1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lừa tình cô chủ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hơ!
    Em hơi phong kiến, là ghét chó chui gầm chạn. Yêu 1 tháng, xác định lâu dài thì biến ra ngoài thuê phòng trọ khác ở.
    Hỏi khí không phải: Trong 4 năm đó nó có trả tiền thuê phòng đầy đủ ko?
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Thế chị này có nhiều tuổi hơn anh này ko?
    Mình cũng chúa ghét cái bọn lăng nhăng!
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mem này có ý tốt, nhưng chẳng thể giúp ích gì. Bởi vì người ta chỉ có thể chữa khỏi bệnh cho mình bằng việc tự học hiểu. Chủ topic nên khuyên bạn mình bỏ thời gian ngâm kíu.
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chia tay nhanh không còn khổ với nó
  5. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hay
    cái này là thực tế trần trụi
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn thằng này nó ra trường đang làm ở mỏ
  7. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ?
    Đòi tiền nhà 4 năm qua, đá đít thằng ku ấy luôn, tiện cho anh hỏi địa chỉ cô bạn em
  8. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    dứt khoát là phải chia tay thôi,chuyện gì còn bỏ qua được,chuyện như thế này không nên tha thứ nếu không mún đau khổ thêm nữa bạn ạ!
  9. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng yêu 1 anh sinh viên của 1 trường Y . Bố mẹ mình ngày đó cũng khá , mà nhà cửa lúc đó rẻ nên bố mẹ mình mua trước cho 3 anh em minh mỗi người 1 ngôi nhà và cho đứng tên luôn . Một hôm anh người yêu của mình đến nhà và hỏi bố mẹ mình cho nghỉ nhờ 1 ngày . Anh này lại cứ đòi sang bên cái nhà mang tên của mình ( cũng ở gần đó ) để nghỉ nhờ . Bố mình bảo anh nghỉ tạm ở nhà này cũng được vì nhà kia đang cho người ta thuê . Cuối cùng anh ấy đành miễn cưỡng nghỉ tạm tại nhà của bố mẹ mình . Sau này mình cứ băn khoăn tại sao anh ấy lại đòi nghỉ nhờ ở cái nhà mang tên của mình , mặc dù ký túc xá của anh ấy cách nhà mình có 2-3 KM thôi . Qua bạn bè của anh ấy mình cũng tìm được ra câu trả lời . Anh ấy có yêu 1 cô gái khác nữa , nhưng nhà cô ta chỉ đủ tiền mua cho cô đó 1 căn hộ khoảng 14-15 M vuông trên tấng 2 . Thì ra anh a định vào ngôi nhà mang tên mình để so sánh . Từ đó mình thấy chán cái anh này lắm , mình rất ghét đàn ông thực dụng như vậy . Sau này mình chia tay anh ta thì 1 thời gian sau anh ta cưới cô bé có căn hộ 14-15 M vuông thật . Ngày còn yêu nhau , còn 1 năm nưa thì anh ta ra trường , bố mình đã bảo với mình là nếu mình lấy anh ấy thì bố mình có thể xin cho anh ấy ở lại thành phố làm việc , may mà mình chưa nói điều nay cho anh ta biết . Bố mình cũng chỉ là thường dân thôi nhưng có quan hệ rất gần gũi với 1 bác làm giám đốc 1 bệnh viện ở trong tp lúc bấy giờ .
    Anh chồng mình thì không hề quan tâm 1 tí gì đến bố mẹ mình cho mình nnhững gì . MÌnh và anh chồng lấy nhau xong cũng không ở nhà bố mẹ mình mua cho nên mình ký giấy bán cái nhà đó đi và đưa trả số tiền bán nhà đó cho bố mẹ mình . Năm ngoái bố mẹ mình tuyên bố cho 2 vợ chồng mình ngôi nhà các cụ đang ở . Ngôi nhà đó rộng rãi và địa diểm còn đẹp hơn nhà mà ngày xưa bố mẹ mua cho mình . Thế mới biết là ở đời nhiều khi tính toán thực dụng quá cũng không tốt . Chả tính toán gì như anh chồng mình , rồi cuối cùng lại còn được hơn . Nói là anh được , nhưng thưc tế anh chồng mình bảo là nhà bố mẹ cho thì tuỳ vợ muốn làm gì thì làm , sau này để đấy hay bán thì tuỳ vợ .
    Rút cục , mình khuyên cô bạn của bạn nên tìm hiểu cho kỹ , đã thế thì để thời gian yêu lâu lâu ( có thêm thời gian tìm hiểu ). Sợ nhất là lấy phải người không yêu mình , sẽ hỏng cả 1 đời hoa .
  10. huydunggs

    huydunggs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ở đời ai chẳng có phút xao lòng. Tha thứ được nên tha!
    Nếu anh ta vì một phút xao lòng mà dan díu với cô gái khác thì nên tha. Nhưng hành động đó nếu đã xảy ra như một quá trình ( chứ không phải do bia rượu mà yếu lòng ) thì nên cân nhắc kỹ lưỡng vì vấn đề này liên quan đến tư cách đạo đức rồi. Giá trị của con người không nằm ở vẻ bề ngoài hay trình độ mà ở nhân cách. Chúc cô bạn của bạn có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn.

Chia sẻ trang này