1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lửa Hận Rừng Xanh

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi CuGoiLa, 31/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người, bây giờ muộn rồi chứ kô tớ vù ra nguyễn xí mua ngay. mấy truyện đấy nhớ là đọc hồi năm 90,91 gì đó. Nhưng mà tớ thích một thời ngang dọc nhất, hay là tại truyện đấy tớ đọc đầu tiên? hay là tại ở truyện đấy thập vạn đại sơn vường còn trẻ nhỉ?
  2. tanganguu

    tanganguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đọc đến chương 2 trốn luôn, phải nói 1 câu truyện wá tệ với mình, các pác bớt đề cao tý giùm đi, những new khác cứ thử xem sao, đọc còn thua cả Ưu Đàm Hoa
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, ai bảo đệ mới đọc chương 2 đã ngừng rồi còn chê quá tệ.
    Nếu đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ mà cũng đọc chương 2 đã ngừng thì chắc chắn còn nói nhân vật chính là Lâm Bình Chi và mô típ báo thù quá quen thuộc đấy!
  4. tanganguu

    tanganguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa Lão huynh đệ xem đến tập 2 chứ ko phải chương 2, đệ nhầm mà cũng kô đủ kiên nhẫn đc tiếp, thấm kô nổi
  5. AntiKitsch

    AntiKitsch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Còn cuốn "Nữ chúa Hồ Ba Bể" làm luôn đi mấy ku để nó phí.
  6. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đọc xong, tôi xin có nhận xét về truyện này:
    Phần hay nhất của truyện là 3 chương cuối cùng, làm nổi bật luôn nội dung chính của nó (còn nội dung gì thì nói ra mất hay, vì đây là phần bất ngờ nhất), còn mấy phần khác thì chỉ có nhiệm vụ là 1. Giới thiệu nhân vật (cũng phải nói là các nhân vật trong truyện được Hoàng Ly mô tả rất hay, mỗi người một vẻ, có thể so sánh hoặc thậm chí vượt Kim Dung).
    2. Ca ngợi tài đức của nhân vật chính (phần này là khó chịu nhất).
    3. Phô diễn vẻ đẹp thiên nhiên của các nhân vật nữ (hầu như chương nào cũng có đoạn này), đây cũng là một phần đáng chán của tác phẩm, vì xảy ra quá nhiều (một vài cảnh thôi thì tốt), và tác giả rất kém trong việc diễn tả vẻ đẹp phái nữ (cô nào cũng mắt phượng, mày ngài, lưng thon, ngực nở, mông phì, gái phe tà thì đẹp như hồ ly, phe thiện thì đẹp như tiên sa, v.v.).
    Còn một số điểm nữa mà tôi không thích truyện này lắm, là kết truyện quá có hậu (phe thiện và ác đại chiến, phe ác chết và bỏ chạy hết, phe thiện xin không được tiết lộ, nhưng nói chung là chán). Và Hồng Lĩnh, ở tác phẩm trước (Thập Vạn Đại Sơn vương - Một thời ngang dọc) đáng khâm phục bao nhiêu, chạy ngang chạy dọc tìm kế phục quốc, thì ở truyện này lại chui về Trung Quốc làm tướng cướp, thà lão này về Việt Nam đánh nhau với Tây Gầm bị pháo bắn chết còn hay hơn.
    Chưa nói đến việc trong truyện có quá nhiều "siêu nhân", theo nghĩa không tưởng, đạn pháo bắn không chết, cuối cùng chỉ phân thắng bại bằng sức mạnh của mình, chả có tí gì là mưu trí cả.
    Nếu tôi nhận xét theo thang 10 điểm, thì có lẽ truyện này được 8, phần kém của truyện tuy nhiều, nhưng chỉ có vấn đề "thiện - ác phân minh" là đáng kể (trừ 1), còn phần tốt (nhân vật và cốt truyện) thì lại thừa sức bù đắp cho những khuyết điểm của nó.
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 19/07/2006
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 19/07/2006
  7. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Tớ chỉ mới đọc bộ Giặc Cái của Hoàng Ly thôi. Đọc thấy mắc cười, tất nhiên là thua những tác giả nổi tiếng của Tàu, nhưng cách hành văn và sáng tạo cũng rất khác với những cuốn kiếm hiệp rẻ tiền. Link cũng ở Nhạn Môn Quan, mọi người thử đọc ủng hộ xem ( ủng hộ chứ ko phải thưởng thức, nên thấy dở thì đừng chửi tớ )
    Nói thêm, Nhạn Môn Quan có mở cuộc thi viết truyện KH, trong đó tớ chỉ mới đọc bộ Khoái Hoạt Lâm, vì thấy nó có liên quan đến Đại Việt. Bộ này cũng tương đối được, theo mô tuýp thông thường, còn non tay, nhưng cũng có nhiều chỗ sáng tạo hay...Hãy thử một lần xem
  8. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Cac bac oi, mua truyen thi ra dinh le ay. Moi tai ban, toi doc chuyen chuong tau nhieu roi thay bo nay so voi van phong cua may ong noi tieng ben do con thua xa. Nhung neu cho diem toi se cho bo nay 10 diem ( thang diem 10 do) day la 1 trong nhung chuyen chung mang hoi huong viet nam va co tinh moi. vi no rat sang tao va dac biet la no co mot chut do rat hoang so, cho nguoi doc kha nhieu kien thuc ve viet bac va tay bac, chi tiec su mo ta cua tac gia qua so sai neu nhu hoc duoc cach viet cua kim dung khi viet ve cai mot dia danh, mot con nguoi nen dua ra nhung cach tiep can khac nhau de nguoi doc de nham chan. co le tac gia qua ngheo ve ngon ngu chang? Phai viet sao cho nguoi doc cang yeu ve hieu que huong minh hon thi that tot biet bao. Neu tac gia lam duoc cai dieu dua ca then nhien nhien ve van hoa cac dan toc o VIET BAC va TAY BAC vao tac pham thi tot biet bao. Du sao seri chuyen cua Hoang Ly ve viet bac, tay bac va bien gioi viet trung, viet lao day cung da la mot dot pha trong lang tieu thuyet vo hiep cua Viet Nam roi.
  9. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Co ai biet thong tin gi ve tac gia Hoang Ly khong? cung cap cho minh thong tin voi? thanks
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào vietkiem.com để tải về bản Một thời ngang dọc (Thập vạn Đại sơn vương) bản type, dễ đọc hơn bản scan ở nhanmonquan.com nhiều. Nhưng nhanmonquan nhiều truyện hơn vietkiem.
    Hic hic hic, giúp các bác thế nhưng hôm nọ em phải đọc bản scan, không được đọc bản type vì phát hiện ra trễ. Các bác đọc xong nhớ thương cho em nhé!
    Sau bộ Một thời ngang dọc là tới bộ Lửa hận rừng xanh đấy, cũng hay lắm. Các bác down bản scan ở nhanmonquan, em chưa phát hiện chỗ nào khác có bản này type.
    Lỡ nghiện rồi thì ráng đọc, nhớ mua vi-rô-tô nhé các bác.

Chia sẻ trang này