1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn khó khăn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi zonet, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    này anh bạn, nên bảo cô bạn đó chia tay anh bạn cua anh đi, cô ta cũng đâu đến nỗi nào, có khi ngồi nói chuyện với tôi cả ngày vẫn còn muốn nói tiếp sang nhìu ngày sau đấy!
  2. Cupcum

    Cupcum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quan đỉêm của em, yêu là chấp nhận. Chấp nhận cả những ưu và nhược điểm của người mình yêu. Có chấp nhận được thì mới có được sự thông cảm và hoà hợp. Bạn của bác không yêu cô gái đó, rất khó có thể có một cuộc sống hoà hợp sau này.
    Em cũng không có ý kiến gì về quyết định của cô gái kia, vì bác không nói rõ là cô ấy có biết bạn của bác không yêu cô ấy hay không. Nhưng em nghĩ, thường con trai nói với nhau thì nói một kiểu (ví dụ như bạn của bác nói với bác là k yêu, nói chuyện k hợp) nhưng khi đi với cô ấy, nói chuyện với cô ấy bạn của bác lại không thể hiện như vậy. Rất nhiều người con gái bị lầm tưởng bởi thái độ không rõ ràng của người con trai. và rất nhiều người con trai, dù không có tình yêu nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm một cách thái quá! Bạn của bác có như thế không?
    Túm lại, em không có sự tôn trọng với những người con trai hay nói không tốt về bạn gái mình với người khác, nhưng vẫn luôn rót vào tai cô ấy những lời yêu thương khi đi chơi cùng! Đáng tiếc, con trai bây giờ lại quá nhiều người như thế! Hình như họ nghĩ đó là cách để làm cho mình trở nên "cao giá" hay sao ấy!
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    đời lắm đứa dở hơi..!!!
  4. xinh_va_duyen

    xinh_va_duyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác. Yêu trước hết phải tôn trọng và bênh vực ngừơi mình yêu. Sống 2 lòng như thế đúng là chỉ yêu mỗi bản thân anh ta thôi
    .
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc nhẩy
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hehhe...cũng thường thôi chị ạ......bức xúc j với mấy cái đứa như thế....

Chia sẻ trang này