1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lửa thử vàng, vàng thử phụ nữ, còn phụ nữ thử đàn ông

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi congcoccongco, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lương mình chưa tới 100$, nhà cửa thì cứ 3 tháng lại có bữa tân gia. Kiểu này chắc chẳng chăn dắt được em nào.
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 20/05/2005
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tân niên hay tân gia vậy hả bút chì?
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hèm.. hèm.... Lock topic một phát là xong. Nhưng mà như thế thì dễ quá. Cần phải cưú lấy tất cả những thứ có thể cứu. Không thể bó tay nhanh thế được.
    Nào! Lửa thử vàng, vàng thử phụ nữ, phụ nữ thử đàn ông!
    Lửa thử vàng thì rõ. Bắt đầu từ "vàng thử phụ nữ". Cái này chắc là kiểu như : đưa tiền cho nàng để thử xem cách nàng quản lý tiền như thế nào. he he.... Đúng rồi, cứ thế mà suy ra "Phụ nữ thử đàn ông" nghĩa là phụ nữ cứ đưa ra cách sử dụng "vàng" để thử xem đàn ông có thích không. hehhehe
    Các "phụ nữ" chú ý!!!!!
    Mời bà con bình luận bài này (nhặt từ báo SVVN):
    "Anh cần bao nhiêu cho hôm nay?
    Yêu chưa có nghĩa là lấy. Vậy mà tất cả kinh tế của tôi đã nằm trọn gói trong tủ nhà cô ấy. Hỏi tôi nên mừng vì có tay hòm chìa khoá vững chắc hay nên lo cho tình trạng viêm màng túi liên tục đây?...Đó hẳn là tâm sự của những anh chàng nửa muốn được ràng buộc, nửa muốn không. Vì sao thế nhỉ?
    Khám phá bí mật ví tiền
    Một cuộc khảo sát khá thú vị của SVVN dành cho các chàng: Bạn có biết chính xác trong ví lúc này có bao nhiêu tiền không? Kết quả là: 68,6% được hỏi khẳng định là: Không biết! Hơn 20% ước tính được trong khoảng sai số là 100 ngàn đồng. Hỏi Vì sao biết với số phần trăm còn lại biết được chính xác mình có bao nhiêu trong ví thì hơn một nửa trả lời: đang có người yêu, cô ấy đưa bao nhiêu thì biết hoặc ít quá nên làm gì mà không biết! Một giả thuyết được đưa ra: Người ta sẽ kiểm soát tiền nong tốt hơn khi yêu?
    Thực ra tôi cũng muốn mình có nhiều tiền trong túi một chút, nhưng cứ khi nào tôi có nhiều hơn 500 ngàn thì số tiền ấy sẽ không cánh mà bay trong 1 ngày. Nhiều khi nghĩ lại, tôi chỉ nhớ láng máng là mình ngồi quán cà phê đôi ba lần, mua một ít báo, ăn vài bữa, mua một cái quần jeans...Rồi đến tháng lương trước, con số hơn 2 triệu cũng đội nón ra đi trong đúng 3 ngày. Chiếc thẻ ATM của mình, tôi cũng không nhớ chính xác là chỉ còn 23.000đ tiền lãi từ bao giờ?! Lúc ấy thì tôi toát mồ hôi thật. Và quyết định sáng suốt là...đem gửi 2/3 số tiền mình có vào...ví của cô ấy! - Đức Hoàng, nhân viên bảo dưỡng máy tính 23 tuổi tâm sự.
    Với khả năng giữ tiền quá kém của phần lớn những anh chàng tuổi 20+, người yêu vô tình trở thành một...chú heo tiết kiệm rất đáng tin cậy của các chàng!
