1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lửa hận rừng xanh - Miền huyền bí

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nữ chúa Hồ Ba Bể sao lại là "Thập vạn đại sơn vương phu nhân" được? Nhân vật nam chính là con trai của Hồng Lĩnh (Đại sơn vương) mà.
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, Hồng Lĩnh là vai nam phụ thì đúng hơn, xuất hiện có tí đầu và tí cuối. Nữ chúa hồ Ba Bể sau này chẳng phải là Bà Chúa Nàng Thập Vạn Đại Sơn Vương Phu Nhân thì là ai vào đây.
    Lửa Hận Rừng Xanh theo tớ thấy nhân vật kỳ quặc nhất không phải là Tây Sắc mà chẳng phải ai khác ngoài Đông Tửu. Hắn ta trời sinh ra đã có tính linh hiểu mọi thứ, võ công không phải cao nhất nhưng danh vọng thì khỏi nói, không ai dám mạo phạm vì ai cũng có việc phải nhờ vả. Tôi không tin vào tính linh, đó phải là một thiên tài với học vấn thâm sâu, kết quả của cả quá trình học tập vất vả.
    Tuy nhiên nhân vật mà tôi thích nhất lại là ông già Nam Đổ. Trùm cờ bạc mà lại có bài khấn rất anti-gambling. Buồn cười nhất là 2 tay Ma Kinh & Ma Khách, võ lâm cao thủ mà chết lãng nhách cuối cùng thành ma xó của Võ Minh Thần.
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Có đoạn tả Võ Minh Thần trị thương ở ............. ngực cho cô nàng Quỷ Nữ. Híc híc. Hot phải biết.
    Đoạn mô tả vào cung A Phòng của Tây Sắc cũng choáng. Gái đẹp hàng đàn, được phân làm cung eo đẹp, tay đẹp, mặt đẹp... Mình mà lạc xuống đây một phát thì.............
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Mình tưởng là Tây Gầm, Nam Khấp, Đông Tửu, Tây Sắc chứ nhỉ? Nam Khấp là vì lão chơi kèn đám ma không ai chịu nôit. Có đoạn Nam Khấp gặp Tây Gầm mà kẻ bắn pháo, kẻ chơi kèn. Hay đọc laau nhớ nhầm. Ko biết là Nam Đổ hay Nam Khấp. Trên mạng ko biết có ko nhỉ để tìm đọc cái.
  5. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nam Khấp là Nam Khấp, Nam Đổ là Nam Đổ. Nam Khấp là 1 trong tứ dị (Đông Âm, Tây Gầm, Nam Khấp, Bắc Tiếu,). Còn Nam Đổ là 1 trong tứ khoái (Đông Tửu, Tây Sắc, Nam Đổ, Bắc Yên).
  6. neuron

