1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lửa Nguyên Tiêu

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi hung2452, 01/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lửa Nguyên Tiêu

    Nguyên Tiêu là thời gian mà mọi người lên núi Ngự Bình để ngắm trăng vào rằm tháng Giêng,) thời điểm sau Tết Nguyên Đán).Dưới đây là bài viết của tác giả Hạ Nguyên về
    đêm Nguyên Tiêu ở Huế


    LỬA NGUYÊN TIÊU

    Trong tâm miện của tôi, Huế bao giờ cũng gồm đủ bốn yếu tố: sông, núi, cây và người. Sau nhiều lần đón Nguyên tiêu tôi nhận ra rằng Nguyên Tiêu ở Huế ngoài bốn yếu tố trên còn thêm một yếu tố không thể thiếu: đó là lửa.


    Tất nhiên vầng trăng Nguyên Tiêu bao giờ cũng đứng ở vị trí chủ chòm. Trong tiết trời như thể trên tầng không cao vọi kia hãy còn ngậm sương, vầng trăng xuất hiện như một thực thể trong NGẦN VỪA TẮM GỘI XONG, RÁO NƯỚC VÀ SẠCH SẼ. ÁNH sáng rọi xuống nhân gian bàn bạc một màu ẩm ướt, vừa thanh tao vừa bí ẩn. BÍ ẨN NHƯ BAO LỜI ƯỚC NGUYỆN TỐT LÀNH CỦA NHỮNG TÂM HỒN Á Ðông.


    Khi ánh rằm Nguyên Tiêu vừa chạm xuống cõi trần, cũng là lúc người Huế bắt đầu đi đón Nguyên Tiêu, có người gọi đi chơi Nguyên Tiêu.

    Ngày xưa, các vị tiền bối đốt đèn trên núi đêm Nguyên Tiêu để đón một không khí trong ngần ánh trăng của đầu năm mới, hy vọng những điều tốt lành. Ngày nay, với nhu cầu thoát khỏi đời sống thị thành chật hẹp, trong đêm Nguyên Tiêu người Huế đón ánh trăng đêm rằm mở đầu cho năm mới ở bất kỳ đâu, miễn là được hoà mình thật sự với thiên nhiên. Bởi vậy, lửa Nguyên Tiêu có thể đốt bên bờ sông Hương bằng những ánh đèn cầy, đốt bên hồ Thuỷ Tiên, trên đồi Thiên An, trên đồi Vọng Cảnh bằng những cành cây khô, đốt ở Ngự Bình bằng những ngọn đuốc...

    Từ ba năm lại đây, lửa từ trên các đỉnh núi Ngự, đồi Vọng Cảnh trong đêm Nguyên Tiêu đã nhiều hơn, làm không khí Nguyên Tiêu ở Huế thật rộn ràng, có một không hai trong cả nước, là độc nhất vô nhị trong thời điểm hiện nay. Trong đêm Nguyên Tiêu đứng ở đâu trong thành phố cũng có thể nhìn thấy đỉnh Ngự tràn ngập ánh lửa. Du khách lần đầu tiên đến Huế trong đêm Nguyên Tiêu cứ ngỡ người Huế có thêm một di sản là "Hội lửa". Có người ví đêm Nguyên Tiêu ở Ngự Bình nhìn giống không khí của chợ Âm Phủ xứ Ðà Lạt sương mù, có người gọi không khí ấy bằng cái tên Liêu Trai..


    Ðêm Nguyên Tiêu ở Huế lửa như là những ước nguyện và khát vọng, như thể một lời chào của con người xứ Huế, lời chào cùng nắm tay đi về với thiên nhiên và đốt lên ngọn lửa mơ ước.

    (Theo bài viết của tác giả Hạ Nguyên)





    size=4[/blue]/size=4]
  2. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà đốt lửa trên núi thì người ta đuổi cho chạy tè le mất hi` hi` Nguyên Tiêu nam ni lên Vọng Cảnh quẹt diêm nhỏ nhỏ cho đỡ thèm cũng được hèo

Chia sẻ trang này