1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lừa dối............??????!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    lừa dối............??????!!!!!!!!!!!!!!!

    tôi không hiểu,còn bạn bạn có hiểu không?
    Tại sao trong cuộc sống có nhiều người cứ phải đi lừa dối nhau?Tại sao mọi người không thể sống một cách hoà thuận với nhau được?Tại sao có lắm người cú phải nghĩ ra những cái mẹo để đánh lừa người khác,để làm tổn thương đến người khác.Phải chăng làm như thế họ cảm thấy hạnh phúc hơn?Làm như thế họ mới chứng tỏ mình là bậc anh hùng?Làm như thế người khác mới kính trọng,tôn sùng họ?
    Có lẽ mọi người không hiểu tại sao tôi lại nói như thế.Vâng tôi vừa gặp một chuyện mà tôi không biết phải nói như thế nào cho đúng nữa.Chuyện là thế này:
    Một ngày đầu xuân,tôi lên mạng,nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới.Trong đó có một tin nhắn của một người,người ấy hỏi tôi tại sao không gọi điện cho người ấy?Và nói một câu.....................tôi không muốn diễn đạt nhưng đại loại là muốn đi chơi tết với tôi.Lúc đó tôi cũng đang rỗi rãi,mà chẳng có ai trên mạng để chat cả.Cho nên tôi quyết định đi gọi điện rủ người ấy đi chơi.............Người ấy mở máy và nói:
    _A lô,ai đấy?
    _A lô,anh............hả?Em đây,the_river.
    _Ai cơ?
    _Em,the_river.
    _AAAAAAA.
    Sau khi người ấy a lên một tiếng rất dài và to,thì tự nhiên cười sạc sũa ha ha ha ha ha ha ha.Rồi cúp máy.tit tit tit Tôi chẳng hiểu gì cả,tôi định gọi lại để ít ra thì mắng cho một trận vì cái tội vô duyên ấy nhưng:" Số máy mà bạn đang gọi hiện không liên lạc được".OK quá tuyệt.
    Nếu là người trên mạng binhg thường thì tôi không nói làm gì,nhưng đây là người cùng hoạt dộng ttvn.Người tôi đã gặp mặt và nói chuyện trực tiếp.Người cũng hoạt đọng với tôi trong box VIMARU này( tuy không hay viết bài lắm).Tôi đã coi người ấy như một người bạn ,rất vui vẻ.Vậy mà còn.............như thế,thì quả thật là tôi không thể nào hiểu được.
    Tôi là một người rất hoà đồng,rất vui vẻ.Với bất cứ một ai tôi đều coi là bạn.Cho dù mọi người nghĩ họ xấu thì tôi vẫn nghĩ là trong con người họ vãn có một nét đẹp.Tôi yêu quý tất cả mọi người,tôn trọng người ấy.Bởi vì tôi cho rằng C.Mac đúng khi nói câu:" Muốn mọi người đối xử với bạn như thế nào thì bạn hãy đôí xử với mọi người như thế" ha ha ha,ôi C.Mac ơi,ông sai rồi.Cái điều đó chỉ đúng trong một xã hội lí tưởng nào đó thôi,chứ ngay trong xã hội XHCN này điều đó cũng đâu có đúng.
    Quay lại vấn đề,tôi xin hỏi những người hay đi lừa dối(.......hay đại loại như thế)hôm nay bạn lừa dối mọi người,bạn có nghĩ tới ngày mai người ta sẽ lừa lại bạn không?Có câu:"ai cười kẻ khác,phải biết sợ rằng đến lúc người ta cũng cười mình".Cứ cho là bạn khôn ngoan,nhưng " không ai cao tới mức không bao giờ phải vươn,không ai thấp tới mức không bao giờ phải cúi".Nói một cách nôn na dễ hiểu thì tục ngữ Việt Nam có câu:"vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
    Hơn thế nữa,bạn có biết rằng mỗi lần bạn lừa dối người khác tức là bạn đã làm giảm chữ tín của mình?Làm mất đi lòng tin của mọi người đối với bạn?Lam mất đi danh dự của chính mình?Và đặc biệt hơn là bạn đã mất đi một người bạn? Có câu:"cha mẹ là của cải,anh em là chỗ dựa,bạn bè là cả hai".Mất đi một người bạn tức là bạn đã mất đi một phần của cải và một chỗ dựa của chính mình?Vậy bây giờ bạn thấy thế nào?Bạn tưởng bạn khôn ngoan ư?ha ha ha,bạn nhầm rồi,thực ra bạn là một kẻ rất ngu dốt..Chỉ trong một giây ngắn ngủi bạn đã đánh mất đi quá nhiều thứ mà bạn thu lại chẳng đáng là bao( nếu không muốn nói là không có gì).
    Còn đối với người ấy của tôi ạ,tôi muốn nói với bạn rằng:bạn đã mất đi một người bạn_là tôi.Một người rất yêu quý bạn,một người sẵn sàng ủng hộ bạn,một người luôn luôn lắng nghe,chia sẻ với bạn.Một người sẽ đứng ra giúp đỡ bạn bất cứ việc gì nếu có thể.Và đăc biệt là bạn đã biến một người "yêu quý" bạn trở thành "kẻ thù" của bạn.
    P/S:em post bài này trong một tâm trạng rất tức giận.Có thể có nhiều từ không làm chủ được mong mọi người bỏ qua cho em ok.Và qua bài này em mong mọi người hãy sống yêu thương nhau và đừng bao giờ làm tổn thương người khác như thế ok

