1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn............

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tranhaonam12, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn............

    Cô ấy rất hồn nhiên ,vô tư, tôi cũng vậy.Chúng tôi là những người bạn thân, chơi với nhau thật thoải mái,ko toăn tính suy nghĩ.Nhưng .....chỉ được 1 thời gian,tôi chợt nhận ra rằng sự hồn nhiên ,vui vẻ va` cách nói chuyện rất duyên của cô ấy đã cuốn hút tôi,tình bạn đã dần chuyển sang tình yêu. Tôi rất khó xử vì biết nếu cứ để tình cảm phát triển thì tôi sẽ mất nột người bạn tuyệt vời,và cũng rất có thể sẽ mất tất cả, "bạn thì mất mà tình cũng ko"...............................



    No thing gonna change my love for you........
                              Because I love you.
  2. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là bạn có chịu chờ không?, những trường hợp như thế này thường phải chờ rất rất lâu đó, bạn cần phải kiên trì một chút thì may ra cô bạn ấy sẽ nghĩ đến vấn đề đó, chắc là bạn phải cược với "tình yêu" thôi, bạn cần một chút khéo léo đó nha
    Nguyen Tai Bich Duyen
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nếu khó quá thì bạn cứ giữ tình bạn, còn tình yêu thì ....nhường cho mình nhé. Hehe.....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ để mọi việc tự nhiên đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà. Nếu cô ấy thực sự vô tư, hồn nhiên thì nếu cô ấy có tình cảm với bạn, bạn sẽ nhận ra ngay. Như thế là... lợi cả đôi đường. Còn nếu cô ấy chỉ coi bạn như một người bạn thân thì bạn hãy cứ để tình bạn đó phát triển đi. Cô ấy vô tư, hồn nhiên nên sẽ khó có thể nhận ra được tình cảm của bạn lắm. Biết đâu rồi sẽ có một ngày... trái tim toả sáng thì sao?! Chúc may mắn!
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic...hôm qua vô tình đọc được một câu thơ tình
    Ko ngờ, bạn tôi ...đang yêu
    Bữa nào dụ dỗ cho Looking đọc hết bài thơ ấy nhé T
    Looking
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên, vô tư không có nghĩa đầu óc cô ấy đơn giản. Chẹp, chẳng biết cô ấy của T bi nhiu tuổi để có thể xem xét chuyện cô ấy có thể cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh mình ko?
    Looking

Chia sẻ trang này