1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lừa dối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Satara_hate, 30/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Satara_hate

    Satara_hate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em có thể chỉ làm " gái " của anh cũng được , nếu như ngay từ đầu anh thẳng thắn.

    Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa ? Em đã viết tất cả , một cách rành mạch, trông tâm trí mình ; nhưng giờ thì mọi thứ đều trở nên hỗn độn.
    Em không biết phải bắt đầu từ đâu ? Từ câu chuyện về những cô bạn gái trước của anh ? Từ những tin nhắn qua lại tán tỉnh của anh với những cô gái khác ? Từ sự thực về cuộc hôn nhân tan vỡ của anh ? Từ tính ghen tuông khủng khiếp của anh ? Hay từ chính tin nhắn mà em đọc được chiều nay ?
    Em chỉ biết rằng giờ đây, thật khó để em có thể tin ai được nữa. Tình yêu chưa bao giờ tồn tại, phải không anh ?

    Em đã không tin rằng trên đời lại có ác quỷ bẩm sinh. Nhưng có lẽ giờ thì em tin. Hay chăng anh không phải là ác quỷ đâu, đơn giản là quan niệm của anh khác, lối nghĩ của anh khác, chuẩn mực đạo đức của anh khác..... Hay anh đã lớn tuổi, anh đã ly dị vợ, và anh giờ chẳng thiết yêu đương, mà chỉ muốn chơi bời vui vẻ với các cô gái trẻ ? Và anh chỉ là 1 thằng đểu rẻ tiền khi đi tạo dựng hẳn ra thứ tình yêu ảo với những con mồi của anh.

    Tình yêu giả vờ từ phía anh. Tình yêu thật từ phía em, tình thương thật từ phía em. Tương lai ảo của anh. Tương lai thật trong mộng mơ của mình em.

    Em đã có thể chơi bời vui vẻ với anh. Em đã có thể bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào hoa của anh. Và vui vẻ với anh. Thế thôi. Đi ăn tối, đi club, đi KS...không tình yêu, không hi vọng, không hứa hẹn, không trách nhiệm, không danh phận, không tương lai. Thà cứ giống như những cô gái xung quanh anh, còn hạnh phúc hơn nhiều.

    Em sẽ vẫn nồng nàn như thế, đáng yêu như thế, chăm sóc như thế, có khác gì đâu ? Sao anh cứ phải ghen tuông, phải yêu cầu em công khai quan hệ với anh, phải trò chuyện, gặp gỡ ba mẹ em, phải ra mắt cả đại gia đình em ?
    Rồi anh chẳng bao giờ công khai với em. Vì anh không muốn rắc rối , vì anh đã bị quá nhiều người quan tâm đến đời tư..hay vì lý do khác ?

    Tại sao anh cứ luôn nồng nàn :" Sinh con cho anh nhé ? " ,để em thương anh cô độc , để em, 18, 19 tuổi, tự ném lên vai mình trách nhiệm phải " hi sinh " cho người đàn ông " đáng thương " này , để em, 18,19 tuổi, lo lo mà cứ vui vui trong lòng.
    Để rồi khi chuyện thực sự xảy đến , anh lại cay độc " Anh cần con thật, nhưng người sinh con cho anh không phải là em " .
    Rồi anh viết hẳn ra 1 kế hoạch nghe chừng cao thượng, rằng anh sẽ để em đi nước ngoài 1 năm...em phải tự đối mặt với mọi chuyện 1 mình, sao anh ?

    Em cứ tự lừa mình rằng anh, sâu thẳm, là người đàn ông chung tình. Mặc kệ email , mặc kệ tin nhắn, em tự nhủ, anh đẹp trai, anh thông minh, anh đào hoa thế, người ta tán tỉnh anh, anh chỉ trả lời lại...qua tin nhắn, có gì..
    Anh có đi ăn tối, đi xem phim, đi club cùng ai, thì cũng vì anh là người giao thiệp rộng.

    Phải. ANh không bao giờ làm gì sai. Vì logic của anh rất khác. Nếu như hôm nay em có đọc được tn anh nhắn cho ông bạn : " Tôi cũng có 1 em tối nay, nhưng không biết là có đi không ? Hay bị thằng khác bắt mất hehe " , thì lỗi sẽ là ở em. Vì anh chẳng làm gì sai cả. Vì ( anh nói ) nó chỉ là hàng thôi, rằng ông bạn anh biết tỏng hết tụi đấy. Vậy là anh đi với hàng nên anh không sai , phải không anh ?
    Hay là chẳng có hàng nào hết. Anh vẫn thường nói những điều độc địa về những cô gái anh tán tỉnh..để chứng minh rằng anh chẳng mảy may quan tâm đến họ.
    Liệu trước đây khi bạn gái cũ của anh hỏi về em , em cũng bị miêu tả tương tự ?

    Em mệt mỏi với chính suy luận của mình. Nhưng tất cả, tất cả, tất cả, đều khiến em hiểu rằng suốt hơn 1 năm qua em chỉ tự vẽ ra mọi chuyện.

