1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lừa dối !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lừa dối !!!!!!!!!

    Tao xin lỗi chúng mày nều như bây giờ tao có nói yêu ai thì cũng chỉ là ... sự dồi trá thôi . Hiện tao chẳng thể yêu ai ngoài người ấy - người mà bọn mày biết rất rõ . Nhưng người ta lại chỉ coi đó như một trò chơi và hiện tao quá mệt mỏi khi mỗi ngày cứ phải nhớ tới người đó . Tao thèm được dựa vào ai đó , tao biết tao có thể tin tưởng vào chúng mày xong ...
    Đừng trách tao nhé , hãy cho tao được dựa vào một người khác để có thể quên đi người ấy . Tao không biết rồi chúng mày có thông cảm được cho tao không . Và tao cũng không biết được có bao nhiêu người ... " lợi dụng " như tao .
    Hãy hiểu tao bởi trong khi đợi thời gian xoá nhoà đi tất cả tao vẫn cần được sống , cần được vui vẻ .
  2. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi vì đã từ bỏ ước mơ đó hơi sớm , có lẽ sẽ làm kẻ hèn nhát thôi . Nhưng tôi biết tôi chẳng thể nào quên đi bạn một cách dễ dàng . Nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa vì một khi tôi đã rẽ theo nhánh khác thì tất cả về bạn sẽ ... trở thành vô nghĩa .(dù ...)
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một năm rồi , mình vẫn nhớ ngày này năm trước và có ân hận không? Có lẽ là không , cuộc sống , chính xác hơn là tạo hoá luôn đặt ra những thử thách cho mỗi con người, những thử thách mà chính mỗi con người đó có thể vượt qua được mà.
    Sự lừa dối thì mới đây thôi , tháng 6, nhưng mình vẫn không hiểu , lý do gì mà phải nói những lý do ngớ ngẩn đó nhỉ. Thực sự thì giờ mình dửng dưng mất rồi , hôm nay nhìn lịch , nhớ lại , tự dưng cảm thấy quãng thời gian đó như là không có thực, mình thật lạ , cái gì không muốn nhớ lắc đầu một cái là nó nhoè dần trong trí nhớ , hậu quả thành tính đãng trí chăng?
    Nhưng bây giờ nhớ lại , mình thấy lạ, mình thậm chí không nhớ nổi lúc đó tình cảm , cảm giác của mình ra sao nữa, thực sự , trí nhớ của mình thật đắc dụng và cũng thật vô dụng !!!!!!!! Nhưng cái chính là mình ghét sự lừa dối , thực sự ghét, và mình không bao giờ chấp nhận !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này