    One-way ticket
    Nhưng điều các chàng lo sợ nhất đã xảy ra: Tiền đi như vào đường 1 chiều! Vào thì dễ, nhưng rút ra thì chẳng đơn giản. Thu Lan (SV ĐH GTVT) kể: Anh ấy vừa nhờ tôi giữ hộ 500 ngàn cách đây 1 hôm. Vậy mà chỉ đến buổi chiều ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi trên giảng đường, anh ấy gọi điện thoại í ới: Em ơi, cho anh xin lại chỗ tiền hôm trước đi, anh đang rất thấy rất khó chịu vì anh ấy chẳng có ý thức tiết kiệm gì cả. Thế là từ lần sau, khi anh ấy nạp-rút kiểu mì ăn liền như thế thì tôi kiếm cớ rằng để lúc khác, tôi đang bận không về qua nhà lấy được. Sau vài lần, anh ấy cũng bớt tiêu pha, nhưng có vẻ dè dặt hơn trong chuyện nhờ tôi giữ tiền hộ. Anh ấy đùa: Gửi vào em thì dễ, rút ra khó lắm!

    Em đừng bắt anh cúi mặt...
    Tôi cũng không có nhu cầu chi tiêu gì, chỉ trừ khi bạn bè rủ đi nhậu hoặc đi chơi bowling đột xuất. Nhiều khi ngượng với bạn bè vì trong túi chỉ có khoảng gần trăm ngàn. Chẳng lẽ lại gọi điện về bảo cô ấy...xuất quỹ? Đi chơi mà cứ để bạn bè trả tiền thì cũng ngại. Trường hợp của Hoàng còn đau đầu hơn: Có hôm tôi bảo cô ấy đưa tiền, cô ấy phụng phịu: Hôm qua em thấy trong ví anh còn nhiều mà. Thực ra đó là tiền của tuần trước mà tôi chưa có việc tiêu đến. Nhưng không có nghĩa là cô ấy phát chẩn cho tôi theo đúng mức 50 ngàn/ ngày như thế. Tôi cũng phải được chút tự hào trước mặt bạn bè khi rút ví ra, và còn nhiều việc phải làm lắm chứ?
    Rõ ràng là các chàng trai chẳng tự tin về khả năng giữ tiền của mình đâu, và đương nhiên họ gửi gắm cho bạn. Nhưng quan trọng là bạn phân bổ số tiền đó thế nào để anh ấy không cảm thấy đang bị bạn điều khiển. Hãy thử lắng nghe một số ý kiến của người trong cuộc để bạn tự biến mình thành một người yêu tuyệt vời:
    Tiếng nói người trong cuộc
    Nguyễn Ngọc Oanh, 23 tuổi, nhân viên phòng kinh doanh:
    Anh ấy vẫn bảo: tiền lương của em chỉ đủ để em ăn sáng thôi, cứ giữ lấy rồi cầm tiền của anh mà tiêu. Tôi giữ cho anh ấy từ 1 đến 1,5 triệu/ tháng. Tuy nhiên, số tiền đó tôi cũng chẳng tiêu đến. Nhiều khi đi cùng nhau, tôi lấy tiền của mình để trả. Có những hôm anh ấy nói ngày mai phải đi với bạn, hay trả tiền điện thoại...tôi lại lén nhét vào ví của anh vài trăm ngàn trước khi về nhà. Khoản còn lại, tôi bỏ lợn tiết kiệm. Đến cuối năm vừa rồi, khi anh ấy định mua một bộ bàn ăn cho gia đình mà chưa đến kỳ lương, tôi đập lợn được gần 5 triệu đưa cho anh và nói đó là tiền anh gửi, tôi thấy anh rất ngạc nhiên và cực kỳ hạnh phúc. Tôi biết, anh ấy rất tự hào vì tôi.
