1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Lửa gần rơm...." xin các bạn cho ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi claymore, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    " Lửa gần rơm...." xin các bạn cho ý kiến

    mọi chuyện là thế này :
    bạn gái mình có nhu cầu học thêm 1 ngoại ngử và đăng ký 1 lớp học (chỉ 2 người) thời gian đầu là hai người gồm có bạn gái mình và 1 bạn gái nữa sau đó người đó nghĩ chỉ còn lại bạn gái mình và thầy (không lớn tuổi lắm đâu chỉ hơn bạn gái mình 4 tuổi vì mới ra trường)
    mình đã ngăn bạn gái mình không cho học tiếp vì sợ" lửa gần rơm....." và chiến tranh đã nổ ra mình bị qui kết là ích kỷ ,ty tiện .....nhưng quả thật mình không biết nên làm sao
    không hiểu hành động của mình như vậy có quá đáng không ?
  2. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm cho bạn gái một cô giáo dạy là xong.
    Thế là yên tâm.
    Còn thế kia cũng hơi lo lo nhỉ ? Chẳng biết thế nào đâu
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ khi yêu thì nên tin tưởng lẫn nhau
    chứ đừng nghi ngờ như thế
    nếu bạn thấy sợ việc này
    thì bạn có thể đăng lý học cùng mà
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn CLAYMORE ạ.
    Cách của bạn, không những không giữ được bạn gái mà còn làm tổn thương cô ta thêm....
    Xã hội của chúng ta là 1 xã hội cởi mở với nhiều mối quan hệ khác nhau giữa con người. Bạn có thể ngăn cản ông thầy giáo nhưng làm sao bạn quản lý được hết các mối quan hệ khác, mà cho dù bạn thâu tóm được hết thì cuối cùng cái bạn cần là gi???? ... Theo tôi bạn cần 1 người yêu, với sự yêu tự nguyện và cả niềm tin nữa chứ không phải 1 " NÔ LỆ TÌNH YÊU"
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thường thích jealous guys, nhưng jealous a bit thôi.
    Jealous Guy
    I was dreaming of the past.
    And my heart was beating fast,
    I began to lose control,
    I began to lose control,
    I didn''t mean to hurt you,
    I''m sorry that I mad you cry,
    I didn''t want to hurt you,
    I''m just a jealous guy,
    I was feeling insecure,
    You night not love me any more,
    I was shivering inside,
    I was shivering inside,
    I was trying to catch your eyes,
    Thought that you were trying to hide,
    I was swallowing my pain,
    I was swallowing my pain.
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tôi ủng hộ bác, không nên để tiếp tục như thế, chỉ 2 người ai biết làm gì được, tốt nhất là nói thẳng và đáng nhẽ bạn gái bác phải hiểu là bác iu mới nói thế chử nhỉ? và cũng phải "nhạy cảm" 1 chút chứ , đúng không?
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ cho là bác này chẳng việc rì fải rối hết lên cả . Thứ nhất bác đã yêu cô ấy rồi thì fải tin tưởng, cũng là tôn trọng cô ấy . Còn nếu giả sử như lửa có bén rơm thật thì ít nhất bác cũng còn có một cái được là hiểu rõ bản chất của cô ấy, không khéo còn mừng vì trót không lấy fải một người như thế, chứ bác giữ kè kè được cô ấy cả đời bên cạnh bác à . Nếu người ta đã có tư tưởng ăn nem thì bác có xích lại vẫn ăn được, còn nếu không thì chẳng làm sao cả. Hơn nữa cô gái của bác là người có học, có phải là hạng ,,,, đâu mà bác ghen tuông vô lý thế . Song song với việc tôn trọng cô ý thì bác cũng fải làm thế nào để cô ấy cảm thấy bác là tuyệt nhất chứ, giữ người yêu bằng cách hoàn thiện mình là một cách đáng để bác tham khảo đấy, chúc hạnh phúc nhá.....
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là mục đích làm và cách làm thôi!!!
    Mục đích tốt, cách làm tốt : chả nói làm gì
    Mục đích tốt, cách làm ko tốt: chả ra cái gì
    Mục đích không tốt, cách làm tốt:
    Mục đích không tốt, cách làm ko tốt: Ơ... chào người anh em! Sao cậu giống mình thế
  9. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em là em đồng ý với...bác gái ( rất tiếc là phải nói như vậy). Bạn gái chứ có phải của riêng đâu. Tuy rằng yêu nhau người ta luôn sợ mất nhau nhưng bác phải tin tưởng vào bác gái chứ. Nếu bác cứ lo sợ thế thì bác mang bác gái về nhét tủ kính cho kín, khỏi sợ rơm hay lửa bén tới, ok?
  10. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em là em đồng ý với...bác gái (rất tiếc phải nói thế). Nhưng bạn gái chứ có phải của riêng đâu. Tuy rằng yêu nhau là người ta luôn sợ mất nhau nhưng bác phải tin tưởng bạn gái mình chứ. Nếu bác cứ lo sợ như thế thì bác nên mang bác gái về nhét vào tủ kính khỏi sợ lửa hay rơm bén tới, ok?

Chia sẻ trang này