1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lửa hận rừng xanh - Miền huyền bí

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lửa hận rừng xanh - Miền huyền bí

    Nhắc đến kiếm hiệp Việt Nam, người ta hiếm khi bỏ qua được nhà văn Hoàng Ly cùng bộ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của ông: Lửa hận rừng xanh!

    Tại sao lại là Lửa Hận Rừng Xanh

    Lửa hận rừng xanh là hành trình của chàng trai Võ Minh Thần, đi tìm kẻ đã "hấp xác", giết chết mẹ mình.

    Trên hành trình dài đằng đẵng đầy dẫy những ân oán giang hồ đó, bàn chân chàng trai họ Võ đã lướt đi hầu hết những vùng danh thắng thuộc khu vực Tây Bắc của Việt Nam. Chàng phải đối mặt với những đối thủ kỳ dị, học được thêm nhiều món võ công và bùa chú tinh xảo.

    Lửa hận rừng xanh đã đề cập đến một loạt những hiện tượng lỳ lạ của khoa học nói chung và tín ngưỡng Việt Nam nói riêng. Ở đó hiện ra những người có thể sử dụng nhân điện, những người tu luyện phép trường sinh bất tử. Ngoài ra, tác phẩm kiếm hiệp đậm chất khoa học viễn tưởng này còn giúp ta có được những góc nhìn lạ về hồn ma, về bùa chú, về sự sống sau cái chết.

    Nếu những ai đã từng kinh ngạc về những kỳ trùng dị thú trong những tác phẩm của Kim Dung thì Hoàng Ly cũng có những con quái vật có sức mạnh ghê người như giao long, thuồng luồng, ma nam, dơi quỷ.

    Lửa hận rừng xanh của Hoàng Ly là một cuốn tiểu thyết võ hiệp nhưng pha trộn trong nó là cả tính chất trinh thám, viễn tưởng và phiêu lưu mạo hiểm. Đọc tác phẩm này, người ta bỗng thấy vùng núi Tây Bắc của nước ta huyền bí lạ lùng.

    Thật tiếc là những thông tin về nhà văn Hoàng Ly có vẻ còn ít ỏi. Tại hạ rất mong được biết thêm thông tin về nhà văn này cũng như những tác phẩm khác của ông. Rất mong được các cao thủ giúp đỡ!!!
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    ha`ha`, đoạn quảng cáo của bác nghe chưa hiệu quả lắm. có khi phải thêm 1 người nổi tiếng nữa mới được. hi`hi`, như tớ chẳng hạn. đứng trước ống kinnh cầm cuốn truyện này và nói: càng xem càng hay!!!. :P (người nổi tiếng mà- cat xê đắt nên nói ít thôi).
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm này thật ra mang hơi hướng truyện đường rừng với nhiều tính chất huyền bí trên con đường khám phá sự thật và trả thù của nhân vật chính. Thật ra thì sự mới lạ này cũng chưa hẳn mới và lạ như bạn tưởng vì Hoàng Ly dựa trân nền tảng của các tác phẩm thể loại truyện đường rừng của các bậc tiền bối trước. Xây dựng hình ảnh một vùng Tây Bắc hoang vu, huyền bí đã là tư liệu lâu đời của thể loại trinh thám.. đường rừng hay võ hiệp... rừng xanh "made in Vietnam".
    Về Hoàng Ly thì mình có xem qua về tiểu sử và tác phẩm nhưng lâu quá rồi không nhớ. (Tôi có trọn bộ tiểu thuếyt này cũng như một số tác phẩm khác có liên quan đến Hoàng Ly hay lấy chủ đề rừng thiêng Tây Bắc làm cảm hứng nhưng.... Hì hì, ai muốn xem thì chỉ cho phép photo thôi)
  4. neuron

    neuron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên phải công nhận sự tưởng tượng của Hoàng Ly rất phong phú. Em biết mỗi 2 bộ của ông này là Lửa Hận Rừng Xanh và Thập Vạn Đại Sơn Vương. Không biết ông này còn bộ nào kô ?
    Công nhận chuyện này nhiều tình tiết khá hài hước
    - Ông Bành Tổ nước nam sống trong hang đá
    - Luyện Võ ở nhân trái đất
    - Tây Gầm ( trước khi đọc chuyện này tưởng tây gầm là 1 chú luyện sư tử hống, hóa ra là chú vác súng cối )
    - Các nhà khoa học ở Hà Nội định bắt Hấp Sát Tinh Quân Hồng Cẩu Quẩy về phân tích
    Phải nói đây là thể loại super fiction tuy nhiên đọc rất hay , không có giới hạn cho trí tưởng tượng
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Ly ngoài hai bộ Lửa hận rừng xanh và THập vạn đại sơn vương còn có các bộ khác là: Nữ chúa hồ Ba Bể, Giặc cái, và mấy bộ nữa nhưng quên tên rồi.
    Hầu hết các bộ này toàn viết về miền Tây bắc thôi, nhưng Lửa hận rừng xanh là bộ hay nhất, dài nhất. Mình đọc bộ này từ khi học lớp 6 hay 7 gì đấy, đến bây giờ vẫn thích đọc.
  6. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bộ này với bộ một thời ngang dọc ra cùng thwòi em đã đọc rồi nhưng mà tù khi con bé chẳng nhớ được nhiều bây giờ thấy toàn chuyện cũ mọt cắn thôi có bác nào biết có bộ tái bản chưa thì PM em cái
  7. zixia

