thì chúng ta "nên tin là có ,chứ đừng nghĩ là không"...Cũng như tôi,tôi đều tin các bác nói,từ lúc biết diễn đàn này tui thây cứng cáp hơn nhiều về mọi mặt đều nhờ các bác đây.
    vât chất hay tình cảm ? nó cũng như con tăt kè,tùy vào hoan cảnh của mỗi người mà mặt nào mạnh hơn.Đối với người giàu có thường thiếu thốn tình cảm nhìu hơn vật chất,người nghèo cũng là con người cũng có tình cảm nhưng lại có thêm sức ép của đồng tiền và vật chất.Người nghèo khóc là do họ thiếu ăn,thiếu măt,nhưng ở khía cạnh khác họ khóc vì sự xa hoa,lãng phí của người giàu mà họ mong muốn có dc.Cho nên tùy hoàn cảnh của mình mà mình lựa chọn cho đúng đắn,quyêt định của minh ko chỉ là hạnh phúc của mình thôi mà còn là hạnh phúc của ba mẹ nữa.các bác có từng nghĩ rằng sự lựa chọn sai lầm của mình sẽ là gánh năng của ba mẹ chưa.
    Theo tui, tui ko chọn cả 2 cai trên.Cái tui chọn la sự nghiệp vì nó hứa hẹn tương lai nhiều hơn tất cả.Tình cảm nếu thiếu vật chất thì khó mà tồn tại dc,vật chất mà thiếu tình cảm thì vô nghĩa ...còn sự nghiêp có thể tạo ra vật chất,vun đắp tình cảm................
    __________Vật chất có thể mất đi,tình cảm có thể vun đắp_______
    Sự nghiệp là trên hết
    Đó là quan điểm của tôi,Bác nào có ý kiến khác thì chúng ta cùng thảo luận chứ đừng chê trách nhau....thank!

Chia sẻ trang này