    Lỗi là ở em. Vì em đã tin những gì anh nói. Vì em gạt qua mọi lời khuyên. Vì em chẳng mảy may tìm hiểu về quá khứ của anh. Vì em thậm chí còn nghĩ là " Giá như anh đểu, thì em sẽ đỡ áy náy " , vì khi gặp anh, em chẳng bị cuốn hút bởi anh tẹo nào. Em đi chơi với anh vì nghĩ anh đơn độc, em đến với anh ban đầu vì thương hại anh. Và vì tin vào lời nói của 2 ông bạn giời của anh nữa.

    Các anh ạ, những cô gái trẻ không phải là đồ chơi.
    Anh,
    Nếu anh thực sự muốn có con , thì anh đã có rất nhiều, từ lâu rồi.
    Chứ anh đừng lấy hương hồn những đứa con đã mất của mình ra để làm dụng cụ tán tỉnh con gái, và ăn mày tình thương của những người xung quanh nữa.

    Em thèm được gào thét, được lật tẩy bộ mặt đạo đức giả mà anh gây dựng, để lừa phỉnh tất cả mọi người xung quanh, để lừa phỉnh những cô gái trẻ mà anh gặp. Anh thông minh lắm. Anh giỏi tạo dựng hình tượng lắm.

    Nhưng em còn tự trọng , tương lai của mình.

    Em phải bước đi.

    Còn anh, anh chẳng còn nhiều thời gian.
    Và cuộc sống của anh, đáng lẽ đã đẹp hơn rất nhiều , nếu như anh khác đi.
    Anh sắp già rồi.

    Em thì rất đau.
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn như tiếng thở dài!
    Chuyện đã vậy rồi, kêu gào có ích gì?
    Ai mà chẳng có vấp váp ( bị lừa ).
    Rút kinh nghiệm lần sau em ah! Đời có người này, người kia!
    Để có 1 bài học, phải trả 1 cái giá....đôi khi là 1 cái giá rất đắt!
    Chỉ là khi yêu ai đó, đừng bao giờ yêu hết mình, sẽ không đau đớn khi chia tay! Thế thôi!
    Sang box tâm sự hoặc webtretho em ah!
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái thằng phàm phu tục tử, ăn uống mà không biết chùi mép. Có phải như anh đây ăn xong đánh răng bằng kem côn gát, xúc miệng bằng lét sờ te rin, sau đó còn bồi thêm quả sinh gum cúc ai, thông lên mũi, luồn xuống họng, thơm miệng, trắng răng, ngừa sâu răng...

    Em vật vã làm cái đ gì, nó có đọc những dòng tâm sự này của em thì cũng giống như ngồi trong toilet đọc tin nhắn quảng cáo thôi, lướt sớm thì về sớm...

    Sáng ngày ra đọc câu chuyện rõ hay nhưng hãm không chịu được.
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đời là thế em ạ:|, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Rất may là em đã kịp nhìn ra con người thật của thằng cha đó.
    Dù có đau lòng nhưng em hãy cố quên, coi như đây là bài học về tình yêu, về con người, về đường đời mà trước sau j em cũng phải học:|
    Ủng hộ em tiếp tục xây dựng tương lai cho mình:D.Thân ái!
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái này không được dạy dỗ là tôn trọng bản thân mình nên mới có chuyện 1 thằng rõ ràng là gái gú đầy mình vẫn làm gái có thai được.

    Lỗi hoàn toàn nằm ở gái.
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nếu anh zai nào cũng quan niệm để phúc để đức, hay cô gái nào cũng tỉnh táo thì đã không phải là cuộc sống.
    Ai nên khôn cũng phải dại đôi lần.
    Có va chạm nhiều, mất mát nhiều,mới hiểu được nhiều. Chỉ sợ va vấp rồi mà không hiểu được ra điều gì thôi.
    Hi vọng bạn sẽ rút ra được cái ji đó cho mình, không phải sự hằn học, mất lòng tin vào cuộc sống. Mà hãy biết chọn cho mình một con đường ít đa đoan nhất.
  7. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em học chuyên văn à , mà sao viết hay thế :">



    ẹc , đọc không kĩ ....
    Sorry nhiều nhé

    Con trai ham muốn mạnh lắm , các bạn nữ yếu lòng là bị thịt ngay....
    Mình thì , dù có môi cách nhau 10 cm cũng không hôn :D ( Vì hứa với nhau , 5 tháng nữa ra trường :"> ) - Thực tế là đè xuống rồi , cách nhau 10 cm , face to face and ... thơm vào má ^^
    Và chuyện ấy , nếu có , thì sớm nhất 2 năm nữa ....
    Thân
  8. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chủ top là con gái mà bạn?
  9. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    phá thôi
    bạn mới 18-19,tương lai còn dài,k nên níu kéo làm gì,r viết thương sẽ có ngày lành lại @}
  10. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái loại kưa gái kiểu này, có ăn xong thì cũng nên để cho người ta sống tốt, sống tiếp và nhớ về mình chứ. Cái loại Con vật này sau này sẽ không có hậu đâu, một là tuyệt tự tuyệt tôn, hai là bị xe đâm chết. Em đừng buồn, cuộc sống công bằng lắm @}

Chia sẻ trang này