    zixia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Hoàng Ly đã tái bản khá nhiều rồi. Trên Đinh Lễ có bán mấy bộ, nhưng tôi không nhớ là có cả thảy bao nhiêu? Trong đấy thấy đề Lửa Hận Rừng Xanh là phần II của Một Thời Ngang Dọc, bây giờ mới biết đấy
    Lại có 1 truyện ngắn nữa là Yêu truyền kiếp, đề tên Hoàng Ly - Nguyền Hồng Linh viết. Xem phần giới thiệu thì có lẽ là của Hoàng Ly thật, còn NHL là ai thì chịu. Lúc đấy tôi cũng định mua truyện này về, xong lại thấy ngài ngại, bởi hình như tác giả lấy bối cảnh thời nay, sau đó mới ***g ghép cho nhân vật "lên rừng", tìm tới nàng nữ chúa nào đấy trong truyền thuyết để yêu Lúc đầu cũng thấy ham mê, song thấy NV là thời hiện đại thì lại hơi do dự. Có bác nào lên mua thử đi, rồi tư vấn em xem là có nên mua ko nhé?
  8. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Hoàng Ly tớ mới chỉ đọc mấy bộ, theo tớ thì trình tự của chúng như sau:
    Một Thời Ngang Dọc (Thập vạn đại sơn vương)
    Nữ Chúa Hồ Ba Bể (Thập vạn đại sơn vương phu nhân)
    Giặc Cái (có thể coi như Thập Vạn Đại Sơn vương bằng hữu)
    Lửa Hận Rừng Xanh (Thập vạn đại sơn vương hậu bối)
    Còn bộ Yêu truyền kiếp khá ngắn, phong vị cũng giống mấy bộ trước. Nhưng truyện có một số điểm chưa hợp lý lắm ví dụ như 1 tay võ sư dạy võ ở HN lên Sapa fang đc cả trùm thổ phỉ khét tiếng. Nếu thổ phỉ giống như 4 bộ trên thì ko biết tay võ sư HN này cái gì cơ chứ?
  9. uClinux

    uClinux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    uClinux cũng đọc 4 bộ truyện đó, bộ đầu tiên đọc là "Lửa hận rừng xanh" lúc mới ra Hà Nội lần đầu, cảm thấy rừng núi Tây Bắc rất huyền bí. Vài tháng sau thì có dịp đi Sapa chơi, thấy khác hẳn so với trí tưởng tượng. Tự nhiên nhớ đến một bài viết của nhà văn nào đó khi đi ngang qua núi Truồn mà nhớ đến tác phẩm "Ngậm ngãi tìm trầm". Trong tác phẩm, núi Truồn được khắc họa rất huyền bí, là nơi cọp beo sinh sống, nhưng với những gì nhà văn chứng kiến tận mắt đó là cỏ mọc lơ thơ, ngay đến thỏ nhím cũng khó ẩn mình được, đừng nói đến cọp beo. Nói chung là thất vọng, nhưng cảnh Sapa cũng đẹp lắm, chỉ tội cơ sở vật chất còn kém, nhưng như thế lại tạo nét hoang sơ
    Trong tác phẩm của Hoàng Ly, yêu quái, võ công, bùa chú và súng đạn đều được sử dụng. Nguời Pháp, người Kinh, nguời Hoa, nguời dân tộc đều có. Vũ khí thông dụng nhất trong truyện Hoàng Ly là cây pạc họoc
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cái Sapa mà bạn thấy là sapa cho khách du lịch mà bị khai thác quá nhiều chục năm nay rồi, nếu bạn lên sapa vào những năm 90 -91 hay bây giờ bạn đi sapa xuống dưới những bản xa mới thấy được cảnh đường rừng. Nhiều lần qua miền Tây Bắc tôi có cảm giác của Lửa Hận rừng xanh, có lần ở đèo Hủa tạt, xe bị hỏng mây mù kéo đến kín mít, sương mù mịt gió ào ào lại tưởng tượng đến trận địa pháo cuat Tây Gầm.
    Bộ truyện này tôi rất thích, cũng đang muốn tìm lại nhưng chưa thấy. Truyện này với những truyện đường rừng của Tchuya hay Nguyễn Văn Trương mà đọc trên nhà sàn người Thái một đêm mưa gió rét thì ko gì thú bằng. Đọc mà có cảm giác những ma trành đang lấp ló trên cây, thần hổ dạo dưới trăng, Hồng Cẩu Quẩy đang hú trên đỉnh núi mờ xa.

Chia sẻ trang này