1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lừa tình qua mạng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hetkiennhan, 21/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lừa tình qua mạng ???

    Chuyện cô bạn tôi quen 1 anh qua mạng (hơn cô ấy 1 tuổi), tính đến nay cũng gần 8 tháng, 2 người cùng trong 1 thành phố mà chưa chính thức có buổi đi chơi nào. Gặp nhau chỉ là những lần cô bạn đi làm về, anh này đưa về nhà. Anh này cũng đến nhà cô bạn tôi vài lần vào dịp sinh nhật, ngày lễ gì đó còn cô này chưa đến nhà anh ta bao giờ.
    Cách đây không lâu, cô bạn tôi mới phát hiện ra anh này chưa có công ăn viêc làm ổn định, cũng chỉ học hết cấp 3; (không như lời anh ta nói là tốt nghiệp trường Quốc gia, khoa Toán Tin, đang làm ở công ty....vì thực chất anh ta chỉ mở cửa hàng Net ở nhà và làm ở đó thôi) còn cô bạn tôi học ĐH rồi, giờ công việc cũng khá ổn định. Anh bạn này xét về hình thức cũng kém bạn tôi. Cô bạn tôi mới yêu lần đầu nên khuyên răn thế nào cũng cứ bảo rất thương anh kia. Theo lời anh kia kể thì gia đình anh ta cũng khó khăn nên vất vả từ nhỏ. (cái này thì đúng là sự thật). Nhiều người bảo đó là trò lừa đảo, bỏ ngay đi, nhưng cô bạn tôi lại tin vào lời anh ta nói rằng đó là do nói dối lúc đầu nên cũng rất day dứt và muốn có lúc nói cho cô ấy rõ hoàn cảnh thực sự nhưng chưa có cơ hội. Trước khi bạn tôi biết chuyện, hai người còn tính chắc cuối sang nam là cưới. Tôi thực sự không hiểu nổi sao lại tin được vào những chuyện tình như vậy. Họ chỉ đưa nhau về, chưa có gì các bác nhé, đến cầm tay cũng chưa (cái này tôi tin vì cô bạn tôi ngoan và thuộc tuýp người rất cổ điển). Giờ anh ta xin lỗi rồi ăn năn, day dứt lắm vì đã lừa dối bạn tôi. Muốn xin được tha thứ. Tôi khuyên bạn tôi bỏ đi nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Viết câu chuyện này lên đây để xin ý kiến mọi người.
    Mong mọi người cho tôi những lời khuyên, biết đâu tôi lại sai Thật là tức đến chết mất

    Được hetkiennhan sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 21/05/2008
  2. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hai người quen qua mạng .....đến 8 tháng nhưng lại chưa có buổi đi chơi chính thức nào ( vô lý 1 ) chưa qua nhà anh ta lần nào ( vô lý 2 ) ...Quen nhau và yêu nhau thì phải trung thực ( nghề giả,bằng cấp sai nốt, còn những chuyện gì chưa bik nữa đây ) Đã thế cuối năm sau cưới ( vô lí 3 ).............
    Nếu như bạn gái cuả bạn rất yêu ng đó ( mà hình như là đúng thật ) và thấy tình yêu đó đủ lớn ......hãy cho anh ấy 1 cơ hội nhưng hãy dùng lí trí mà xét đoán đã lầm 1 lần thì sẽ ko có lần 2............nếu như anh ấy còn dấu diếm chuyện gì ...............thì phải bik làm gì chứ nhỉ ...........
    P/s : Tình yêu dưa vào sự chia sẻ và tiếp xúc giữa 2 phái nhưng mà hình như chưa đi chơi chưa cầm tay ............yêu nhau bằng lời nói àh
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tức làm gì cho mệt, bỏ luôn ko phải đắn đo nhá, loại này là loại với vỉn
  4. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
  5. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu gì chưa đi chơi lần nào đã đòi cưới . Yêu thì cứ từ từ cẩn thận mà tìm hiểu thôi. Còn cái chàng ăn năn với day dứt gì đó thì khó tin lắm, hehe. Nó giả vờ đấy.
    Kết luận: cứ từ từ mà tìm hiểu thêm, trừ khi chê 1 anh chàng học hành thấp,nghề nghiệp linh tinh thì miễn bàn. Cưới thì...còn lâu mới phải nghĩ đến.
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Kệ cô bạn ấy đi, chắc là sinh viên năm đầu nên vẫn mộng mơ, chưa cầm tay cầm chân nữa mà đã tuyên bố cưới rồi. Cứ để kệ vậy 1 thời gian, bắt đầu tìm hiểu nhau nghiêm túc thì những cái bất cập sẽ lộ ra thôi, tự bỏ nhau, yên tâm
    Đọc trường hợp này lại nhớ đến đôi gì quen nhau qua tin nhắn, nửa năm nhắn tin gọi điện cho nhau, chứ chưa gặp nhau lần nào mà đã định kế hoạch cưới xin rồi ra mắt mẹ vợ tương lai = tin nhắn nữa chứ
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua mạng, tư vấn quan mạng.... cho nó cưới qua mạng luôn đê
  8. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là không chấp nhận được kiểu lừa đảo thế đúng k ạ?
  9. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    làm thêm quả ... đẻ qua mạng luôn đê
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    bó tay gòi không đỡ được cô này ( đang thiếu tình đây mà )

Chia sẻ trang này