Lựa chọn? Chuyện của bạn tôi, thật 100% Nó đã theo đuổi 1 cô bạn cùng trường 2 năm rồi mà ko có kết quả, gần đây, nó quen 1 cô gái trên mạng. Cô bé cũng xinh xắn, ngoan ngoãn, dần dần nó cảm thấy rất quý cô ta. Đi chơi cùng, nói chuyện cũng hợp! Nhiều khi nó nghĩ, theo đuổi 2 năm mà ko có kết quả thì cũng nên chấm dứt thôi, đôi khi nó đã quyết định theo duổi cô gái trên mạng rồi. Thế mà nó là ko thể dứt khoát với cô bạn cùng trường kia, kể cả khi tình cảm của nó dành cho cô bạn trên mạng ngày càng tăng. Nó hỏi tôi, tôi cũng chịu thôi. Mọi người có thể đưa ra ý kiến nào đó giúp thằng bạn tôi ko? PS: chuyện này thật 100%.