1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn..(Mọi người hãy chia sẽ cùng tôi!)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tuananh18682, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc chủ đề này lâu rồi, định không tham gia, nhưng mà tôi muốn nói với TA vài điều
    Thứ nhất với con trai sự nghiệp là 1 điều không thể thiếu, nếu sự nghiệp của cậu là số 0 thì người cậu yêu ,hay người yêu cậu sẽ cảm thấy chán cậu ( tương lai gần) bởi con gái không muốn bạn trai mình , hay chồng mình không có 1 sự nghiệp vững chắc dù có thể là cậu bỏ sự nghiệp của cậu vì người ta.Thế nên tôi dù rất yêu 1 người, nhưng nếu mà vì yêu được cô ấy mà phải bỏ cái sự nghiệp mình đang đeo đuổi tôi sẽ không làm.
    Thứ 2 trên mặt pháp lý, nguyên tắc, quy định chung của ngành, lý lích người vợ phải sạch 3 đời như lý lịch người chồng, song hiện tại và cả tương lai, những quy định này đang ngày càng được "nới lỏng" nên tôi nghĩ chưa nhất thiết cậu phải bỏ cái gì hết cả, thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ, mặt khác nếu chị cô ấy nhập quốc tịch không do vượt biên và không tham gia vào bất cứ các tổ chức ********* hay gián điệp nào trong và ngoài nước thì cậu còn có cơ hội, cơ quan phản gián sẽ xác minh và cho phép cậu lấy cô ấy không là tuỳ thuộc vào chế độ hiện thời.Tôi đã hỏi 1 số bác cán bộ của Bộ hiện nay ,ai cũng nói chủ trương của đảng và nhà nước càng ngày càng nhân ái và bớt khắt khe, có cái nhìn thoáng hơn và có những sửa đổi mới,vì vậy cậu yên tâm học tập và theo đuổi sự ngiệp cậu đã chọn
    Thứ 3: cậu năm nay mới chỉ là cuối năm thứ 2 phải không? có nghĩa là cậu còn 2 năm và 9 tháng nữa để hoàn thành việc học, sau đó mất khoảng 1 năm để ổn định công việc, thời gian hơi dài phải không? câu hỏi của tôi hơi thô nhưng đến khi đó cậu với cô ấy liệu còn có thể yêu nhau nữa không? Đừng vội lo lắng cho 1 tương lai còn xa, hãy nghĩ đến hiện tại.Như tôi ban đầu, tôi không thích trường này, nhưng tôi học vì mong muốn của 1 người bạn quan trọng là học thay phần của cả cô ấy,tôi thích dần và thấy yêu ngành của mình.HY vọng cậu đủ nghị lực để vượt qua tất cả, hãy chờ đợi, Tôi tin hạnh phúc sẽ đến với cậu
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ..cảm ơn VTP và CTG rất nhiều, đúng là quá sớm để nghĩ đến chuyện đó fải ko? Thật sự toi cũng ko hiểu tại sao lần này tôi lại có những suy nghĩ như thế nữa, từ trước tới giờ tôi là người "cả thèm chóng chán", wen 1 thời gian là chán ngay, thế mà bi giờ..Nhiều người cũng bảo tôi như thế, rồi mày sẽ chán ngay thôi!Tôi cũng mong thế để khỏi fải lo nghĩ như thế này!..Bây giờ thì..mọi chuyện tới đâu hay tới đó!
    To CTG: em học năm 3,trong này đến gần hết năm 3 mới fân ngành!
    to VTP: đúng là tôi ko fải theo sự quyết định của mọi người, vì chán quá nên mới cùng mọi người chia sẻ.Cảm ơn mọi người
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    TA cố lên nhá. CTG lâu quá mới thấy hót 1 bài hay hay


    nhà nuôi
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Chia sẻ cho bạn nhiều quá thì tôi sống làm sao được nữa bây giờ phải tự lựa chọn mà thôi chứ bạn bè ai chọn hộ bạn được hả
    [​IMG]

Chia sẻ trang này