    neuron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là tứ hung, tứ dị, chứ không phải là tứ khoái, tứ dị :D
    Ngoài ra tứ dị bạn phải xếp thế này đọc nó mới kêu
    NAM KHẤP - TÂY GẦM - ĐÔNG ÂM - BẮC TIẾU
    Với mình thì cảnh hot nhất là cảnh trong phòng với trùm buôn ma túy Nữ Chúa Phù Dung
    ngoài ra một thứ khoa học phương tây lúc đầu truyện Võ Minh Thần dùng là kỹ thuật Nhân Điện
  7. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Theo như bản mà tớ đọc thì đúng là Tứ Khoái và Tứ Dị
    Tớ nghĩ tứ khoái là đùng vì Tứ khoái bao gồm 4 thứ thích thú của con người:
    - Tây Sắc: Gái đẹp
    - Đông Tửu: Rượu chè.
    - Nam Đổ: Cờ bạc
    - Bắc Yên: Thuốc phiện
    Tứ Dị thì bao gồm 4 điều kỳ lạ:
    - Tây Gầm: Quan tây bắn súng cối như thần.
    - Nam Khấp: Con ma nước đá thổi kèn buồn chết cha chết mẹ.
    - Đông Âm: Con ma trăm mặt trăm giọng.
    - Bắc Tiếu: Nụ cười sát thủ, giết người không chớp mắt, không ai ngờ.
    Còn việc âm điệu thì đúng là tớ không để ý. Tớ chỉ sắp xếp theo trình tự Đông - Tây - Nam - Bắc thôi.
    Có một nhân vật rất thần kỳ, nằm ngoài Tứ Khoái, Tứ Dị. Đó là ông cụ Quy Võng Lang - Sư phụ của Võ Minh Thần. Tương truyền đó là người do khí trời đất giao hoà mà sinh ra. Thường cầm ô trắng, cưỡi lừa đen ngao du sơn thuỷ. Đến Tây Sắc cũng chẳng chịu nổi 3 chiêu bị đánh hộc máu văng xuống vực. Theo tớ, cái vụ người khí sinh này con hay hơn vụ ông bành tổ sống trong hang đá nữa.
  8. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có chú Tiểu sát tinh Trùng Khánh Bắc Tiếu có vẻ ko được logic lắm, lúc chú Võ Minh Thần gặp chú này sau khi thoát khỏi động cú, chú đấy mới 7 tuổi mà đã nổi tiếng cách đấy ít nhất phải vài năm rồi, chắc nổi tiếng từ hồi 5 tuổi quá, tả chú đấy ngây ngô vãi đái
  9. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó cố làm mặt baby để lừa người, trông chỉ như 7-8 tuổi chứ nó có phải 7 tuổi đâu. Đoạn sau còn đấu ma công hút máu chụt chụt rồi khen ngon quá. Trẻ con đex gì nó.
  10. honglang

    honglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Ly là một nhà văn nhà báo tên tuổi,đã xuất hiện như một vì sao lạ chói sáng trên làng báo chí Việt Nam từ thập niên 50 trên tờ "Giang Sơn" của Ngô Thái Bảo,toà soạn tại phố Hàng Trống,Hà Nội.
    Di cư vào Nam năm 1954,Hoàng Ly tiếp tục viết cho nhiều tờ báo với các tác phẩm tiểu thuyết đường rừng,có sức lôi cuốn mãnh liệt với nguời đọc như "Nữ Tướng Biên Thuỳ", "Giặc Cái"," Thập Vạn Đại Sơn Vương", "Yêu Truyền Kiếp"...Ngoài ra,với bút hiệu "Thánh Sống" ký ở mục phiếm "Vấn Kế",Hoàng Ly đã chứng tỏ tính đa dạng của một ngòi bút đầy tài năng.
    Tác phẩm "Thập Vạn Đại Sơn Vương" hay "Lửa Hận Rừng Xanh"... là một câu chuyện của tay hảo hán người Việt,ngang dọc trên vùng núi vùng Ba Biên Thuỳ với những cuộc đấu võ,đọ súng kinh hồn cùng bọn giang hồ thổ phỉ.
    Hoàng Ly với bút pháp đặc biệt và tạo được một thứ ngôn ngữ riêng trong thể loại truyện đường rừng pha trộn tính cách võ hiệp,đầy kịch tính hấp dẫn...đã là một trong những cây viết ăn khách nhất thời đó.Người đọc đã say mê tiểu thuyết của Hoàng Ly không kém gì những tác phẩm của Kim Dung sau này.
    (Hoàng Ly họ Đỗ,có hai người con.Nữ là Đỗ Thị Mai Hương,đẹp tuyệt trần,có lẽ còn liêu trai hơn cả những cô gái miền núi Tây Bắc trong truyện của ông.Nam là Đỗ Hồng Linh,là người chấp bút viết thế ông phần còn lại của "Nữ Chúa Hồ Ba Bể" và "Yêu Truyền Kiếp")

Chia sẻ trang này