    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  2. meomeo_gaugau

    meomeo_gaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    húhúhúhú}}}}}}} ) ) ) ) ) ) ) sao mà con gái rắc rối thế hả trời

    molulu
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Phù...may quá,không phải là mình,tí tèo.
    Thật là đáng tiếc khi có những chuyện như vậy vẫn xảy ra,thật lòng chia buồn với em đó HÀ.Sang năm mới chúc box mình không còn có nhưng việc như thế xảy ra.
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Hà ơi là Hà,đến Nhung cho thêm vài kinh N0 xương máu nha,híc híc nhắc tới mà đau wá
    tui còn thê thảm hơn nhiều vào đúng mùng 1 tết nè nè
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhung nha.nhưng mà mình nghĩ sẽ không để một lần nào như thế đâu.Mình sẽ không tin ai cả.mà mọi người biết người ấy là ai không? là...............mà thôi Hà không muốn nói xấu người khác
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Khi chưa hiểu nguyên nhân mà đã vội đưa ra một quyết định, mà quan trọng hơn, quyết định đó lại là về một con người thì e rằng hơi thiếu sót.
    Đã bao lâu Nico vắng bóng trên diễn đàn, giờ quay lại thấy một câu chuyện buồn như thế, quả thực Nico không biết nói sao!
    Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Nico không bao giờ tin có một kẻ ngu ngốc nào đó lại đem tình bạn ra mà diễu cợt một cách thô thiển như vậy, liệu có nhầm lẫn nào không? có sự hiểu lầm nào trong câu chuyện thật đáng tiếc này không The_River_Of_Love_144???
    Chân thành chia sẻ với em!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  7. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    vâng,em xin lỗi.vì đã đưa ra một nhận xét vội vàng.
    em muốn rút lại những điều mà em đã nói.thực ra đó là một sự hiểu lầm,không phải là anh ấy cúp máy mà là mất tín hiệu.em rất vui vì em đã không mất đi một người bạn.hihihi
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  8. kissmexxx

    kissmexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trong cuộc đời có người tốt người xấu cũng như trên đầu có tóc trắng tóc đen ! Chẳng qua là do 144 chưa tìm thấy ai để tin đó thôi ! Sẽ một ngày...sẽ có một ngày...144 sẽ thấy lòng tin kì diệu thế nào !
    Anh yêu em hơn cả ai yêu em nhất
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cái rì mu*h` bậc anh hùng nghe ghê quá xá, ặc ặc.....nói chung tớ nghĩ thế lày lày: cứ để nó gọi trước, thế cho.....hí hí hí.....đỡ tốn xiền, đỡ ức, fải hông?
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này