    Trần Mạnh Hùng, 24 tuổi, nhân viên Vinaconex
    Mình cũng không có nhiều tiền, nhưng nếu cứ gửi cô ấy là mình có cảm giác yên tâm vì mình đã không tiêu quá tay trong ngày hôm đó. Bao giờ mình đưa tiền, cô ấy cũng hỏi: Anh đưa em nhiều thế, anh cầm thêm vài trăm đi, còn phòng khi xe cộ có vấn đề gì nữa chứ. Cuối tuần, cô ấy hay hỏi: Em đưa anh thêm một ít tiền nhé, hình như ngày mai anh có buổi hẹn với các bạn trong phòng thì phải?...Nói chung, tôi hoàn toàn yên tâm khi cô ấy quyết định những khoản tiêu của tôi
    Đặng Phương Liên, 21 tuổi, SV năm T3 Học viên Ngân Hàng
    Tôi chẳng bao giờ hỏi: sao tháng trước anh đưa em nhiều hơn cơ mà, hoặc Anh tiêu hơi nhiều đấy...Đó là tiền của anh ấy. Dù tôi biết số tiền mình dành dụm từ tiền của tôi và của anh cũng chỉ để cho 2 năm nữa, chúng tôi làm đám cưới. Tôi tập thói quen để ý số tiền còn lại khi anh ấy rút ví, thỉnh thoảng hỏi thăm xem tháng này anh thu nhập có tốt không, rồi chú ý luôn cả những thói quen hẹn hò với bạn bè của anh ấy. Có những cuộc hẹn cả 2 đứa cùng đi, tôi lại lén đưa tiền cho ânh ấy, ước chừng đủ để trả cho cả cuộc vui với bạn bè. Cứ khi đoán anh ấy cần thêm tiền tôi lại hỏi: Em đưa anh thêm nhé, anh cần khoảng bao nhiêu cho hôm nay? và đưa nhiều hơn con số anh ấy cần một chút. Đơn giản là như thế, anh ấy sẽ cảm thấy chủ động hơn!
    ( Mai Duy)

  5. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Được thế thì tuyệt quá, còn phải bàn bạc đoé giề hả chị dog. Có chăng là bàn xem làm thế lào để kiếm được thật nhiều tiền nhờ nó cầm hộ, phải thế không ạ?
    Em thật, mẹ kiếp em đã gặp cái hoàn cbn cảnh ntn, kể lại dưới dạng 01 câu chuyện, Hàn vãi tè:
    Nàng chớp mắt, đôi đen mắt mở to lảng tránh cái nhìn âu yếm của tôi. Dường như đang có chuyện gì làm cho cô ấy phiền muộn, tôi chẳng còn lòng dạ nào mà chim cả chóc, rồi mấy câu chuyện về vài thứ cây cối, mây trắng mây hồng...như mọi khi.
    _ Em lại cãi nhau với bà chủ - bắt đầu phụng phịu.
    Tôi chả nói gì, châm một điếu thuốc và chờ đợi, cố chăm chú vào một viên sỏi nhỏ cách đấy vài mét.
    _ Em phải đóng tiền học phí, hôm trước đi sửa xe hết hơn 300, bác ý chẳng thông cảm cho em, cứ bắt em phải về nhà lấy tiền...mà bây giờ chưa đến cuối tháng, anh bảo em phải làm sao ? Nàng ấm ức, đôi mắt ngân ngấn nước.
    Phải làm sao? Nàng đã từng bảo tôi rằng, chỉ trích một ai đó thì dễ, nhưng để hiểu và thông cảm được thì rất khó - Đúng rồi, người ta trong một ngày có bao nhiêu lỗi lầm, 30 ngày có bao nhiêu lầm lỗi, 365 ngày ... mà thôi, tôi đâu thừa thời gian mà cứ đi làm phép cộng với lỗi lầm của người khác, hơn thế nữa, tôi chả dại gì mà làm chuyện đó với một người xinh đẹp và đáng yêu như nàng, trong khi tôi lại yêu nàng. Tôi rút ví...
    Chuyện cứ thế, tôi vẫn đi một cái xe của ngày hôm qua, chúng tôi lại tiếp tục cái chủ đề đang dở dang - vẫn mấy thứ chim chóc, dăm loại cây nàng yêu, câu chuyện về cơn mưa và cái hồ bị cạn nước...Thi thoảng nàng lại mượn tôi, hoặc tôi tình nguyện giúp đỡ nàng ít tiền.
    Cũng lâu lâu rồi tôi chưa gặp lại nàng!
    Em thật, nhiều đứa chưa cần thử đã ý tứ xa xôi này nọ cbn rồi, mà đa số khi yêu thì các chú hay bị quáng gà...Gặp vận hạn đấy thì công nhận là đen hơn chó mực.
    Các bác đọc cho vui thôi, khuyên các bác đừng bàn ra tán vào, chuyện nó thế cứ để nó thế, các bác bàn bạc cũng đoé tích sự gì chỉ tổ sờ pờ em thật.
    Em cá chuồn.

Chia sẻ trang này