1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lựa chọn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con_thich_dua, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Lựa chọn ...

    Anh bối rối ?Nó không giống con người thẳng thắn của anh mà em đã từng quen ...Rồi anh nói anh để tóc dài nhé..em ngạc nhiên có bao giờ anh hỏi em những điều thế này đâu????Rồi anh cũng nói được chị ấy muốn anh để tóc dài như xưa cái thời mà chưa bao giờ em thấy em chỉ biết khi em gặp anh anh đã là một người như bây giờ rồi thôi...
    Chị ấy về chị ấy về đúng sinh nhật anh?Em lại tự hỏi tại sao lại trùng hợp như thế?giá như hai người chia tay vì hai người không còn yêu hay không hợp nhau em đã không lo lắng nhưng chỉ tại hoàn cảnh hai người cách xa .Mà em biết trong lòng anh vẫn luôn có chị ấy những kỷ niệm những gì thuộc về thế giới riêng cùa hai người thế giới mà chưa bao giờ em được biết...Anh đã từng nói nếu chị ấy nói anh chờ anh sẽ chờ em hiểu..Em cũng đã từng hỏi anh nếu chị ấy quay về anh sẽ chọn ai.Một chút băn khoăn trong câu nói anh sẽ chọn em..
    Hai tháng nữa chị ấy về em sẽ đợi câu trả lời của 3 chúng ta của anh và của em và của cả chị ấy nữa.Dù thế nào em cũng vẫn yêu anh và cám ơn tất cả những gì anh đã dành cho em.Chỉ có anh mới biết anh thực sự yêu ai phải không anh?
  2. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng lúc nào cũng vậy em không thắng nổi sự quyến rũ của anh.Có lẽ bởi tại em yêu anh quá nhiều.Nhưng em thấy vui khi anh thông cảm cho sự lo lắng của em.Tế nhị nhưnng anh lại biết tìm cách để trấn an em để em hiểu rằng trong trái tim anh em luôn là số 1.Cám ơn anh rất nhiều.....
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em ko hề muốn lựa chọn, bởi vì em đâu thể làm gì khác, anh hiểu ko? Em chỉ biết cảm ơn trời đã cho ta quen nhau từ bé để mà hiểu nhau thôi, giá mà anh luôn coi em như em gái của anh thì em sẽ vui hơn nhiều. Em muốn tâm sự với anh nhiều lắm nhưng anh lại làm cho em ngại, anh nói yêu em làm gì khi biết em ko thể đến với anh?

Chia sẻ trang này