1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chon nào cho ban C?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi congailopC, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congailopC

    congailopC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lựa chon nào cho ban C?

    Không biết là sự thật như thế nào nhưng congai nghe là trong các kỳ thi tuyển sinh đã qua của trường ta thì lớp C là lớp có số lượng học sinh rớt nhiều nhất..ko biết có phải là sự thật không?Theo như congai nghĩ thì ban C có rất ít lựa chọn trong việc chọn ngành...ban C đa số học chuyên Văn ..sử..địa thì quả thật khong biết đi những ngành nào??Dạy Văn ư...quá phiêu..báo chí ư??...khó nhằn và yều cầu cao...theo ban D ư??trình độ anh Văn không cao lắm...theo ban A:càng chết...có lẽ sai lầm là đã chon ban C để bây giờ..khóc hận nghìn thu............
    Ai có kinh nghiệm xin chia sẻ....HELP

    I LOVE U
  2. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chào em,theo chị đoán chắc em học 10 hay 11C chứ gì?chị học 12C.cũng là một học sinh lớp C nên chị rất hiểu tâm trạng của em.thực ra thì khối C của mình ko hẹp đường cho những ai thực sự đam mê và cố gắng đâu em à.đừng mất tinh thần thế.Rất chia sẻ cùng em

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn
  3. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dân C chính gốc đây em congailopc ne.
    Đã biết chọn con đường văn chương là cái dại ,nhưng đó cũng là niềm sống của những con người thật sự của văn chương.Chị đây "đã" cũng có lúc phân vân ,nhưng "sẽ "thì ko bao giờ xảy ra.Nếu con đường nào cũng bằng phẳng thì cần gì gọi là đời.Nếu nghiệp báo chí(ko chỉ là nghề) ko có những vất vả và niềm vui riêng ,thi có lẽ sẽ chẳng có cái gì cho em đọc hằng ngày,để mà thấm..................
  4. congailopC

    congailopC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạ..em thì đang học hơn "chị"1 năm ạ..tuy nhiên ko phải ĐH..vì.....có thế "em" mới than thở chứ ạ.....
    I LOVE U
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .... híc híc ... thấy mấy em ban C có vẻ than thở nhiều thế nhỉ ... vậy sao lúc đầu không chọn ban A cho mấy cái lớp ban A tụi anh có thêm hương sắc vậy ... hì hì ... , sau này lại có nhiều cái để chọn hơn nữa chứ .... Mà nếu không có mấy em ban C thì cuộc sống này thiếu mất âm thanh mất ... hì hì ... , có mới vui .... chứ nhỉ ... Đùa vậy thôi ... anh thấy ban C cũng có nhiều cái hay lắm chứ .... , như mấy cô giáo dạy văn trường mình kìa ... và như mẹ anh nữa chứ ( cô giáo dạy văn đấy nhé .... hê hê ... , chỉ có diều anh không ham lắm cái môn văn nên không chơi thôi ... )... hì hì .... Dù sao thì có thể làm nhà báo , nghiên cứu lịch sử , khảo cổ , cô giáo ( thầy giáo nếu có thể .... ha ha ... ) , nhân viên tiếp thị , thư kí , và một loạt các nghề tay trái khác nữa mà có thể làm được ... hì hì ... Cố gắng lên , anh bây giờ cũng chỉ mới tòn ten học năm I chứ mấy ... , trong khi vạn bè nó lang thang kiếm việc làm rồi .... lại thêm vài đứa chuẩn bị tốt nghiệp ... và nhiều chú bây giờ cũng đi thi lại ... hì hì ... , nói chung là chẳng biết sau này thế nào , nhưng bây giờ cứ fải " học không yêu mất đời tuổi trẻ , yêu không học bán rẻ tương lai .... hì hì ... "
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. Ghostlake114

    Ghostlake114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế là cùng lứa với tui rùi
    Dân ban C lứa tui học cũng được đó chớ, cô Nhỏ đè đầu bắt học như điên đó mà.Thi rớt là xui thôi chứ tại ban biếc gì, ko đậu năm nay ta thi tiếp, vui lên mới sống chứ...
    www.diendantinhoc.com
    My 3D World is wonderful ....
  7. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    LQD mà cũng khổ quá nhể. Dh mà khó vào quá, những trách ai đây, chỉ tại mấy bác không chịu tìm đường thôi
  8. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ban C khó thi ĐH thật, học thì chuyên Văn Sử Địa mà thi thi` chẳng có trường nào thi cả 3 môn trên. Các bạn đã chọn ban C thì bên cạnh môn chuyên của mình cần phải học thêm các môn để thi ĐH nữa. Mà không chỉ mình ban C mới rớt đâu bạn ơi. Ở các ban A, B , D mà học lệch về môn chuyên quá thì cũng rớt... cần học đều cả 3 môn thích hợp cho khối thi ĐH của mình( đừng quên 6 môn tốt nghiêp )....
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ban nào cũng giống ban nào...mặc dù tôi ko phủ định alf ban C có vẻ khó khăn hơn các ban khác trong việc lựa chọn ngành thi vì đa số theo các mon chuyên như là Văn . Sử,địa...hơi bị gay khi đi thi ĐH.Nhưng theo kinh nghiệm của 1 người từng đi dạy cho học sinh ban C thi ĐH tôi đảm bảo rằng nếu chăm chú học thì với căn cơ đã được truyền cho từ các thầy co trong trường thì ban C thi theo ban D ko thành vấn đề ....tôi nghĩ là vậy..
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  10. Ghostlake114

    Ghostlake114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước thì ko vấn đề mới là lạ, huynh làm toán Khối D mấy trường Ngân Hàng, NT xem, he he có ngang với vài trường khối A ko, rùi tiếng Anh NT, HVQHQT, khoai.......
    Nhưng từ năm nay thì được, thi đề chung, dễ như ăn cơm sườn, he he......
    www.diendantinhoc.com
    My 3D World is wonderful ....

Chia sẻ trang này