1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lừa đảo tuyển dụng: đồng hành cùng romano 671 Kim Ngưu

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi ngocthukb, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthukb

    ngocthukb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhận được 1 tờ rơi tuyển dụng cho chương trình: 15 ngày đồng hành cùng romano.
    Mình lên mạng search luôn chương trình này, mà thấy ít kết quả về chiêu lừa đảo này quá. Nên post lại lên đây để mọi người dễ tìm kiếm hơn, tránh bị lừa bởi bọn này nhé. Mình search được 1 bài lừa đảo đa cấp kiểu kiểu như thế này. Post lại lên đây để mọi người cùng đọc, để nắm bắt được thông tin, tránh hậu quả đáng tiếc.
    Mạn phép chủ nhân bài viết này, mình post lên đây, để mọi ng dễ tìm kiếm hơn.

    "Sống lâu tại mảnh đất thanh bình như Hải Phòng (???), lại ít va chạm xã hội, mình như một chú cừu non. Mới lên Hà Nội chưa lâu, chú cừu non ngây thơ, hồn nhiên này đã bị bầy sói háu ăn làm thịt mất gần 400k VND. Rất may đây chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng dạy cho chú cừu bài học lớn. Từ nay trở đi, chú cừu dù không muốn thì chú cũng đã biến thành cáo rồi [​IMG]). “Không lừa được cáo đâu sói ơi!!”. Và chú cáo này muốn truyền lại cho các chú cừu non ít kinh nghiệm khác để tránh gặp tình cảnh tương tự, và mong muốn các chú cừu mau tiến hoá thành cáo hết.
    [​IMG]
    Một hôm đi học về, mình nhận được một tờ rơi quảng cáo “Tuyển dụng nhân viên phát quà cho hãng Essance”. Những điều ghi trong tờ rơi đó rất hấp dẫn: lương 190k/ca; ca 2 tiếng; được phép chọn ca; được phép chọn địa điểm;... Đang thiếu tiền nên nhận được tờ rơi này mình như mở cờ trong bụng, vui sướng và tưởng tượng đến cảnh mình được thoải mái chi tiêu những thứ đang cần thiết. Ngay ngày hôm sau mình lập tức đi đến địa điểm ghi trên giấy (58 Trường Chinh) để đăng kí. Chị nhân viên thu lại tờ rơi mình cầm và đòi mình nộp trước 80k để đặt cọc. Mình cũng không ngần ngại nộp số tiền đó. Sau đó chị bảo mình về nhà và mai đến bắt đầu làm việc.

    Hôm sau mình lại tiếp tục đến đó trong niềm hân hoan. Lần này, chị lại bảo mình phải nộp thêm 190k nữa, tương đương với một buổi làm việc, để đảm bảo. Chị hứa là sau khi hoàn thành xong 12 ca làm việc, mình sẽ được hồi trả toàn bộ số tiền. Sau đó chị tiết lộ một điều rất...cay đắng rằng “Bên chị chỉ là bên trung gian giới thiệu nhân viên thôi, và giờ chị sẽ cử người đưa em đến nơi mà em sẽ trực tiếp làm việc”. Rõ là bọn cò, tuy vậy lúc đó mình vẫn không mảy may nghi ngờ gì cả, và tiếp tục đến nơi tiếp theo (671 Kim Ngưu – gần cầu Mai Động).

    Tại nơi mới này, một nhân viên của bên Trường Chinh (TC) bàn giao mình với bên Kim Ngưu (KN) và bắt mình kí 1 biên bản rằng sẽ không đến làm phiền bên TC, nếu làm phiền sẽ phạt 1tr VND. Mình không nghĩ nhiều và kí vào tờ đó. Tiếp đến một bà chị bên KN bảo mình kí hợp đồng làm việc và nộp 120k đặt cọc. Mình chợt giật mình, mình đã nộp tận 80 + 190 = 270k cho bên TC rồi, bên này lại bắt mình nộp cọc thêm nữa. Hỏi ra, bà chị bảo là bên kia chỉ là bên giới thiệu nhân lực, không liên quan gì đến bên này cả. Hix, giờ thì mình nhận ra mình đã bị bên TC lừa mất toi 270k rồi, mà không đòi được, mới kí cái giấy không làm phiền tụi nó xong.

    Quay lại với bà chị ở KN vẫn đang háo hức đợi mình nộp thêm tiền, mình biết khả năng 90% là bà ta cùng một dây với bọn mất dạy kia. Nhưng mình đã quyết tâm nộp 120k đó, bởi vì mình vẫn còn một chút hi vọng nhỏ nhoi là có thể có một công việc để gỡ vốn, và quan trọng hơn cả, nếu họ lừa thật thì bước tiếp theo họ sẽ làm gì, mình tò mò. Mình đoán họ sẽ hứa già hứa non rồi không bao giờ giao việc cho mình cả, hoặc là một công việc gì đó thật khó, mà mình làm không xuể rồi đành bỏ cuộc. Nhưng sự thực còn thú vị hơn những gì mình nghĩ nhiều. Bà ta đưa cho mình một tập tờ rơi, không phải để quảng cáo cho mĩ phẩm Essance gì hết mà là “Tuyển dụng phát quà khuyến mãi cho hãng Romano”. Sau đó bà ta đánh mã số của mình vào sau mỗi tờ rơi đó và nói: “Em phát những tờ này, ai nhận được và đến đây đăng kí thì em sẽ nhận được 50k cho mỗi người đó”.

    Thú vị biết bao, thì ra là là lừa đảo đa cấp vòng tròn. Mình bị thằng khác lừa mất 390k, giờ mình lại phải tiếp tục phát đống phiếu này lừa những đứa khác vào đăng kí để gỡ vốn. Giờ mới được sáng ra, mình mới phát hiện ra mình quá ngây thơ và cả tin. Hôm đó về nhà, mình không đi phát đống phiếu đó như đã hứa với bà ta. Vì mình biết, làm như thế là thất đức, sẽ có thêm nhiều người bị lừa. Hơn nữa, số lượng những người đăng kí chỉ có bà ta mới biết, bà ta hoàn toàn có thể nói rằng không có ai đăng kí theo số tờ rơi mình đã phát. Đâu có thể tin một công ty lừa đảo. Đôi khi mình cũng muốn đi phát đống tờ rơi này, không phải muốn gỡ lại ít tiền, mà chỉ muốn có thêm nhiều người học được bài học nhỏ để có thể tránh được những vụ lừa đảo lớn hơn về sau như MLM. Nhưng thôi, với sự ích kỉ của con người ngày nay và tính chất lan truyền mạnh mẽ của lừa đảo đa cấp, không cần mình phải ra tay. "

    Hãy nhớ để tránh xa địa chỉ lừa đảo : 671 Kim Ngưu

Chia sẻ trang này