1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Lửa gần rơm...." xin các bạn cho ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi claymore, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hmm, tin tưởng vào bạn gái là điều cần thiết. Nhưng cái quan trọng hơn là phải tự tin vào chính mình.
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhà còn thóc giống lúa má gì đổ ra hết mà ăn dần đi.
  3. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    cám ơn mọi người đã góp ý cho mình
    mình đã 1 phần nào dấy mình đã hiểu ra là không nên áp đặt mọi chuyện ,đúng là mình không cần 1 nô lệ tình yêu
    nhưng dù sao " Phòng Bệnh vẫn hơn chữa Bệnh " chứ phải không các bạn
    @xinh_nhat_mang : mình rất muốn học cùng nhưng mình bạn đi làm nên thôi
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    A ha! Thời bây giờ người ta dùng ga, ít người dùng rơm nữa!!! Bình ga thì có một cái gọi là van an toàn. Đây là một dịp để thử chất lượng cái van an toàn đó. Kiểu như là khi đi mua hàng thì cậu phải thử chất lượng ở ngay cửa hàng, chứ mang về nhà rồi lớ vớ nổ ga là sập nhà. (Đừng có hiểu là thử chất lượng cái...kia nhé)
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng thế. Một trong những cách phòng bệnh là vắc-xin. Cậu biết vắc-xin là gì chứ nhỉ?!
    Yêu đương mà lúc nào cũng êm đềm thì chán ngắt. Mai này không biết có kỷ niệm gì để kể cho con cháu hay không nữa.
    Mà này! Không phải chỉ thử mình người ta đâu nhé. Thử cả bản thân cậu nữa đấy!
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hì thấy cái topic này lâu rồi nhưng hôm nay mới vào,hoá ra là chuyện này,tưởng gìthắc mắc của chú claymore có vẻ là hơi phi lý so với cô nàng kia,chú có vẻ là người hay ghen tợn nhỉ nhưng mà cũng có thể hiểu và thông cảm dc vì ai mà biết ma ăn cỗ đâu cơ chứ.Nhưng nói vậy thôi vấn đề này nhạy cảm lắm,cứ để thì không an tâm,mà phản đối thì lại bị nàng bảo là ích kỷ...ty tiện......Tốt nhất là làm theo cách của NMI là tìm một cô giáo cho nhanh,vừa an toàn và đỡ cãi nhau.Khiếp sao các chú yêu khổ thế( giống mình )
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng. Cẩn tắc vô áy náy bạn ạh. Cứ chắc ăn là tốt nhất. Biết đâu được đấy.
  7. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời,yêu đương kiểu gì mà chả tin tưởng nhau thế!Thế này thì cất em ý trong túi cho chắc.
    À mà bạn đọc nghìn lẻ 1 đêm chưa? Đoạn đầu truyện ý!hi hi!
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hì các cụ ta có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,không cháy mới lạ chứ
  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn muốn có 1 ngườ yêu theo như bạn mong muốn thì mình nghĩ bạn nên lấy 1 em osin
    em này thì chẳng biết gì rồi
    suốt ngày ở nhà chăm lo cho cuộc sống của bạn
  10. ha_sfone

    ha_sfone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    đây là ý kiến của em,ko biết cho tới giờ phút này thì chuyện của bác đã giải quyết xong chưa,nhưng theo em là nên như thế,cứ để cái kiểu học hành như thế thì ko những bén mà cháy thì chết anh ạ ,theo em thi bảo với cô ấy là học ở chỗ khác hoặc là tìm cho cô ta 1 cô giáo tiếng anh nhưng phải giỏi hơn cái ông thầy kia nhé.phòng cái trường hợp ông thầy ấy dạy xong tiếng anh rồi dạy luôn cả chuyện quan hệ ******** nữa thì bác ân hân ko kịp đâu cố mà giữ lấy nàng mặc dù là ich kỷ
    yêu người như thế đó
    ha_sfone
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 02/09/2004

Chia sẻ trang này